(HPĐT)- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đi vào lịch sử và tâm thức dân tộc như ngọn lửa sáng mãi về lòng yêu nước, sự đoàn kết, ý chí quyết thắng, của niềm tin vào Đảng, tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu cao cả dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Như một lẽ tự nhiên, sáng tác văn hóa, nghệ thuật về đề tài Cách mạng Tháng Tám luôn thôi thúc và là vinh dự đối với mỗi văn, nghệ sĩ. Hầu hết các sáng tác về chủ đề Cách mạng Tháng Tám có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Với điện ảnh, tác phẩm “Sao tháng Tám” vẫn giữ nguyên giá trị mãi đến ngày hôm nay và mai sau. Dù tôi là nhà biên kịch lâu năm, nhưng vẫn rất xúc động mỗi khi xem lại bộ phim này bởi bộ phim giúp người xem hiểu sâu sắc nhất về ý nghĩa của cuộc cách mạng đã thay đổi định mệnh của dân tộc ta.
Đối với người Hải Phòng, Cách mạng Tháng Tám là dấu mốc lịch sử vĩ đại, hun đúc lòng tự hào, tình yêu đất nước, tinh thần đấu tranh cách mạng trong mỗi người dân thành phố, tạo thành sức mạnh lớn lao để chung sức cùng cả nước chiến thắng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước, góp phần bảo vệ thành phố, đất nước. Trong đó có dấu mốc lịch sử giải phóng Hải Phòng (13-5-1955). Đấy là niềm tự hào, cảm hứng để tôi viết tác phẩm kịch bản phim truyện lịch sử mang tên “Thành phố 300 ngày” để lưu lại những năm tháng hào hùng của thành phố, đất nước./.
Nhà biên kịch NGUYỄN LONG KHÁNH (Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng)