
Đi qua cửa nhà thấy bác Miên ngồi cặm cụi với cái làn nhựa, chị Minh ghé vào hỏi:
- Bác đi chợ chưa, cho cháu nhờ mua hộ mớ rau muống? Mà bác đang sửa gì vậy?
Bác Miên cười:
- Tôi buộc lại cái quai làn rồi mới ra chợ. Chiếc làn này do Chi hội phụ nữ tổ dân phố tặng nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ, dùng lâu vẫn tốt, chỉ cần gia cố lại một chút. Nhà nước đang kêu gọi người dân hạn chế thải đồ nhựa cũng như sử dụng đồ nhựa dùng một lần cô ạ…
- Thế mà cháu vô ý vô tứ quá, đi chợ vẫn sử dụng túi ni lông bác ạ!
- Cô tính nhé, trung bình mỗi ngày đi chợ mỗi người dùng ít nhất từ 3-5 túi ni lông, cái đựng rau, cái đựng thịt, cái đựng hoa quả… Mỗi tháng mỗi người thải ra 100 chiếc, cả năm khoảng 3,5 nghìn túi ni lông. Chưa kể vô số hoạt động mua bán khác cũng sử dụng túi ni lông, cốc nhựa, ống hút dùng một lần… Hôm trước tôi đọc báo thấy nói, chỉ số tiêu thụ nhựa trên đầu người của nước ta là 54 kg/năm. Mỗi năm ViệtNamthải khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa và là một trong 20 quốc gia có rác thải nhựa lớn nhất thế giới. Loại rác này khó phân hủy và gây ô nhiễm môi trường sống.
- Nguy hiểm quá! Vậy cách nào hạn chế không bác?
- Trước hết vẫn là mọi người đều phải ý thức trách nhiệm, hạn chế bớt việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần như túi ni lông, hộp xốp, ống hút, bát, đĩa, thìa, cốc… Đi chợ dùng làn, mua bán đồ ăn, thức uống nên mang hộp đựng hoặc túi tái sử dụng.
Chị Minh băn khoăn:
- Cháu thấy dùng túi ni lông và đồ nhựa sử dụng một lần quá rẻ, lại tiện, nên lâu nay thành thói quen với nhiều người. Để thay đổi thật không đơn giản... Theo cháu, cần xử lý từ gốc, đó là hạn chế sản xuất túi ni lông, đồ nhựa sử dụng một lần, đánh thuế cao. Nguồn cung hạn chế, giá cao, tự khắc các cơ sở kinh doanh có nhu cầu phải tìm cách thay thế, người tiêu dùng chuyển qua dùng vật đựng thân thiện môi trường hơn như làn, túi bằng vải, mây, tre …
- Quan trọng là ở tầm vĩ mô có chính sách quốc gia; các cấp, địa phương tuyên truyền mạnh mẽ để mỗi cá nhân hiểu rõ, từ bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Xả rác đúng nơi quy định chưa đủ mà phải xả càng ít rác càng tốt, nhất là rác nhựa. Cháu trai tôi du học ở Mỹ cho biết, nhiều bang của quốc gia này cấm sử dụng túi ni lông. Còn ởIndonesiavà Thái Lan, hai nước “hàng xóm” lân cận ta cũng bắt đầu cấm sử dụng túi ni lông từ năm nay. Hiện có khoảng hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm hoặc thu phí sử dụng túi ni lông.
- Vâng, mỗi người cần hành động để bảo vệ môi trường sống cho bản thân và gia đình mình. Từ mai, khi đi chợ, cháu cũng học tập bác dùng làn, bớt được chút rác thải nhựa nào hay chút ấy, bác nhỉ ?
Dương Thanh