(HPĐT)- Kỷ niệm 64 năm Báo Hải Phòng hằng ngày xuất bản số đầu (21-3-1957 – 21-3-2021), các cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng lại có dịp nhớ về những kỷ niệm thú vị gắn bó với cuộc đời làm báo. Phóng viên Minh Tuấn chia sẻ kỷ niệm về tình quân dân nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Năm 2011, sau vài tháng chập chững bước chân vào nghề báo, tôi được Ban biên tập phân công tham gia chuyến công tác phản ánh hoạt động công tác của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trên đảo đèn Long Châu (huyện Cát Hải).
Sau chặng đường dài hơn một giờ lênh đênh trên biển, Long Châu hiện lên hùng vĩ với ngọn hải đăng hơn trăm tuổi sừng sững giữa biển khơi. Cả đảo toàn đá vôi, nhiều động vật bò sát và ít cây xanh. Vào mùa hanh khô, nước trên đảo khan hiếm, cán bộ, chiến sĩ trên đảo dựa hoàn toàn vào những can nước ngọt được chuyển từ đất liền ra theo tàu cá của ngư dân.
Màn đêm buông xuống, anh Hải- sĩ quan Bộ đội biên phòng có gần 7 năm gắn bó với Long Châu giục giã tôi và vài người trong đoàn thu xếp đồ dùng, mang theo máy ảnh tiếp tục tác nghiệp. Sau vài phút di chuyển, biển đêm dần rực rỡ hơn bởi hàng nghìn ngọn đèn điện phát ra từ các tàu câu mực của ngư dân Cát Bà và một số địa phương lân cận. Vừa thấy bóng chiếc thuyền của Trạm kiểm soát biên phòng Long Châu, ngư dân hồ hởi gọi với theo mời anh Hải và mấy anh em báo chí lên tàu. Xen giữa những tiếng rì rào của sóng biển, mấy bác ngư dân kể, đảo Long Châu vốn được gọi là “mắt ngọc”. Nhiều tàu bè đều dựa vào nguồn sáng từ hải đăng trên đảo để xác định khu vực khai thác hải sản cũng như luồng lạch ra vào Cảng Hải Phòng. Những ngày mưa bão, đảo lại là nơi tránh trú khẩn cấp của tàu thuyền, ngư dân. Cũng bởi vậy, ở đây, quân với dân đều là người nhà, gắn bó keo sơn để phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới biển của Tổ quốc.
Từ thực tế đó, tình quân dân hiện lên rõ ràng, đấm ấm qua từng tiếng thăm hỏi động viên giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với ngư dân. Sau đảo Long Châu, tôi được phân công tiếp tục tham gia nhiều chuyến công tác trên các đảo tiền tiêu khác của Tổ quốc như Trà Bàn, đảo Trần, Cồn Cỏ, Lý Sơn … Cũng nhờ đó, mỗi tác phẩm báo chí của tôi về đề tài quân đội, về người lính không còn khô khan mà đậm đà tình quân- dân./.
Minh Tuấn