Tình người trong lũ…

Dương Thanh 25/10/2020 08:21

Ảnh minh họa. Ảnh: nhandan.com.vn

Thấy mẹ về, My chạy ra đón:

- Mẹ cho phép con gửi số tiền trong lợn đất tiết kiệm, túi quần áo và những quyển vở mới này tới các bạn nhỏ ở miền Trung nhé!

Xúc động khi thấy cô con gái 10 tuổi mà đã biết yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh đang gặp khó khăn, chị Hoàn mỉm cười xoa đầu con:

- Con gái ngoan quá, mẹ đồng ý! Vừa lúc đó thì anh Trường, chồng chị Hoàn đi làm về. Anh dựng vội xe rồi thông báo với vợ:

- Sẵn có xe tải, chú Quang ở đầu ngõ nhà mình đánh xe đưa quần áo, mỳ tôm, đồ dùng, vật dụng cần thiết ủng hộ đồng bào miền Trung. Có 3 thùng mỳ tôm anh mua từ trưa, nhà mình còn ít quần áo ấm, em đóng bọc gọn gàng để anh chuyển ra xe. Đêm nay, chú Quang và mấy người trong xóm mình lên đường vào Quảng Trị!

Chị Hoàn vừa tất bật chuẩn bị đóng bọc quần áo, sách vở vừa trò chuyện với chồng:

- Lúc sáng em thấy bác Năm khệ nệ xách mấy chai dầu ăn ra nhà chú Quang để gửi tới bà con miền Trung. Nhà bác ấy khó khăn nhất xóm, vậy mà vẫn nghĩ đến người khác, thật đáng quý!

- Cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt. Từ cá nhân đến tổ chức, cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành phố trong cả nước đều chung tay vì miền Trung thân yêu. Người có nhiều ủng hộ nhiều, người có ít ủng hộ ít, “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”. Mọi người đều cố gắng làm được nhiều nhất có thể để chia sớt những đau thương, mất mát với đồng bào miền Trung. Thế mới thấy trong lúc thiên tai, hoạn nạn, truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam… lại càng tỏa sáng!

- Qua báo chí em thấy rất nhiều hành động đẹp được lan tỏa. Nào là khách sạn, nhà nghỉ mở rộng cửa đón người dân vào tránh trú bão; xe ô tô che gió, “dìu” xe máy, xe đạp qua cầu; câu chuyện “cứu đói” bằng những chiếc bánh chưng xanh được gói xuyên đêm với sự tham gia của đông đảo người dân từ cụ già tới thanh niên. Đó còn là hàng nghìn chuyến xe thiện nguyện chở nặng nghĩa tình đang từ khắp các ngả đường đổ về miền Trung hỗ trợ đồng bào bão lũ…

- Tấm lòng thiện nguyện của nhiều tổ chức, cá nhân thật đáng quý, nhưng quan trọng hơn là cứu trợ ra sao, bằng cách nào để bảo đảm an toàn cả người đi cứu trợanh Trường trầm giọng - đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra, gần đây nhất là vụ lật xe tải trong đoàn đi cứu trợ đồng bào miền Trung khiến một số người bị thương, trong đó người lái xe bị thương rất nặng.

Chị Hoàn tiếp lời chồng:

- Tình hình bão lũ còn diễn biến rất phức tạp, giao thông bị chia cắt do nhiều đoạn đường bị sạt lở rất nguy hiểm… Em nghĩ, những tổ chức, cá nhân đi cứu trợ cần liên hệ với chính quyền địa phương, hoặc các lực lượng đang cứu hộ tại hiện trường để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời gửi hàng đến đúng những người thực sự cần cứu trợ. Em đóng gói các thứ xong rồi đây, anh mang ra xe nhớ dặn chú Quang cẩn thận đường sá và liên lạc với địa phương để được hướng dẫn cụ thể nhé.

Dương Thanh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình người trong lũ…