Dù đang học tập, làm việc nơi trời Âu hay định cư ở châu Đại Dương xa xôi, những người con Hải Phòng vẫn hướng trọn trái tim về Tổ quốc mỗi dịp Quốc khánh.

Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, chị Dương Diệu Hương mang theo trong hành trang du học của mình tình yêu quê hương cùng khát vọng học tập, cống hiến. Hiện chị là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành báo chí tại một trường đại học danh tiếng ở Moskva (Nga), sau khi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ với thành tích xuất sắc.
Không chỉ miệt mài nghiên cứu, chị Diệu Hương còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng của Hội người Việt Nam tại Nga. Với chị Hương, Quốc khánh 2/9 không chỉ là một ngày lễ, mà còn là dịp đặc biệt để sống lại không khí hào hùng của dân tộc, khơi dậy động lực học tập, nghiên cứu để sau này trở về đóng góp cho báo chí - truyền thông nước nhà.
“Sống xa quê, tôi càng thấm thía niềm hạnh phúc được sinh ra ở một đất nước có chủ quyền. Mỗi dịp 2/9, tôi lại nghĩ về cha ông, về thành phố Hải Phòng kiên cường - nơi đã nuôi dưỡng tôi. Đó cũng là động lực để tôi kiên trì con đường học tập nơi xứ người”, chị Hương chia sẻ.
Cách Moskva nửa vòng trái đất, anh Chu Quang Nghĩa, một Việt kiều Hải Phòng đang sinh sống và làm việc tại Melbourne (Australia), cũng có chung cảm xúc hướng về Tổ quốc trong dịp Quốc khánh. Sang Australia đã nhiều năm, anh Nghĩa tham gia tích cực trong các hoạt động của Hội người Việt tại bang Melbourne, đặc biệt là các chương trình gắn kết thế hệ trẻ gốc Việt với văn hóa, lịch sử dân tộc.
Anh Nghĩa chia sẻ: “Quốc khánh 2/9 là dịp để chúng tôi nhắc nhở con cháu về cội nguồn, về giá trị của độc lập, tự do. Tôi thường cùng bạn bè tổ chức những buổi gặp mặt, treo cờ Tổ quốc và kể cho các cháu nghe câu chuyện về ngày 2/9/1945 lịch sử…”.
Với anh Nghĩa, hình ảnh Hải Phòng luôn là niềm tự hào. Anh cho biết mỗi lần có dịp về thăm nhà, nhìn thấy những cây cầu mới, những khu đô thị sầm uất mọc lên, anh càng thêm tin tưởng vào tương lai phát triển của đất Cảng.
Mới sang Hồng Kông (Trung Quốc) được một tuần, bạn Khánh Chi, sinh viên quê Hải Phòng, đã có trải nghiệm khó quên khi tham dự sự kiện “80th Viet Nam National Day (1945 - 2025)” do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông tổ chức. Trong không gian trang trọng, Chi xúc động khi lần đầu tiên dự lễ kỷ niệm Quốc khánh ở nước ngoài, bên cạnh cờ Tổ quốc tung bay và những giai điệu Quốc ca ngân vang. “Đây là trải nghiệm đặc biệt. Tôi cảm nhận rõ ràng sự gắn bó, tự hào dân tộc ngay cả khi chỉ vừa mới rời quê hương. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thấy mình không hề đơn độc, bởi Tổ quốc luôn hiện hữu trong trái tim và trong cộng đồng người Việt nơi đất khách”, Khánh Chi chia sẻ.
.jpg)
Cả chị Dương Diệu Hương ở Nga, bạn Khánh Chi ở Hồng Kông hay anh Chu Quang Nghĩa ở Australia đều có điểm chung: dù xa quê, họ vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước, tự hào khi thấy Việt Nam ngày càng vươn lên trong khu vực và thế giới.
Những người con xa xứ ấy không chỉ giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt trong đời sống hằng ngày mà còn chủ động đóng góp cho cộng đồng sở tại, trở thành nhịp cầu nối văn hóa và tri thức. Chính họ là minh chứng sống động cho chủ trương của Đảng và Nhà nước, luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Mỗi dịp 2/9, cộng đồng kiều bào khắp năm châu đều có những hoạt động phong phú: lễ kỷ niệm trang trọng, chương trình văn nghệ, triển lãm ảnh, hay đơn giản là những bữa cơm gia đình với quốc kỳ đỏ thắm treo nơi trang trọng nhất. Đó là minh chứng cho tình yêu quê hương không bao giờ phai nhạt. Tình yêu đất nước chính là ngọn lửa thôi thúc họ không ngừng vươn lên, để một ngày trở về góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Quốc khánh 2/9, với họ, không chỉ là một ngày lễ lớn, mà còn là nhịp cầu nối tâm hồn xa xứ với Tổ quốc, là sợi dây vô hình gắn kết triệu trái tim Việt Nam trên khắp thế giới thành một khối thống nhất, cùng chung niềm tự hào dân tộc.
HẢI HẬU