Tình người trong “biển lửa”

LINH ANH 16/01/2023 16:54

(HPĐT)- Những ngày cuối năm Nhâm Dần, khi khắp các ngả đường, tuyến phố rộn rã cờ hoa, từng dòng người hối hả chuẩn bị mai vàng, đào thắm đón Xuân Quý Mão, những người lính “cứu hỏa” vẫn miệt mài làm tròn nhiệm vụ của mình vì sự bình yên của thành phố. Đối với họ, trong lòng luôn có một “mùa xuân” nở rộ, đó là khi giúp các gia đình an toàn trước nguy cơ cháy, nổ, mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ” phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố triển khai chữa cháy tại Tổng kho An Hồng (huyện An Dương) ngày 3-10-2022.

Chuẩn bị đón năm mới, ông Vũ Quang Huy, sinh năm 1960, ở phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền) cùng gia đình dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Ông nâng niu biểu tượng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) mà lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) thành phố trao tặng vào đầu năm 2022 do có thành tích tham gia chữa cháy, CNCH hiệu quả trong vụ cháy ở phố Lê Thánh Tông trên địa bàn phường vào tháng 10-2021, chọn một vị trí trang trọng nhất trong phòng khách để bày. Chạm tay lên biểu tượng, ông Huy từ tốn bày tỏ: “Với tôi, đây không phải phần thưởng hay thành tích lớn, mà là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời. Biểu tượng này như nhắc nhở tôi sống tốt, sống ý nghĩa dù ở bất kỳ độ tuổi nào”.

Nhớ lại vụ cháy nhà dân nêu trên, ông Huy kể, khi đó, khoảng 23 giờ, ông đang ngủ thấy người thân thông báo nhà hàng xóm đang xảy ra cháy, ông lập tức đến thực địa nắm bắt tình hình. Khi thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan ra toàn bộ các tầng của tòa nhà hàng xóm, ông và người dân gần đó lập tức báo cháy tới lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp, đồng thời nghĩ cách tiếp cận khu vực bên trong ngôi nhà để tìm và cứu giúp người bị nạn. “Trong tình thế sự sống của người trong ngôi nhà đang cháy chỉ tính bằng giây, tôi và một số người không quản nguy hiểm, tìm cách cứu người. Sau khi quan sát, tôi cùng một người khác trèo lên mái nhà, xâm nhập hiện trường theo lối ban công. Lúc này, khói khí độc bao trùm ngôi nhà. Rất may, chúng tôi phát hiện và bế được 2 cháu bé khoảng 10 tuổi, 11 tuổi ra khỏi phòng ngủ tầng 4, men theo mái nhà các hộ dân liền kề để di chuyển đến nơi an toàn. Khi 2 cháu bé được sơ cứu và chuyển đến lực lượng y tế chăm sóc, tôi thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy mãn nguyện, ông Huy bồi hồi kể.

Tại đơn vị chủ công trong phòng, chống “giặc lửa” – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố), những ngày này, cán bộ, chiến sĩ vẫn tập trung cao độ, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Cảnh sát PCCC và CNCH đang hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiến hành kiểm tra xe chữa cháy, vệ sinh các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, để xe chữa cháy luôn bảo đảm các điều kiện cần thiết, đáp ứng công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Anh cho biết: “Xe không lau xe mau han gỉ. Người không rèn ý chí không cao”. Với lính cứu hỏa, trang, thiết bị chữa cháy, CNCH là bạn đồng hành không thể thiếu, nên việc bảo dưỡng, bảo quản phương tiện thường xuyên, định kỳ là điều vô cùng quan trọng. Ngày lễ còn là dịp cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, nên các cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ai dám lơ là, giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương. Khác chăng là vài hôm nữa, nơi này sẽ có đào thắm, mai vàng để anh em xa quê vơi nỗi nhớ nhà, mỗi người lính cảm nhận rõ ràng hơn về một năm cũ nhiều thách thức, cơ hội và cả những chiến công đáng tự hào sắp khép lại”. Hơn 25 năm gắn bó với nghề, từ khi là người lính, nay là chỉ huy đơn vị, việc đón Giao thừa ở nhà với anh Tuấn có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, với anh, Tết đoàn viên không chỉ là bên gia đình, mà còn là ở bên những người đồng đội sát cánh, cùng nhau xông pha trong những trận tuyến đấu tranh với “giặc lửa” cứu người, bảo vệ tài sản người dân. Đó là một tình cảm thiêng liêng và đáng trân quý biết bao.

Hình ảnh đồng đội nhường nhau mặt nạ dưỡng khí trong vụ chữa cháy container photpho tại cảng Nam Hải (quận Hải An) năm 2015; chiến công giải cứu 5 người thoát khỏi đám cháy lúc nửa đêm trên phố Lê Thánh Tông năm 2021; chiến sĩ PCCC tháo mặt nạ dưỡng khí trao người dân sử dụng, hô hấp nhân tạo trong vụ chữa cháy nhà dân ở 260 Văn Cao (quận Ngô Quyền) hồi tháng 6- 2021; hay hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ chỉ tranh thủ ăn vội chiếc bánh mì, uống ngụm nước, ngả lưng nghỉ ngơi trong chốc lát khi đám cháy trong vụ cháy tại Tổng kho An Hồng (huyện An Dương) vào tháng 10-2022... đều trở thành những dấu ấn, động lực tinh thần mạnh mẽ mà thượng tá Nguyễn Anh Tuấn luôn ghi nhớ và kể lại cho các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vào những thời khắc Xuân sang. Để rồi trong hành trang trở về thăm gia đình của những người lính cứu hỏa những ngày đầu năm mới, không chỉ có lì xì đỏ, bánh chưng xanh, mà còn có cả những câu chuyện đẹp về tình người trong “biển lửa” được gói ghém trong tâm trí./.

LINH ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình người trong “biển lửa”