Tình nguyện làm “đôi chân” đưa bạn đến trường

Bài và ảnh: NGỌC OANH 05/04/2022 18:21

(HPĐT)- Suốt 4 năm qua, hình ảnh cậu học trò Bùi Tuấn Khang nhỏ nhắn, cần mẫn đẩy chiếc xe lăn đưa bạn Vũ Anh Đức đi học trở nên thân thuộc với tất cả thầy cô và bè bạn Trường THCS Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo), khiến mọi người xúc động, nể phục...

Tình bạn đẹp giữa Tuấn Khang và Anh Đức khiến nhiều người xúc động, nể phục.

Vũ Anh Đức và Bùi Tuấn Khang học cùng nhau từ năm lớp 2, ngay từ ngày đầu, thấy bạn gặp khó khăn trong vận động, cánh tay trái bị liệt không có điểm tỳ nên viết chữ rất vất vả, lúc ra chơi chỉ biết lặng lẽ thu mình ngồi nhìn các bạn cùng trang lứa chạy nhảy nô đùa, Khang thương bạn lắm. Tình thương yêu, sự đồng cảm như mạch nước ngầm len lỏi, cứ lớn dần trong tâm hồn cậu bé giàu lòng trắc ẩn. Vậy là sang năm lớp 3, Khang xung phong thay bà ngoại Đức đẩy xe đưa bạn Anh Đức đến trường…

Trước hành động của Khang, thoạt đầu mọi người tưởng đó chỉ là suy nghĩ bột phát, nhất thời của cậu học trò nhỏ. Thế nhưng bền bỉ 4 năm nay, từ cấp tiểu học lên đến THCS, không quản đường xa ngược hướng, dù trưa hè nắng như đổ lửa hay sáng sớm mùa đông giá rét, chưa ngày nào đôi bạn không “chung bước”. Hằng ngày, Khang luôn cố gắng dậy sớm để đưa bạn đến trường đúng giờ. Có những hôm đi học sớm, trường vắng, Tuấn Khang bé nhỏ phải gồng mình dìu Anh Đức to lớn hơn từ thềm sân vào bàn học. Khang còn xin thầy cô được ngồi cạnh Anh Đức để hỗ trợ bạn học tập. Những hôm trái gió trở trời, Anh Đức đau yếu phải nghỉ học để chữa bệnh, Tuấn Khang lại thay bạn viết bài. Những ngày dịch bệnh COVID-19 căng thẳng phải học online, mẹ Anh Đức chưa mua được điện thoại, Khang lại sang đẩy xe đưa bạn về nhà mình học chung. Hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, Khang thường sang nhà bạn cùng nhau ôn bài, trò chuyện, vui chơi, giúp đỡ bạn trong sinh hoạt… tình cảm thân thiết, quyến luyến, gắn bó như anh em ruột. Cứ như vậy suốt bốn năm qua, Tuấn Khang trở thành bạn đồng hành, thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp Anh Đức được vui đến trường, xua bớt những u ám, muộn phiền, mặc cảm vì tật bệnh. Khi được hỏi về hành động của mình, Tuấn Khang chỉ bẽn lẽn: “Thấy bạn ngồi một chỗ, cháu thấy thương bạn. Cháu sẽ đẩy xe giúp bạn đến hết lớp 12”… Nghe bạn nói, Anh Đức rơm rớm nước mắt, chiếc ô nhỏ trong tay em lại ngả về sau để che cho bạn mỗi khi trời nắng gắt hay mưa dầm...

Nhắc đến hai cậu học trò nhỏ, cô Vũ Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 6B, cho biết: Cả hai em đều là những trò ngoan, có ý thức học tập, tiếp thu bài tốt và được các thầy cô, bạn bè rất mực quý mến. Đức tuy sức khoẻ hạn chế nhưng em không ỷ lại hoàn cảnh, em tâm sự muốn học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Còn Khang không chỉ chăm học, mà còn tốt bụng, giàu tình cảm, khiến thầy cô và gia đình đều tự hào…

Tình bạn đẹp của hai em còn góp phần gắn kết tình cảm giữa hai gia đình càng thêm khăng khít. Bà Đào Thị Thìn, bà ngoại Đức xúc động bộc bạch: “Bố mẹ cháu đi làm xa, ở nhà chỉ có hai bà cháu quấn túm. Tôi giờ tuổi đã cao, may có cháu Khang không quản ngại vất vả đưa đón tới trường, hỗ trợ bạn trong học tập, cuộc sống hằng ngày. Thực sự gia đình tôi rất cảm động, xin cảm ơn chân thành đến gia đình cháu Khang đã sinh ra và nuôi dạy được người con giàu lòng nhân ái, biết thương yêu, chia sẻ với người hoàn cảnh không may mắn. Giờ gia đình tôi xem Khang như con cháu trong nhà và ngược lại, gia đình Khang cũng coi Đức như con vậy”…

Theo cô Vũ Thị Thênh, Hiệu trưởng Trường THCS Giang Biên, nhiều năm qua, nhà trường có không ít những tấm gương trò giỏi, trò ngoan tiêu biểu trong phòng trào thi đua “làm nghìn việc tốt”, tuy nhiên ý chí nỗ lực vươn lên trong học tập của Anh Đức và trái tim nhân hậu, chan chứa yêu thương của Tuấn Khang viết nên câu chuyện cổ tích đẹp về tình bạn. Để động viên, biểu dương tấm gương sáng đó, nhà trường trao tặng Anh Đức sách giáo khoa mới, tặng em bộ đồng phục của Trường THCS Giang Biên. Món quà tuy nhỏ nhưng giúp em cảm nhận được sự chia sẻ, quan tâm của nhà trường, thầy cô, cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và thêm nỗ lực phấn đấu học tập hơn nữa trong ngôi nhà thứ 2 của mình. Còn với Bùi Tuấn Khang, hành động đẹp xuất phát từ trái tim nhân hậu, trở thành niềm tự hào, nguồn cảm hứng sống tích cực đối với hàng trăm học sinh Trường THCS Giang Biên. Các em được nêu danh trong các buổi hoạt động Đội, sinh hoạt dưới cờ của nhà trường và đi vào những trang văn viết về ý chí, nghị lực, đạo đức, lan toả lối sống đẹp, tích cực để các bạn noi theo./.

Bài và ảnh: NGỌC OANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình nguyện làm “đôi chân” đưa bạn đến trường