Trái duyên

28/08/2017 17:42

Thiếu Phương

(ảnh minh họa)

Mọi việc đến với Hoàng chậm chạp, không như mong đợi. Có lẽ bởi trong những giấc mơ cô vẫn bị ám ảnh những tháng ngày nặng nề trước đây. Cô và Tùng lấy nhau không hẳn không có tình yêu, nhưng đó là một mối quan hệ hoàn toàn thiếu sự bình đẳng, ngay từ những ngày đầu. Tùng đẹp trai, vẻ đẹp khỏe mạnh kiểu thể thao. Mẹ anh là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, còn bố là nhà khoa học cũng có tên tuổi. Gia thế của anh vượt hơn hẳn nhà Hoàng đã đành. Anh là con trai trưởng, “tích hợp” được hết những ưu thế về ngoại hình và trí tuệ của mẹ cha, lại được cưng chiều hết mực. Hoàng không biết rằng một con người như thế sẽ rất ích kỷ, tự phụ. Thêm mặc cảm về người mẹ diễn viên một thời lơ là chuyện chăm sóc chồng con, anh có sẵn mối hằn học với đàn bà. Bởi thế anh trở nên khó tính, xét nét. Những điều đó, cô gái ngây thơ như Hoàng làm sao mà hiểu được. Cô bị hút mắt bởi vẻ ngoài của anh, cả vì sự thông minh hơn người nữa. Còn anh chọn cô vì điều gì ? Chính cô cũng chưa bao giờ biết chính xác, bởi đáp trả những thắc mắc của cô bao giờ cũng là cái nheo mắt đầy ấn tượng của anh: Biết chết liền, cưng ạ.

Hoàng, đúng như người ta nói, là nhắm mắt đưa chân khi lên xe hoa. Mà điều đó cũng có thể dùng để nói về chồng cô. Bởi vì sau này, trong những cãi vã như “cơm bữa” giữa hai người, anh ta luôn bảo: “Trời ơi, tôi tưởng cô lành hiền dễ bảo. Đâu biết lại bướng bỉnh, cứng đầu như vậy”. Hoàng nghe mà uất ức dâng trào. Cô đã sống với anh ta chả khác gì thân phận một người giúp việc được ngủ với ông chủ. Lúc nào cũng phải lựa ý, không dám làm trái bao giờ. Còn chồng cô, hình như anh chưa bao giờ mất công để hiểu cô, để biết điều gì làm cô cười, điều gì khiến cô phải khóc. Cô như một rô- bốt hiền ngoan phục vụ anh ta vô điều kiện. Thế nhưng, những bực tức vì trục trặc trong công việc, vì không được thăng tiến như ý… anh ta đều trút cả vào cô. Anh ta còn có những đòi hỏi vô lý như bắt cô nghỉ phép hẳn 2 ngày mỗi khi trong họ nhà chồng có giỗ để về quê quần quật dưới bếp. Trong khi mẹ cô ở quê ốm nặng, khó khăn lắm anh ta mới cấp “quota” cho cô về thăm mẹ vài ngày. Hoàng hiểu rẳng, vắng cô là cuộc sống tiện nghi như hiện tại của chồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Con giun xéo lắm cũng quằn, cô đâu chịu mãi được sự ích kỷ đến mức bệnh hoạn như vậy được. Lần đầu “bật” lại chồng, cô làm anh ta tròn mắt vì quá ngạc nhiên.

Hoàng tự khen mình đã khôn ngoan tìm cách tránh thai ngay từ sau khi phát hiện thấy chồng và mình là hai đường thẳng song song, chỉ có thể gặp nhau ở … vô cực. Cô không muốn sẽ có những đứa trẻ đau khổ vì phải sống trong cảnh chia lìa gia đình. Ấy thế mà, cũng phải sau gần 2 năm chung sống đầy đau khổ, cô mới có can đảm bước chân ra khỏi địa ngục. Tuy nhiên cô chỉ dám gọi tình cảnh của mình bằng hai chữ “trái duyên” mà thôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trái duyên