"Tôi yêu Hải Phòng"

26/06/2017 15:31

Linh Phong

Nhạc sĩ Xuân Bình thể hiện ca khúc “Tôi – người Hải Phòng”

do chính anh sáng tác.

Ảnh: Vũ Dũng

12 ca khúc mới vừa được các nhạc sĩ của Hải Phòng sáng tác, giới thiệu trong chương trình này đều khai thác những hình ảnh về đất và người Hải Phòng. Như “Phượng nở hoa nhớ Bác” của Hoàng Hữu Doanh, “Thơ tình tháng 5” của Tùng Ngọc, “Hải Phòng thành phố tôi yêu” của Hữu Chỉnh, “Tôi – người Hải Phòng” của Xuân Bình, “Làng hoa” của Đàm Hường… Mỗi nhạc sĩ chọn cách thể hiện tình yêu với thành phố qua ca khúc mang nét riêng của mình. Như bài hát của Hoàng Hữu Doanh chọn niềm tự hào của người dân thành phố Cảng khi được đón Bác Hồ 9 lần về thăm. Còn nhạc sĩ Tùng Ngọc nẩy lên những nốt nhạc từ bài thơ về tháng 5 thành phố nở hoa của nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng. Nhạc sĩ Đàm Hường chọn góc hẹp hơn, nét chân quê của làng hoa Hạ Lũng giữa đô thị đang phát triển của Hải Phòng.

Cách mà các nhạc sĩ thể hiện tình yêu với quê hương, với Hải Phòng tuy cùng loại hình âm nhạc, song mỗi người một nét khác biệt. Tại buổi ra mắt ca khúc mới, cách giới thiệu sản phẩm tinh thần của mỗi tác giả cũng vậy. Người chọn ca sĩ, người chọn cách dàn dựng, phối khí, biểu diễn trên sân khấu… Nhưng lại có những nhạc sĩ chọn cách tự mình thể hiện ca khúc sáng tác. Như một niềm tự hào thiêng liêng khi được hát bài hát viết về quê hương của chính mình. Nhạc sĩ Xuân Bình là người như thế. Nghe những lời ca trong bài hát của anh sẽ nhận ra điều này:

“Tôi người Hải Phòng, ăn sóng nói gió quanh năm. Sau bao năm bôn ba, nay trở về quê hương tôi. Tôi người Hải Phòng, đôi vai đầy nắng gió. Chân chất thật thà là tính cách con người quê tôi. Một chút ngang tàng. Một chút ngông cuồng. Trở về nơi tôi sinh ra và lớn lên sao yêu đến thế. Kìa những chàng trai ngực trần gió biển, duyên dáng mặn mà là thiếu nữ quê tôi. Vì cuộc sống nơi đây không lo toan tính muộn phiền. Mời bạn hãy đến với quê hương tôi. Thành phố nở hoa một trời nắng đỏ, soi bóng mặt hồ nhẹ cánh phượng rơi. Một nhịp sống sinh sôi, đất mẹ thay áo từng ngày. Dù đi đâu, dù về đâu, tự hào nói tôi – người Hải Phòng”.

Những câu hát trong ca khúc “Tôi – người Hải Phòng” được nhạc sĩ Xuân Bình vừa chơi ghi-ta vừa hát lay động nhiều người có mặt trong khán phòng Nhà hát thành phố. Clip ghi lại phần biểu diễn này sau đó lan truyền tới nhiều người sử dụng mạng xã hội. Và đặc biệt gây ấn tượng trong những người Hải Phòng và cả những người yêu Hải Phòng. Bởi bài hát như khẳng định về tính cách chân thực của những chàng trai, cô gái miền biển. Đó cũng chính là “đặc sản” tạo nên thương hiệu Hải Phòng cùng với loài hoa phượng rực trời thành phố mỗi tháng 5 về.

Đó là cách nhạc sĩ Hải Phòng thể hiện tình yêu với quê hương. Còn những nhạc sĩ không phải là người Hải Phòng, họ thể hiện tình yêu với thành phố Cảng theo cách riêng của mình. Vẫn lời ca, tiếng hát, vẫn là cách tự thể hiện ca khúc của mình trên sân khấu Nhà hát thành phố, nhưng như tiết lộ của nhạc sĩ Lê Minh Sơn trên sân khấu Nhà hát thành phố tối đó, “Tôi yêu Hải Phòng. Không biết vì sao tôi yêu cả. Vì đó mới là tình cảm thật của mình”. Và nhạc sĩ tên tuổi dành tặng công chúng yêu âm nhạc của thành phố 2 ca khúc mới của mình do chính anh biểu diễn.

Thế mới nhận ra, Hải Phòng luôn là chất liệu được nhiều văn nghệ sĩ khai thác để sáng tạo nên những tác phẩm của mình. Ý nghĩa hơn, đó là những tác phẩm được sáng tạo từ tình yêu với thành phố quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Tôi yêu Hải Phòng"