Tổ quốc trong trái tim người trẻ

Bài và ảnh: TUỆ MINH 25/04/2025 14:24

(HPCT)- Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp bước cha anh, viết tiếp bản hùng ca yêu nước bằng những phương thức sáng tạo, hiện đại và đầy bản sắc. Dù được thể hiện qua bất kỳ hình thức hay phương tiện nào, tình cảm thiêng liêng dành cho Tổ quốc vẫn không hề phai nhạt theo thời gian.

Dưới dàn cờ đỏ sao vàng, đoạn trước quán cà phê Hội An Nhiên, trên phố Nguyễn Khoa Dục (quận Hải An), nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh “check in”.

Rực rỡ sắc cờ Tổ quốc 

Giữa nhịp sống hiện đại, nhịp điệu đô thị ngày càng hối hả, thì những quán cà phê khoác lên mình “màu cờ sắc áo” của Tổ quốc đang trở thành những điểm nhấn văn hóa độc đáo. Không chỉ thu hút giới trẻ năng động, những không gian ấy còn lặng lẽ lay động trái tim của những người yêu mến giá trị truyền thống. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà, hay những bức tường rực rỡ sắc đỏ giữa lòng phố thị, đã gợi nên niềm tự hào dân tộc, đánh thức ký ức lịch sử trong những ngày tháng Tư hào hùng. Anh Lương Ngọc Tuấn, chủ quán cà phê Hội An Nhiên (phường Cát Bi, quận Hải An) thông tin: “Từ đầu tháng 4, quán trang trí gần 1.500 lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và bản đồ Việt Nam. Không gian này không chỉ gợi nhớ về những tháng năm lịch sử oanh liệt cho thế hệ lớn tuổi, mà còn giúp các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn tinh thần của những ngày trọng đại. Nhiều bạn trẻ đã ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa bên lá cờ Tổ quốc và chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước đến cộng đồng". 

Không chỉ là trang trí, việc treo cao lá cờ đỏ sao vàng và ngân vang những giai điệu cách mạng còn là lời tri ân lặng thầm mà sâu sắc của những người trẻ đối với quê hương, đất nước. Những quán cà phê “áo đỏ sao vàng” đang trở thành biểu tượng đẹp, góp phần làm rạng rỡ không gian thành phố trong những ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của dân tộc. Mỗi quán lại có cách thể hiện riêng, đậm bản sắc và sáng tạo. Quán Mây Tropical (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) tạo hình trái tim đỏ rực mô phỏng lá cờ Tổ quốc, ở giữa là ngôi sao vàng rực rỡ cùng dòng chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Quán Tiệm Nhà Nàng trên phố Kỳ Đồng hay nhà hàng 1954 ở phố Lý Tự Trọng (quận Hồng Bàng) lại chọn cách thể hiện tinh tế hơn qua hình ảnh cờ đỏ sao vàng in trên những chiếc bánh ngọt, cốc cà phê. Nhiều quán khác khéo léo lồng ghép hình ảnh chiến sĩ giải phóng, bản đồ đất nước với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, hay trang báo cũ ngày 30-4 năm ấy… Tất cả hòa quyện tạo nên không gian vừa gần gũi, vừa trang nghiêm, gợi nhớ và nhắc nhở về thời kỳ lịch sử không thể lãng quên. 

Phần lớn chủ nhân của những không gian sáng tạo ấy là các bạn trẻ -những người mong muốn thể hiện tình yêu nước theo cách riêng của thế hệ mình và lan tỏa tinh thần đó trong ngày hội non sông thống nhất.

Những người trẻ thể hiện tình yêu nước theo cách riêng của thế hệ mình.

Yêu lịch sử bằng công nghệ số 

Nếu như trước đây, các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) chủ yếu diễn ra tại các buổi lễ truyền thống, thì hôm nay, giới trẻ đã biết tận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin để lan tỏa tinh thần yêu nước một cách rộng rãi, sống động hơn bao giờ hết. Trên các nền tảng số, hàng loạt video sáng tạo kể lại những câu chuyện lịch sử, phỏng vấn nhân chứng sống, chia sẻ cảm nhận về ngày đất nước thống nhất được đăng tải và lan truyền mạnh mẽ. Em Phạm An Giản, học sinh lớp 6 Trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền) cho biết: “Cuối tuần qua, em cùng gia đình đến tham quan Bảo tàng Hải quân (quận Dương Kinh). Được tận mắt thấy các kỷ vật kháng chiến, em thấy những trang sách lịch sử trở nên sống động hơn. Em đã quay lại những hình ảnh ấy và làm thành một đoạn video đăng lên TikTok như một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.” 

Theo thống kê của Bảo tàng Hải quân, từ đầu tháng 4 đến nay, đơn vị đón gần 40 đoàn khách với hơn 1.500 lượt người mỗi tuần, trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên. Giám đốc Bảo tàng Hải quân Lê Hồng Tiến cho biết, nếu như trước năm 2020, mỗi năm bảo tàng chỉ đón khoảng hơn 10.000 lượt khách, thì vài năm trở lại đây, con số này tăng gấp đôi, gấp ba, nhất là vào dịp lễ lớn. Đáng mừng, ngày càng nhiều bạn trẻ đến tham quan, tìm hiểu nghiêm túc, ghi hình và chia sẻ trên mạng xã hội – cách tiếp cận lịch sử bằng sự sáng tạo và tình cảm rất riêng của thế hệ trẻ”. 

Không chỉ Bảo tàng Hải quân, những địa chỉ “đỏ” khác như Bảo tàng thành phố, Khu di tích K15 (quận Đồ Sơn), di tích Căng Máy Chai (quận Ngô Quyền)… cũng trở nên nhộn nhịp trong những ngày này, với sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ và dòng chảy không ngừng nghỉ của những hình ảnh, video lịch sử lan tỏa trên mạng xã hội. 

Dù được thể hiện qua công nghệ số, nghệ thuật thị giác, hay các hoạt động đời thường giản dị, tinh thần ấy vẫn luôn thiêng liêng, nồng nàn và cháy bỏng. Đó chính là cách thế hệ trẻ thời đại mới bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do; là cách họ tiếp nối ngọn lửa yêu nước – bằng ngôn ngữ, phong cách và hơi thở của chính thời đại mình.

Bài và ảnh: TUỆ MINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ quốc trong trái tim người trẻ