Tỏ rõ thái độ để hạn chế hút thuốc

Như Vân 17/10/2021 13:09

(HPĐT)- Đang ngồi làm việc, thấy Nga từ đâu bước vào phòng, ôm ngực ho sặc sụa, Linh ngạc nhiên hỏi nửa đùa nửa thật:

- Sao thế bạn? Thành phố vừa “mở cửa” thế này, liệu có dính “Cô Vi” ở đâu không đấy?

- Dịch dọt gì đâu, tớ tuân thủ quy định phòng dịch nghiêm túc lắm nhé. Chả là vừa đi dự làm việc ở bên cơ quan nọ. Từ đầu đến cuối, buổi làm việc diễn ra nghiêm túc với đầy đủ đại diện ban bệ, cơ quan bạn, vậy mà đồng chí lãnh đạo “chủ nhà” vẫn vô tư hút thuốc lá, phả khói khắp hội trường. Chị em có mặt ai cũng nhăn nhó, khó chịu. Tớ vốn dị ứng với mùi thuốc lá, thỉnh thoảng lại phải chạy ra ngoài cho đỡ ngộp thở. Tự dưng bị ức chế, làm việc chả hiệu quả chút nào!

- Ừ, mấy lần tớ đến một vài đơn vị cũng gặp chuyện như thế. Rõ ràng có quy định cấm hút thuốc lá nơi cơ quan, công sở rồi, nhưng vẫn có người thản nhiên

bỏ thuốc lá ra hút khi đang làm việc. Không chỉ độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe của chính mình, người chung quanh mà còn phản cảm nữa.

Dứt một tràng ho, Nga lắc đầu:

- Nếu tớ nhớ không nhầm, để ngăn chặn tác động xấu của việc hút thuốc lá, trung ương ban hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá từ năm 2012 rồi. Thành phố năm nào cũng có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai luật ở các khu vực, từ nhà hàng, khách sạn tới cơ quan, công sở, rồi nơi công cộng. Nhưng xem ra chuyển biến trong ý thức cộng đồng chưa rõ nét. Cơ quan, công sở nơi làm việc là một trong những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn. Đơn vị nào cũng thấy treo biển cấm hút thuốc, cảnh báo tác hại của việc hút thuốc lá. Nhưng kết quả thực tế chưa được như mong muốn. Ngay cơ quan mình cũng vậy kia kìa.

Nhìn theo hướng bạn chỉ anh Hùng, đồng nghiệp ở phòng bên vừa đi qua sân, tay cầm điếu thuốc lá hút dở, Linh gọi:

- Anh Hùng ơi, đừng hút thuốc tại cơ quan nữa được không? Chúng em vừa mới nói chuyện về việc hút thuốc nơi công sở. Hôm nay Nga sang bên cơ quan nọ làm việc mà phát khó thở, tức ngực với mùi khói thuốc lá ở bên đấy. Người không hút thuốc mà cứ phải hít khói thuốc thì độc hại và khó chịu lắm anh ạ.

Anh Hùng cười gượng:

- Anh cũng biết vậy, khi thèm quá chỉ dám ra tít góc cuối hành lang hút vội vài hơi. Nhưng đang hút dở thì sếp gọi nên mới đi qua đây. Nghiện thuốc lá cũng có cái khổ, biết là không tốt mà cai mãi chưa được. Thôi, các cô thông cảm, cho anh xin lỗi vậy.

Nga quay sang nói với Linh:

- Như anh Hùng là còn có ý thức tôn trọng mọi người, chỉ vì nghiện thuốc lá lâu mà chưa bỏ được. Còn như đang làm việc mà vẫn hút thuốc lá trước mặt bao nhiêu người như vị lãnh đạo đơn vị nọ thì thật là khó chấp nhận. Nhưng muốn giúp người hút thuốc lá tuân thủ quy định nơi công cộng, chính những người chung quanh phải tỏ rõ thái độ để họ có thêm động lực điều chỉnh hành vi. Có vậy mới xây dựng được môi trường làm việc không khói thuốc và nếp sống văn minh nơi công sở, bạn nhỉ!

Như Vân
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỏ rõ thái độ để hạn chế hút thuốc