(HPĐT)- Đọc những bài thơ về Hải Phòng, sẽ có cảm giác rằng, những người yêu Hải Phòng, gắn bó với Hải Phòng dường như không bao giờ nguôi nguồn cảm xúc về thành phố. Mỗi một địa danh, góc phố, mỗi một địa chỉ di tích lịch sử của Hải Phòng đều gợi lên bao đề tài, cảm hứng. Để từ đó, những câu thơ dạt dào tuôn chảy. Để thấy trong mỗi bài thơ ấy chính là một phần tình yêu với Hải Phòng muốn được gọi ra thành vần, thành điệu, thành những cung bậc tình cảm da diết, bâng khuâng.
.jpg)
Di tích bến tàu Không số K15 - Đồ Sơn ngày nay. (Ảnh: Báo Hải Phòng)
Hải Phòng - quê hương tôi
Xuân Tuấn
Hải Phòng ơi quê hương tôi
Ngỡ yêu từ thuở nằm nôi ru hời
Để nay muốn nói vạn lời
Hải Phòng đất Cảng muôn đời mến thương
Nhớ ngày hội lớn phố phường
Mừng quân giải phóng rợp đường cờ hoa
Tiễn quân thất trận đi ra
Hải Phòng vùng đất nhân hoà địa linh
Kế thừa nguyên khí Dương Kinh
Đào sông lấn biển đệ huynh một lòng
Này máy bay Mỹ đừng hòng
Ném bom phá hoại Hải Phòng quê ta
Ngày Nam Bắc được một nhà
Tàu thuyền bến cảng sân ga đầy hàng
Cầu dài đường mới thênh thang
Cùng bao đô thị khang trang ra đời
Hải Phòng vươn mạnh biển khơi
Cảng Lạch Huyện, khu vui chơi Cát Bà
Bạch Long Vĩ đảo không xa
Đồ Sơn - Hòn Dáu thay da trở mình
Nhiều khu công nghiệp công trình
Trung tâm thương mại lung linh sắc màu
Quận gần cùng huyện xa, sâu
Sắc nông thôn mới đi đầu dựng xây
Ô tô VinFast từ đây
LG OLED hàng đầy muôn nơi
VSIP, Đình Vũ gọi mời
Hải Phòng vùng đất đang thời đổi thay
Lòng dân, ý Đảng hôm nay
Cảng xanh, hiện đại mau ngày thành công
Xứng danh thành phố Phượng hồng
An Biên tạc dạ ghi lòng người dân.
Gửi những con tàu không số
Thu Anh
Những con tàu đã trôi vào dòng lịch sử
Chỉ còn hàng cọc neo lặng im trên mặt cát vàng
Ghi chứng tích của một thời máu lửa
Triệu trái tim nghiêng nhịp đập về Nam.
Ngày ấy đã trôi hơn nửa thế kỷ thời gian
Ngày ấy bây giờ nghe thầm thì gió kể
Trong đêm tối bão bùng, đoàn quân cảm tử
Từ đây lặng lẽ tới chiến trường.
Ngày ấy là trái tim và khối óc cha anh
Đặt bên những thùng thuốc nổ
Tình yêu thiêng liêng hướng con tàu không số
Vì giải phóng miền Nam, trên biển lập con đường…
Ai từng xem lịch sử chiến tranh
Hỏi có mấy tuyến đường trường chinh trên biển cả
Cha ông tôi, một thời đã làm như thế
Từ lồng ngực vang lên hai tiếng hòa bình.
Về K15, bỗng hiểu chẳng thể quên
Những chiếc cọc neo tàu như dấu son lịch sử
Trong thành phố tháng 5 rực màu hoa lửa
Vẫn nghe tiếng tàu xưa vang giữa sóng gầm.
Chiều Cát Bà
Gia Long
Bồng bềnh những nước cùng mây
Theo em tôi đã đến đây Cát Bà !
Đường đồi núi ẩn cỏ hoa...
Lẫn trong sương sớm la đà mộng du
Cát Bà chiều ấy mùa thu
Vịnh Lan Hạ thoảng sương mù gần xa
Và kia sóng nước giao hòa
Cầm tay hai đứa mình là tình nhân
Xa rồi bịn rịn bước chân
Người đi, người ở bần thần chia tay.
Cát Bà – Xin hẹn một ngày
Trở về !
Ta sẽ uống say… duyên nồng.
Dòng sông đôi quê
Vũ Sơn
Quê anh cùng với quê em
Đôi bờ chung một dòng sông Giang Hàn
Mênh mông biển lúa ngút ngàn
Thuốc lào Vĩnh Bảo ngập tràn đồng quê
Bên em xanh mướt triền đê
Thuốc lào Tiên Lãng làm mê lòng người
Cầu Hàn rộn rã tiếng cười
Đôi bờ nối nhịp em mời anh sang
Thuỷ triều dâng nước mênh mang
Tưới tiêu đồng ruộng thôn trang vào mùa
Phù sa gột sạch đồng chua
Máy cày, máy cấy sớm trưa vang đồng
Hết rồi bến đợi, bến trông
Không còn ngồi ngóng qua sông chuyến đò
Chỉ còn hoài niệm câu hò
Của cô thôn nữ lái đò năm nao
Bây giờ cầu mới vươn cao
Đẹp như một dải lụa đào đôi quê./.