Bài và ảnh: THẢO ANH
| Học sinh Lớp học tình thương Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng ăn cơm miễn phí tại quán cơm Kết nối yêu thương. |
Nhận suất ăn của mình, cụ Trần Thị Nhi, 85 tuổi ở phố Minh Khai (quận Hồng Bàng) vui vẻ cho biết: Tôi có 3 người con gái, nhưng ở một mình, mấy tháng gần đây vào các buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 tôi thường ăn tại quán. Ở đây các cháu phục vụ nhiệt tình, các suất ăn rất ngon, đủ dinh dưỡng gồm: thịt, cá, tôm, rau xanh, đậu phụ…. giá chỉ có 5000 đồng/suất, phù hợp với người nghèo như chúng tôi. Bà Phạm Thị Na, 66 tuổi, ở phố Minh Khai chia sẻ: “Tôi bán hàng nước, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên khi biết có quán cơm “Kết nối yêu thương” dành cho người nghèo tôi vui lắm. Các buổi trưa tôi ăn ở quán, giá rẻ lại có nhiều đồ ăn ngon phù hợp với người cao tuổi”. Lớp học tình thương tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, phần đông là các cháu lang thang, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, nên khi có quán cơm “Kết nối yêu thương” ở gần lớp học, các cháu rất vui vì được ăn cơm buổi trưa miễn phí. Cháu Trần Khánh Linh, học lớp 2 tại Lớp học tình thương Nhà thờ Chính tòa bày tỏ: “Quán cơm kết nối yêu thương như ngôi nhà thứ 2 của cháu, cứ mỗi buổi trưa, sau khi tan học chúng cháu lại sang ăn. Cháu thích các món ăn ở quán, vì ở nhà cháu không được ăn ngon như vậy”.
Mỗi người đến quán cơm “Kết nối yêu thương” có một mảnh đời, số phận khác nhau, nhưng đều được cộng đồng chung tay giúp đỡ nhiều hơn. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, chủ quán cơm “Kết nối yêu thương” dành cho người nghèo chia sẻ: Quán cơm bắt đầu hoạt động từ ngày 1-6-2016, đến nay duy trì được hơn 7 tháng vào các buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7. Trung bình một ngày quán nấu từ 100 đến 110 suất, trong đó khoảng 60 suất quán bán với giá 5000 đồng/suất cho người lao động thu nhập thấp. 40 đến 50 suất phát miễn phí tặng người già có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn, người vô gia cư, trẻ nhỏ và học sinh tại Lớp học tình thương. Mỗi suất cơm với đủ dinh dưỡng, thực đơn thay đổi theo ngày, mỗi suất trị giá khoảng 15 nghìn đồng. Tuy nhiên, quán chỉ thu 5000 nghìn đồng, số tiền này quán lại tiếp tục hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Được biết để duy trì nguồn vốn hoạt động hằng ngày của quán là số tiền của một số cá nhân có lòng hảo tâm. Sức lan tỏa của quán đến với cộng đồng, quán thu hút được nhiều nhà hảo tâm từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài quyên góp hỗ trợ ủng hộ quán, để khẩu phần đến với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được chu đáo, đầy đủ hơn và duy trì thường xuyên. Ngoài ra, quán còn tham gia các chương trình thiện nguyện khác, như: phát cơm vào sáng thứ 3, chiều thứ 6, thứ 7 phát bánh mỳ giò tặng bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương (quận Hồng Bàng) và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo…