
Các thế hệ nhà báo Báo Hải Phòng giao lưu, gặp gỡ.
(HPĐT)- Tòa nhà với kiến trúc Pháp ở số 8 phố Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền từ lâu quen thuộc với người dân thành phố. Bởi kiến trúc này gắn với lịch sử 64 năm xây dựng, phát triển của Báo Hải Phòng – cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Qua hơn 6 thập niên, kiến trúc nhà cổ được các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Phòng gìn giữ, bảo tồn, thường xuyên chăm sóc, chỉnh trang để giữ nguyên vẹn nét đẹp của tòa soạn 64 năm tuổi.

Theo nhà báo Vũ Minh Chính, Chủ bút đầu tiên của Báo Hải Phòng giai đoạn 1957-1964, trụ sở Tòa soạn Báo Hải Phòng hiện nay, vốn là cơ quan Chi sở rượu thành phố thời kỳ đầu mới giải phóng. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, tòa nhà được chuyển Báo Hải Phòng quản lý và sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền giai đoạn đó.


Bảng báo trước cổng tòa soạn có từ nhiều thập kỷ trước vừa được chỉnh trang, đổi mới cách trình bày phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Măng séc các ấn phẩm Báo Hải Phòng từ ngày xuất bản số đầu năm 1957 đến nay.

Lối lên xuống của tòa nhà kiến trúc Pháp cổ.


Cửa gỗ và tay nắm, khóa được gìn giữ cùng kiến trúc của tòa nhà cũ

Góc mái của tòa nhà kiến trúc Pháp.

Qua thời gian, kiến trúc Pháp được tập thể những người làm báo Báo Hải Phòng gìn giữ, bảo tồn.
Trong ảnh: Tầng 2 của tòa nhà cổ với những cửa sổ và chi tiết mái bằng gỗ.

Sân trước tòa soạn mới được chỉnh trang.

Cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng chụp ảnh cùng cộng tác viên trong cuộc gặp mặt tại tòa soạn cách đây hơn 20 năm.

Sân sau trụ sở số 8 phố Đà Nẵng.

Cổng sau của tòa soạn.

Cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm cùng cộng tác viên trong cuộc gặp mặt cách đây hơn 2 thập niên.

Các thế hệ người làm Báo Hải Phòng gặp gỡ trước trụ sở tòa soạn.