Vở diễn “Trái tim yêu thương” do NSND Nguyễn Tiến Dũng đạo diễn. Kéo dài hơn 60 phút, với tinh thần biểu diễn hăng say của tập thể các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, người xem, nhất là các em nhỏ đắm chìm trong không gian nghệ thuật vừa cổ tích vừa hiện đại. Lấy cốt truyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” nhưng vở diễn được triển khai theo dạng một chương trình tạp kỹ, với nhiều trích đoạn, mỗi trích đoạn lại mang một thông điệp riêng nhưng khi ráp nối với nhau mang tới một chương trình tổng thể hoàn chỉnh. Người xem lúc hào hứng với chuyến “săn” muỗi độc đáo của Biệt đội báo hồng, khi lại vui vẻ với bước nhảy của những chú Pokemon, hay hòa mình trong thiên nhiên tươi đẹp với hoa lá, cỏ cây và vũ điệu những chú công duyên dáng trong khu rừng cổ tích. Qua đó, truyền tới người xem thông điệp về tình yêu cuộc sống, tình bạn bè khi khó khăn, hoạn nạn; tình cảm gia đình ấm áp và trên hết là tình yêu thương giữa con người với con người.
Theo NSƯT Đỗ Thế Ban, Trưởng Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, sau buổi tổng duyệt, chương trình sẽ được diễn thường xuyên tại Rạp Sông Cấm và các trường học, các điểm biểu diễn công cộng để phục vụ người xem nhỏ tuổi.
Dưới đây là một số hình ảnh đặc sắc trong chương trình tổng duyệt vở “Trái tim yêu thường” do tập thể nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng biểu diễn./.
Trịnh Thường
Ảnh: Đỗ Hiền