Tôi viết kịch bản phim “Thành phố 300 ngày”

Nhà biên kịch NGUYỄN LONG KHÁNH 01/02/2025 14:47

(HPĐT)- Kịch bản phim truyện lịch sử “Thành phố 300 ngày” viết về chiến công anh hùng của quân và dân thành phố Hải Phòng trong 300 ngày đêm tập kết sau Hiệp định Geneve (từ tháng 7- 1954 đến ngày giải phóng Hải Phòng 13-5-1955).

Những lính Pháp cuối cùng rút khỏi miền Bắc nước ta tại Bến Nghiêng (quận Đồ Sơn, Hải Phòng). (Ảnh tư liệu)

Tôi hoàn thành và công bố kịch bản “Thành phố 300 ngày” năm 2021, được giới thiệu trên Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng với nhiều bài viết của các nhà văn trí thức, bạn đọc... Quá trình sáng tác kịch bản khá dài. Tôi được trung tá Nguyễn Hòa, Phòng Tham mưu Công an thành phố đưa đi gặp các đồng chí cán bộ cách mạng thời kỳ năm 1954-1955 như ông Đặng Thành Lâm, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; ông Vũ Xuân Lịch, Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; cụ Đặng Nam, Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy và một vài cụ khác… Lãnh đạo Công an thành phố khi đó đã mời thành lập Hội đồng cố vấn giúp tôi gồm những người có chuyên môn, kinh nghiệm, nghiên cứu sâu về lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật thành phố. Các thành viên hội đồng gửi tài liệu, tham gia ý kiến về thời kỳ 300 ngày đêm năm 1954-1955, giúp tôi hoàn thành kịch bản sau gần 3 tháng đọc tài liệu và viết. Sau 10 tháng tập trung cao, tôi hoàn thành kịch bản vào tháng 10-2020 và xuất bản vào tháng 3-2021. Tháng 6- 2021, kịch bản được giới thiệu, thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu mến Hải Phòng. Kịch bản “Thành phố 300 ngày” của tôi vẫn đang chờ được dựng thành phim để chuyển tải một phần lịch sử về những ngày hào hùng của quê hương sau khi hoàn toàn giải phóng. 

Nội dung kịch bản “Thành phố 300 ngày” như thế này: Thắng lợi của Hiệp định Geneve buộc quân Pháp phải rút khỏi miền Bắc nước ta. Hội nghị quân sự Trung Giã giữa đại diện Bộ Tổng tư lệnh quân đội Việt Nam và đại diện Bộ Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương quy định khu vực tập kết 300 ngày tại Hải Phòng trước khi quân Pháp xuống tàu về Nam đến tháng 5-1955... Từ lý do đó, Hải Phòng trở thành điểm quan trọng của cả miền Bắc, vùng Duyên hải, là cầu nối về đường biển, hàng không, đường bộ với các tỉnh phía Nam. Tàn quân thủy, lục, không quân của Pháp cùng quân ngụy, lính Âu Phi thua trận đều dồn về Hải Phòng chờ xuống tàu vào Nam. Bên cạnh đó là bè lũ phản động, gián điệp của các đảng phái phản động, bọn lưu manh và một số lượng dân di cư lớn từ các tỉnh dồn về Hải Phòng, làm thành phố Cảng trở thành một điểm phức tạp, nóng bỏng của cả nước. 

Được sự hỗ trợ của đế quốc Mỹ, chính phủ Ngô Đình Diệm được lập ra tại miền Nam câu kết với thực dân Pháp, bọn đầu sỏ Việt Quốc và các thế lực phản động khác ra sức phá hoại, âm mưu biến Hải Phòng thành một thành phố chết, tê liệt về mọi mặt khi chúng rút đi. Thực dân Pháp cử Bi-la, phó tư lệnh lục quân được cử làm tư lệnh thay đại tá Mê-nê chỉ huy mặt trận Đông Dương và Hải Phòng - khu tập kết 300 ngày. 

Cùng với những tên tay sai đắc lực như Lơ-găng, đại tá tình báo; Đỗ Đình Đạo, giám đốc Nha quân chính ngụy; Thụy An, giám đốc Phòng nhì Pháp; các tên đầu sỏ Việt Quốc: Trịnh Như, Phan Văn Áp, Lê Tất Viễn, Trịnh Tiến Chung, Mỹ Vân…, bọn cảnh sát tay sai: Phan Trọng, Trịnh Hiến… ngày đêm điên cuồng thực hiện âm mưu của đế quốc Mỹ phá hoại, làm suy yếu chính quyền cách mạng. Chúng tổ chức những cuộc khủng bố, đàn áp quy mô lớn trong việc bắt 5.000 lính đưa xuống tàu về Nam; tổ chức dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân “theo Chúa vào Nam”; âm mưu tháo dỡ máy móc, phá hoại tài sản của các nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện. Chúng tổ chức thủ tiêu tù chính trị ở cảng Máy Chai; hãm hại đoàn chiến sĩ hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn khi ra miền Bắc. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Khu ủy Tả ngạn, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Kiến An..., Đảng ta đã có chiến lược, sách lược kịp thời dựa vào dân, lấy dân làm gốc, vận động quần chúng đoàn kết một lòng thành một lực lượng lớn biểu tình, đấu tranh chiến thắng kẻ thù. Những đồng chí lãnh đạo Thành ủy như Đỗ Mười, Hoàng Mậu cùng các đồng chí lãnh đạo lực lượng Công an, Quân đội như đồng chí Trần Kiên, Nguyễn Khai (Bí thư Thành ủy), các đồng chí Trần Luật, Vũ Ngọ, Trần Đặng, Thu Hằng, Đào Luyện, Minh Hòa, Đỗ An, Bích Ngà... đã dũng cảm kiên cường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, lãnh đạo nhân dân đánh bại âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng góp phần cùng bộ đội ta giải phóng Hải Phòng vào ngày 13-5-1955. 

300 ngày đêm căng thẳng quyết liệt, cuộc đấu trí, đấu lực giữa ta và địch… Và chúng ta chiến thắng vẻ vang, quân dân thành phố rất tự hào về cuộc chiến đấu 300 ngày đêm tập kết. 

Hoàn thành kịch bản “Thành phố 300 ngày”, với tôi đó là niềm tự hào, là món quà đặc biệt tôi dành tặng Hải Phòng. Kịch bản là nơi tôi ghi lại những trang sử vẻ vang của quân và dân Hải Phòng đuổi quân xâm lược ra khỏi quê hương để tái thiết và dựng xây thành phố Cảng ngày càng đổi mới.

Nhà biên kịch NGUYỄN LONG KHÁNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôi viết kịch bản phim “Thành phố 300 ngày”