Theo thống kê, chỉ trong 5 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu (từ mồng 1 đến mồng 5), Bệnh viện Hữu nghị Việt- Đức tiếp nhận cấp cứu 714 trường hợp, trong đó tai nạn giao thông là 504 ca (272 ca chấn thương sọ não). Trong số những ca bị tai nạn giao thông, khá nhiều liên quan đến bia rượu. Được biết, nạn nhân tai nạn giao thông được cấp cứu tại đây phần lớn từ tỉnh, thành phố khác chuyển lên, phần lớn bị đa chấn thương trong đó nặng nhất là chấn thương sọ não, ngực, bụng và tổng thương các chi. Những ca chấn thương nặng, dù được cứu sống, nhưng để lại di chứng nặng nề ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của người bệnh sau này.
Ảnh minh họa |
Lê bước chân nặng nề đến chiếc ghế trống hiếm hoi cạnh chỗ tôi ngồi nơi hành lang, chị K. (quê ở Bắc Ninh), nghẹn ngào: “Sau bữa cơm cúng hoá vàng ở nhà tôi, dù chân nam đá chân chiêu, nhưng thằng T. (em trai chị) nhất định tự đi xe máy chứ không để người khác chở về. Đấy, bia rượu cho lắm vào. Mới ra khỏi ngõ được vài trăm mét đâm sầm vào cột điện. Không biết có qua khỏi không em ơi!”. Tiếng chị K. vừa dứt, anh T. (quê ở Hải Dương), tiếp lời: “Ở cơ quan tôi, B. vốn “có tiếng” uống như “hũ chìm”. Lúc chiều, anh em cùng phòng tổ chức gặp mặt đầu xuân. Với ai, B. cũng “cụng đủ ba chén”. Gần 20 người, 60 chén rượu, không kể “tự cụng với cái chai” do không ai đủ tửu lượng theo. Sau cả lít rượu, đường thẳng B. không đi mà… cứ nhằm dải phân cách mà tiến. Dù bác sĩ chẩn đoán phần não chỉ bị chấn động, nhưng với 3 xương sườn và tay trái bị gãy, thêm mặt rách mấy chỗ khâu vài chục mũi, còn đâu là hình người nữa”. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người bệnh một cảnh ngộ, nhưng hầu hết là tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu…
Đêm càng khuya, dù bầu không khí dường như đặc quánh vì bóng tối và cái lạnh, nhưng phía cổng bệnh viện vẫn lố nhố bóng người. Quán nước chè ngoài cổng vốn lúc nào cũng kín chỗ, lại càng đông đúc. Nhiều người trầm tư bên chén nước chè nóng bởi lo lắng cho người bệnh đang được cấp cứu phía trong. Thi thoảng, màn đêm như bị xé toang bởi tiếng còi hú của những chiếc xe cấp cứu. Cả những tiếng khóc đau đớn của người thân những trường hợp người bệnh nặng quá xin về.
Ngồi giữa đám đông vào ra liên tục, loáng thoáng những câu chuyện vui nhưng không thể cười nổi. Chẳng hạn, anh N. (ở huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) bị bất tỉnh do tai nạn giao thông. Anh được đưa đến trạm y tế xã, sau khi sơ cứu, bác sĩ vội vàng bảo người nhà đưa lên tuyến trên vì “nghi chấn thương sọ não do nôn ra mật”. Thế nhưng, hôm sau đã thấy anh ngồi kề cà với đám bạn rượu tại quán thịt mèo ở đầu làng, tuyên bố xanh rờn: “Tay bác sĩ ở trạm y tế xã mình là bác sĩ rởm, đến mật mèo với mật người cũng không phân biệt được”. Số là hôm đó anh ta uống hết cả lít rượu pha mật mèo. Hay chuyện ông T. (quê ở Hưng Yên), bị tai nạn giao thông gãy mấy chiếc xương sườn. Khi được đưa đi cấp cứu nôn ra máu, người nhà lo lắng xuất huyết dạ dày. Dù đau, ông vẫn cố nhổm dậy, rồi mắng mấy đứa cháu: “Ăn nói linh tinh, xuất huyết là xuất huyết thế nào, tao vừa mới uống rượu lòng lợn tiết canh ở quán bà Hồng béo!”.
Công Tráng