(HPĐT)- Cơn bão số 3 qua đi, dù vất vả trong công tác khắc phục hậu quả, chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại, cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục như được tiếp thêm năng lượng khi những cố gắng, nỗ lực của họ được ghi nhận bằng tình cảm tốt đẹp qua những lá thư cảm ơn chân thành mà người dân được sắp xếp tạm lánh bão tại trường học gửi tới.
Trong khó khăn, việc tổ chức đón người dân tạm lánh bão không đơn thuần là nghĩa vụ mà còn là "mệnh lệnh trái tim" đối với các nhà giáo. Cùng với sắp xếp chỗ ăn, nghỉ chu đáo, chăm sóc, hỗ trợ người già, người có bệnh, các nhà trường còn chủ động mua lương thực, thực phẩm, nấu các bữa ăn sáng, trưa và tối phục vụ bà con. Tại trường học có bán trú, việc nấu nướng còn tương đối thuận lợi; nhưng với những trường không ăn bán trú, cán bộ, giáo viên mang nồi, niêu, bát đũa, bếp ga từ nhà đến, góp thêm thực phẩm để cải thiện chất lượng bữa ăn người dân. Trong số bà con đi tạm lánh, không ít người còn lo lắng về tài sản, vật dụng ở nhà, chưa yên tâm ở lại tránh báo. Với tinh thần trách nhiệm cao, các nhà giáo cắt cử người theo sát động viên tâm lý, vận động bà con ở lại; luân phiên trực suốt đêm cùng lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn trong gió bão. Nhiều cán bộ quản lý ở lại đơn vị trong suốt thời gian bão để kịp thời ứng phó sự cố đột xuất, bất ngờ. Đảm đương nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân tại trường, việc chống bão ở nhà họ đành trông chờ vào gia đình, người thân.
Sau 2 đêm 1 ngày, hàng nghìn người dân rời nơi tránh trú bão tại trường học, về nhà trong an toàn, khoẻ mạnh. Họ để lại lời cảm ơn chân thành từ trái tim, những bức tâm thư đầy xúc động đối với nghĩa tình mà các nhà giáo dành cho bà con. Trong khó khăn, hoạn nạn, hình ảnh người giáo viên thêm đẹp trong lòng người dân, xã hội.
BÙI HẠNH