
(HPĐT)- Bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến công việc, đời sống của nhiều người dân thành phố. Trong khó khăn, hoạn nạn, những hành động như: ô tô che chắn cho người đi xe máy, người dân "nhường cơm sẻ áo" đối với người khó khăn hơn… trở thành "ngọn lửa" sưởi ấm trái tim nhiều người.
"Nhường cơm sẻ áo"
Sớm 10-9, nhóm từ thiện của chị Nguyễn Loan (35 tuổi, ở quận Lê Chân) hối hả đóng 300 suất bánh mì giò kèm sữa. Từ điểm tập kết ở quận Lê Chân, chị Loan cùng 9 thành viên chia thành 5 nhóm, tỏa ra các điểm trên địa bàn thành phố trao tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ, người dân bị ảnh hưởng do bão. Mỗi ngày, nhóm chuẩn bị 900 suất, phát vào sáng, trưa và tối, kinh phí do các thành viên tự nguyện đóng góp. Còn nhóm tình nguyện của chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (31 tuổi, ở quận Ngô Quyền) cùng 40 người bạn nấu 500 suất cơm miễn phí mỗi ngày gửi tới lực lượng chức năng cùng các tình nguyện viên đang trắng đêm dọn vệ sinh đường phố. Chị Gấm bày tỏ. Chiều 9-9, nhóm nảy ý tưởng nấu cơm từ thiện và bắt tay ngay thực hiện. Khi biết nhóm muốn phát cơm “0 đồng”, nhiều “Mạnh thường quân” ngỏ ý hỗ trợ bằng hiện vật như gạo, nguyên liệu… Nấu xong, đóng hộp cẩn thận, các thành viên tản ra nhiều tuyến đường có nhân viên môi trường, điện lực, tình nguyện viên và các chiến sĩ đang dọn dẹp sau bão để gửi cơm. Sáng 10-9, nhóm chuẩn bị 1 nghìn suất cơm phục vụ người dân toàn thành phố, trong đó, 160 suất được chuyển xuống quận Đồ Sơn - nơi đã 4 ngày mất điện, nước và sóng điện thoại...
Tại phố Lê Lợi, trưa 10-9, quầy phát cơm lưu động của “Giúp bạn” liên tục chia các suất ăn “0 đồng” ngon miệng gồm cơm, chè trái cây tráng miệng… Không ngừng tay chia các suất ăn, chị Nguyễn Thị Lương, thành viên nhómtừ thiện “Giúp bạn” cho hay, nhóm thường xuyên hỗ trợ Bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương. Lần này, nhóm về giúp thành phố quê hương vượt qua ảnh hưởng nặng nề của bão số 3. Bắt đầu từ ngày 9-9, nhóm phát 500 suất; ngày 10-9, phát 1 nghìn suất tặng các công nhân vệ sinh môi trường, bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện và người dân khó khăn, người già tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.
Vượt qua giông bão
“Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” - tinh thần tương thân tương ái quý báu của dân tộc Việt Nam lần nữa được thể hiện trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, dù bị cùng bị ảnh hưởng của bão, hành động "nhường cơm sẻ áo" với người khó khăn, cơ nhỡ hơn không hề hiếm gặp trọng đời sống. Khoảnh khắc cảm động khi đoàn xe ô tô, cả xe tải và xe con đi trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) chủ động giảm tốc độ, đi chậm để che chắn gió giúp nhóm xe máy qua cầu Nhật Tân an toàn đã chạm đến trái tim của nhiều người. Là một trong những người đi xe máy trong đoạn clip, anh Nguyễn Duy sau khi trở về nhà an toàn đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội để gửi lời cảm ơn đến những “bác tài” đã chắn gió cho mình: “Cho tôi xin cảm ơn các bác tài lái xe tải, xe vạn dặm bình an... Chân thành cảm ơn!”. Hình ảnh những “bác tài” đôn hậu tiếp tục được lan tỏa ở những khu vực khác. Khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xe ô tô chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn đi chậm trên cầu Khuể (huyện An Lão) để che gió cho nhiều xe máy đi qua cầu an toàn được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người dân đất Cảng ấm lòng.
Không chỉ đoàn xe chắn gió cho người đi xe máy trên cầu, hay câu chuyện "nhường cơm sẻ áo" lúc hoạn nạn, mà còn nhiều hành động nghĩa tình trong ứng phó cơn bão số 3 đã gây xúc động mạnh. Đó là hình ảnh những chiến sĩ “Bộ đội cụ Hồ”, Công an nhân dân vượt cuồng phong, mưa lụt đi tận ngõ, gõ cửa tận nhà để giúp đỡ những người neo đơn, người có nhà bị tốc mái, sập nhà… sơ tán đến nơi an toàn trong ngày gió bão; những người công nhân vệ sinh môi trường, cấp thoát nước, điện lực, cán bộ y tế, giáo viên… không quản khó khăn của bản thân và gia đình, ngày đêm căng mình làm nhiệm vụ để cuộc sống người dân thành phố sớm trở lại bình yên. Những hình ảnh ấy chứa đựng những giá trị lớn lao về lòng nhân ái và sự sẻ chia, trong hoạn nạn ở đâu cũng thấy ấm áp tình người. Những nghĩa cử cao đẹp một lần nữa thể hiện rõ hơn tinh thần cố kết cộng đồng, truyền thống "tương thân tương ái", là nét đẹp, sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Đi trên mỗi tuyến đường nội đô, những xóm làng ngoại thành sau cơn bão, dù còn nhiều khó khăn bộn bề, vẫn lan tỏa đâu đây tiếng hát ấm lòng người: “Máu đỏ, da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, trong trái tim này, cùng hát chung câu Việt Nam. Tự hào lắm, tôi là người Việt Nam…”.
BÀI: HẢI HẬU