“Tôi thấy mình là người Hải Phòng”

bài và ảnh: mỹ anh 06/01/2023 16:18

(HPĐT)- Gắn bó với chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng từ những ngày đầu, đạo diễn - NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam thường xuyên đến với đất Cảng. Có thời điểm ông làm việc ở Đoàn Nghệ thuật Múa rối thành phố nhiều hơn ở Nhà hát Múa rối Việt Nam. Bởi thế, nhiều lúc ông tự nhận mình như người Hải Phòng.

Vở rối “Cá chép hóa rồng” – chương trình sân khấu truyền hình tháng 12-2022 của Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng tạo nhiều dấu ấn từ cách dàn dựng mới lạ của đạo diễn, NSND Nguyễn Tiến Dũng.

Nghệ sĩ đa tài, giỏi “biến hóa”

NSND Nguyễn Tiến Dũng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố ông là 1 trong 7 người đặt nền móng thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam. Tuổi thơ của ông sớm gắn bó với những con rối khi theo bố đi biểu diễn khắp nơi, trong đó có thành phố Cảng. Từ năm 2007, nghệ sĩ “bén duyên” với sân khấu múa rối Hải Phòng, cộng tác rồi gắn bó với các nghệ sĩ múa rối gạo cội như: NSND Xuân Thấm, Xuân Cường, Thế Ban và các nghệ sĩ trẻ như Hải Phượng, Kim Tiến…

Đến nay, NSND Nguyễn Tiến Dũng trở thành “gạo cội” trong làng rối Việt Nam và ông có những đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển của nghệ thuật múa rối Hải Phòng. Hơn 3 năm qua, hầu hết các vở diễn trong chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng của Đoàn Nghệ thuật Múa rối thành phố đều do NSND Nguyễn Tiến Dũng dàn dựng. Từ vở “Giấc mơ của chú ếch xanh” đến “Huyền thoại Cát Bà”, “Lời Thề”, “Cá chép hóa rồng”… Điều gây ấn tượng với đồng nghiệp thành phố Cảng và công chúng là không vở diễn nào lặp lại. Ở mỗi tác phẩm, nghệ sĩ luôn tìm tòi, sáng tạo, phát huy các thể loại múa rối nước, rối cạn, rối que, rối mặt nạ, rối bóng phù hợp nhất trên sân khấu, thổi hồn vào các con rối, nhất là chất huyền thoại, bay bổng của nghệ thuật rối.

Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, thành viên Hội đồng Nghệ thuật thành phố đánh giá, các vở rối do NSND Nguyễn Tiến Dũng dàn dựng luôn có sự đổi mới, hấp dẫn đến ngạc nhiên. Mới đây, tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm, ông sáng tạo, “biến hóa” vở rối “Lời thề” thành tác phẩm nhiều chất thử nghiệm từ dàn dựng đến phông cảnh sân khấu bằng toàn bộ màn hình LED, khiến người xem thán phục dù có người từng xem vở rối này trước đó. “Lời thề” giành huy chương bạc vở diễn và nhiều huy chương vàng, bạc cá nhân về cho Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng. Không chỉ dàn dựng nghệ thuật múa rối, Tiến Dũng còn đa tài, đa năng dàn dựng vở cải lương “Huyền thoại Bà Đế” trên sân khấu truyền hình Hải Phòng, mang chất rối làm mới cải lương đất Cảng.

Bén duyên với đất Cảng

Về đất Cảng, NSND Nguyễn Tiến Dũng say nghề, miệt mài làm việc không kể trưa hay đêm muộn. “Từ ngày đầu bén duyên với Hải Phòng, tôi ngày càng cảm nhận rõ sự quyết tâm đầu tư đổi mới, phát triển văn hóa của lãnh đạo thành phố, ngành Văn hóa và Thể thao, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, đam mê của các nghệ sĩ và tiềm năng của thế hệ trẻ. Mặc dù điều kiện của đoàn địa phương chưa thuận lợi như đoàn Trung ương, nhưng các nghệ sĩ Hải Phòng say nghề, khát khao, nhạy bén trong tư duy biểu diễn khiến tôi thực sự trân quý. Tôi gắn bó với nghệ thuật múa rối Hải Phòng để bày tỏ sự trân quý đó”- ông bộc bạch. Chính từ sự cộng tác của NSND Nguyễn Tiến Dũng, lớp nghệ sĩ trẻ đất Cảng có nhiều cơ hội học hỏi, rèn nghề, trưởng thành nhanh chóng, trở thành trụ cột của các vở diễn. Nghệ sĩ Kim Tiến cho biết, khi về Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, xuất phát điểm của chị là diễn viên chèo. Qua thời gian làm việc với NSND Nguyễn Tiến Dũng, chị được truyền dạy múa rối, được tin tưởng giao vai, trưởng thành không ngừng qua từng vở diễn và gặt hái thành công nhất định tại các liên hoan nghệ thuật múa rối trong nước và quốc tế. “NSND Nguyễn Tiến Dũng như “xương sống”, góp phần làm nên thương hiệu nghệ thuật múa rối Hải Phòng”, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh.

Tài năng, tâm huyết, giàu kinh nghiệm, đam mê sáng tạo không ngừng là những nhận xét của giới sân khấu Hải Phòng về NSND Nguyễn Tiến Dũng. Còn ông lại cho rằng mình may mắn, hạnh phúc khi được là thành viên của Đoàn Nghệ thuật Múa rối thành phố. Tham gia chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng, ông tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về cách làm sân khấu truyền hình, từ đó để làm mới các vở rối, góp phần nhỏ vào sự thành công, diện mạo mới của nghệ thuật múa rối Hải Phòng và cả nước./.

bài và ảnh: mỹ anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Tôi thấy mình là người Hải Phòng”