- Không ít gia đình trong xóm có tư tưởng “cha chung không ai khóc”, chỉ biết sạch nhà mình còn rác cứ hất ra ngõ mà không nghĩ đến việc giữ gìn vệ sinh chung.
Chị Nga trầm tư:
- Không ít người nghĩ chuyện vệ sinh đường, ngõ không phải trách nhiệm của mình nên cứ vô tư xả rác. Không chỉ ở xóm ta mà ra đường cũng thế, nhiều người vứt rác bừa bãi trong khi thùng rác công cộng ngay gần đó.
- Cũng vì ý thức trách nhiệm giữ gìn môi trường chung của một bộ phận người dân còn kém nên không ít ngõ xóm, hè, đường nhất là ở một số tuyến phố có nhiều quán ăn trên vỉa hè, vào cuối giờ chiều, ngập rác. Một số tuyến đường khác như đường vòng khu vực hồ Phương Lưu, đường 100m Lạch Tray-Hồ Đông trở thành bãi tập kết rác thải… Chưa kể nhiều đường liên xã ở ngoại thành cũng ngập rác. Những hình ảnh xấu xí này ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực đầu tư phát triển du lịch của thành phố.
- Nghị định 155 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1-2-2017 quy định phạt hành chính đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố từ 5-7 triệu đồng. Song, hình như chưa ai vi phạm mà bị phạt thì phải?!
- Cần xử phạt nghiêm hành vi thiếu văn minh này. Và quan trọng nữa là thái độ ứng xử của người dân chúng ta. Trong số cư dân sống tại ngõ này, rốt cuộc cũng chỉ có mình bác Lam là tỏ rõ thái độ và thể hiện bằng hành động. Nói thật, nhìn bác Lam cặm cụi quét ngõ, cũng thấy ngượng, từ mai, chị sẽ quét ngõ cùng bác…!
Chị Nga đồng tình:
- Mai em cũng tham gia quét ngõ và nhắc nhở mọi người cùng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Hành động của bác Lam không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, mà còn góp phần thay đổi ý thức của người dân trong ngõ về vấn đề này. Mấy hôm nay, em thấy những gia đình hay hất rác ra ngõ đã biết vun gọn rác vào một chỗ để tiện thu gom. Một số người nhắc nhở con, cháu bỏ rác đúng nơi quy định… Sạch ngõ ắt sẽ đẹp phố, chị nhỉ!