Tình yêu với thành phố Cảng

08/06/2021 10:52

(HPĐT)- Trong số những người yêu mến Hải Phòng mà không sinh ra, lớn lên ở thành phố Cảng, có lẽ PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận và phê bình văn học nghệ thuật Trung ương là người dành nhiều đắm đuối với thành phố bên bờ biển Đông. Vì thế, dù diễn biến dịch COVID-19 phức tạp và căng thẳng, từ Hà Nội không thể có mặt trực tiếp ở Hải Phòng, song qua những thông tin về thành phố Cảng, qua những trang báo về Hải Phòng, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh vẫn dâng tràn cảm xúc để viết nên những câu thơ dành tặng Hải Phòng, thay lời nói yêu thương dành cho thành phố Trung dũng - Quyết thắng. Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu chùm thơ của PGS.TS NGUYỄN HỒNG VINH

Cánh diều mơ ước

Sáo diều ơi vi vút

Rộn rã cả chiều quê

Cháu như được bay lên

Chín tầng mây bát ngát!

Lòng lâng lâng mơ ước

Đồng quê luôn được mùa

Gieo trồng toàn bằng máy

Xe tấp nập sớm trưa…

Nhưng cháu nào có biết?

Tai họa diều đứt dây

Điện mọi nhà bị tắt

Máy xay xát ngừng quay…

Biết cháu vui đêm ngày

Khi cánh diều bay bổng

Chú cũng vui, nhưng buồn

Nếu "họa diều" cứ diễn! (1)

Bất chấp mọi lời khuyên

Cùng nội quy, pháp luật (2).

...................

(1) Chỉ trong tháng 4-2021, ở hai huyện An Lão và Tiên Lãng của Hải Phòng do sự cố diều đứt dây cuốn vào các trụ điện làm mất điện nhiều giờ, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng do sản xuất và sinh hoạt bị ngưng trệ.

(2) Pháp luật quy định rõ hành lang an toàn lưới điện.

Những con đường lòng dân

Ngồi trong xe,

bạn tôi người Hải Phòng, vanh vách kể:

Cứ thẳng cao tốc này sẽ ra cầu Tân Vũ

Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Đến với đảo Cát Bà, Cát Hải!

Còn rẽ trái, là cầu Bính thân thương

Nối thành phố với huyện Thủy Nguyên

Nằm giữa hai sông Cấm, Bạch Đằng

Có tượng đài ba vị tướng uy linh:

Lê Đại Hành, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo

Nơi lưu giữ bãi cọc Bạch Đằng huyền thoại

Ghi dấu thời Trần

ba lần đánh tan tác giặc Nguyên Mông.

Qua Cầu Rào là đi tới Đồ Sơn

Đảo Hòn Dấu với hải đăng cao vút

Thời xưa bom Mỹ giội nhiều lần

Vẫn sừng sững sáng ánh đèn đêm tối

Đồ Sơn còn đây Bến tàu không số

Nơi xuất phát những đoàn tàu ắp đầy vũ khí

Mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Kịp thời chi viện miền Nam…

Tôi bỗng nhớ lời nhà văn Lỗ Tấn:

"Trái đất không có con đường sẵn

Cứ đi nhiều, sẽ thành đường thôi!"

Nay được qua Hải Phòng nơi nơi

Trên hàng chục con đường ngang dọc

Nối đất cảng với các tỉnh đồng bằng và phía Bắc

Tạo nên vóc dáng Hải Phòng thời công nghiệp

Kết nối lòng người bền chặt

Của cải sinh sôi theo tháng, theo năm…

Những con đường từ dòng Dân đến lòng Dân

Thành sức mạnh vô song thời hội nhập!

 Hải Phòng, 2-1-2021

Vấn vương Hải Phòng

Em "kết duyên" ngày nào

Mà dắt Anh về Cảng

Chiều hoàng hôn bảng lảng

Tay trong tay thiết tha…

Trang báo mực chưa nhòa

Dòng sapo mời gọi

Thắp lửa lòng mong đợi

Một đêm trăng giữa hè…

Cơn mưa làm tái tê

Mạ vừa gieo đồng trũng

Lại cơn gió thét gào

Cây bên đường nghiêng ngả…

Mừng nỗi buồn thoáng qua

Bình minh lên chim hót

Nụ cười em tỏa nắng

Sáng dung nhan Hải Phòng!

        Đất Cảng, đầu tháng 5-2021

Ở cảng cá Mắt Rồng

Anh theo em về cảng cá Mắt Rồng (*)

Lòng chộn rộn, có thêm đôi mắt sáng

Mỗi sớm bình minh theo em ra biển

Hoàng hôn về đầy ắp cá tôm...

Mùa giông bão sắp về hỡi em

Anh tự tin yên bình trong dạ

Nhựa sống vẫn rực xanh bờ bãi

Và đôi mắt huyền đen nhánh chốn Rồng thiêng...

                                Hải Phòng, tháng 5-2021

..............

(*) Cảng cá Mắt Rồng ở cửa Nam Triệu, thuộc xã Lập Lễ,

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình yêu với thành phố Cảng