Trách nhiệm ai đây ?

Sáu Kho 25/11/2020 09:53

Ảnh minh họa.

-Choáng quá ông ơi!- ông bạn thốt lên khi vừa gặp Sáu Kho.

- Có chuyện gì thế ông?

- Tôi vừa đạp xe tập thể dục buổi chiều về. Từ đường Trường Chinh rẽ vào đường Bùi Viện, theo đoạn đường rẽ cạnh chân cầu Đồng Khê mà “hoa cả mắt” vì cả đoạn dài hơn trăm mét ngập rác, tràn ra cả lòng đường, cản trở việc đi lại.

- Giữa thành phố, cạnh tuyến đường đẹp, dài nhất khu vực nội đô mà có “đoạn đường rác rưởi” thế sao?

- Vâng, thôi thì đủ loại rác! Từ đồ dùng như giường, chiếu, tủ gỗ ô kan bỏ đi, chăn màn, quần áo cũ… đến rác sinh hoạt hằng ngày. Không chỉ mất vệ sinh mà còn rất phản cảm. Để tình trạng này xảy ra như vậy, không còn là việc nhỏ nữa.

- Ông nói tôi mới nhớ ra. Đoạn đường này không phải bây giờ mới phát sinh rác, mà từ khi tuyến đường mới đưa vào sử dụng, dễ đến gần nửa năm nay, đã diễn ra tình trạng này. Báo chí từng vài lần phản ánh.

- Vậy mà đến giờ vẫn thế!

- Hay chính quyền phường, quận, lực lượng quản lý trật tự, môi trường đô thị  chưa biết nên không xử lý?

- Không lý gì cả trăm mét đường ngập rác, ai qua cũng thấy mà người  có trách nhiệm lại không. Bởi có những lần chính tôi chứng kiến các xe tải chở đồ gỗ ô kan, giường tủ cũ... ngang nhiên vứt giữa ban ngày. Vấn đề là chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xử lý triệt để việc đổ trộm rác thải làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

- Đúng vậy, đây là câu chuyện về trách nhiệm quản lý ông ạ.

Xin được phản ánh bức xúc của ông bạn Sáu Kho đến các cấp chính quyền, lực lượng chức năng trên địa bàn liên quan.

Sáu Kho
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trách nhiệm ai đây ?