Ảnh: Hoàng Phước
![]() |
Các tuyến đường dải trung tâm thành phố được trang hoàng rực rỡ đón xuân Đinh Dậu 2017. |
Du khách đến Hải Phòng thường quen với không gian và cảnh đẹp của dải trung tâm thành phố, các tuyến đường, công trình kiến trúc, điểm văn hóa… vào ban ngày. Nhưng du khách cảm thấy rất thích thú nếu ngắm nhìn nhà hát thành phố, quảng trường, quán hoa, tượng nữ tướng Lê Chân, hồ Tam Bạc hòa cùng những phố hoa, phố hàng Tết dưới ánh đèn trang trí, đèn cao áp lung linh mới cảm nhận hết vẻ đẹp về đêm của phố Cảng vào thời điểm giao hòa của mùa xuân. Xuất phát từ phía Cảng dọc theo các tuyến phố: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, du khách hòa cùng người dân thành phố chiêm ngưỡng dải trung tâm lung linh ánh đèn hòa quyện cùng những công trình, hoa tạo sắc đem lại không gian xuân ngập tràn sắc màu. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tươi cười ngắm nhìn, say đắm những lẵng hoa, cây cảnh mình yêu thích, du khách chắc cũng cảm nhận được niềm vui và hơi ấm mùa xuân thực sự tràn về. Dưới ánh đèn đêm, nhiều bạn trẻ, gia đình cùng nhau ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp, vì khu vực công viên, dải trung tâm được trang hoàng những chậu, lẵng hoa đẹp hơn trong dịp Tết.
Điểm nổi bật của dải trung tâm là khu vực quảng trường nhà hát thành phố như được khoác lên tấm áo mới, rực sáng hơn, quyến rũ hơn. Người dân thành phố vốn tự hào về khu vực trung tâm, nay càng yêu mến hơn khi thành phố quam tâm chỉ đạo tạo các hình khối hoa hòa cùng đài phun nước màu ở giữa quảng trường. Dưới ánh đèn chiếu xuống đài phun nước màu tạo hình khối xanh, đỏ, tím, vàng rất bắt mắt, lộng lẫy hơn, quyến rũ hơn. Nhà hát thành phố như tráng lệ hơn, uy nghi hơn khi phía trước là quảng trường với đài phun nước màu, hai bên là dải màu sáng dày đặc do đèn trang trí tạo nên. Chưa kể khu vực quán hoa luôn tấp nập người vào ra ngắm, mua và tặng hoa cho nhau thể hiện tình yêu mùa xuân và háo hức đón chào năm mới của người dân thành phố.
Nếu du khách muốn tìm sự tĩnh lặng, có lẽ khu vực tượng nữ tướng Lê Chân là điểm dừng chân phù hợp để như tạm xa cảnh nhộn nhịp của đêm xuân trên đất Cảng. Nhưng thật tiếc nếu du khách không tiếp tục hành trình vì toàn bộ phía đường Quang Trung, đường Nguyễn Đức Cảnh như ôm lấy mặt hồ Tam Bạc lặng lẽ về đêm nhưng cũng ánh lên những tia sáng dưới lòng hồ, tạo cảm giác thư thái cho mỗi du khách khi ngắm cảnh hồ lúc thành phố lên đèn.
Du khách có thể tìm đến những hàng quán hai bên đường Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung… bày bán rất nhiều đồ dùng cần thiết cho ngày Tết. Có thể là những đĩa hài xuân, tranh thêu, những chiếc thảm trải nhà, trải ghế mùa đông, những đôi giấy, guốc hay bộ quần áo cho ngày Tết, nhưng cũng có thể du khách bắt gặp quán “lạ” bày bán lẵng hoa kết từ chất liệu giấy được làm rất tinh xảo, lạ mắt. Đặc biệt, mọi người chú ý hơn ở lời chào mời niềm nở, nụ cười duyên và những cái gật đầu cảm ơn ngay cả khi khách không mua hàng của những cô gái bán hàng còn rất trẻ. Hay cũng có thể, trong hành trình trải nghiệm “đêm xuân” Hải Phòng, du khách tìm được những quán bán trái cây tạo hình, với trái bưởi hồ lô hay trái dừa phúc lộc thọ…
Du khách có thể tiếp tục chiêm ngưỡng “chợ hoa xuân” trên đường Lê Hồng Phong, nơi mà năm nay có sự thay đổi đặc biệt khi cầu khác mức giao đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Bỉnh Khiêm hoàn thành và được trang trí đèn tạo điểm nhấn kiến trúc đẹp về đêm cho Hải Phòng và tuyến đường này. Cũng như mọi năm, đủ loại hoa Tết được bày bán ở dọc hai bên tuyến đường để người dân, du khách tham quan, ngắm nhìn, chọn cho mình sản phẩm ưng ý như cây đào, cây mai, cây quất, hải đường… Với du khách, đó còn là tuyến đường đẹp thể hiện sự phồn vinh, phát triển của thành phố Hải Phòng khi hai bên đường là những công trình, tòa nhà đẹp mọc lên hòa cùng dải công viên, cây xanh được trang trí có điểm nhấn, công trình đèn điện màu nghệ thuật. Tuyến đường này dường như tạo sức hút mạnh mẽ đối với người dân thành phố và du khách, nhất là về tối, đêm khi ánh đèn điện hòa cùng hình khối kết đèn bừng sáng tạo nên bức tranh xuân về đêm lung linh, huyền ảo khiến mọi người thích thú, vui vẻ trong dịp Tết đến, Xuân về.
Cùng với các tuyến đường, phố từ thành thị đến nông thôn, hải đảo trên thành phố Cảng, thì có lẽ dải trung tâm thành phố, đường Lê Hồng Phong trong những ngày giáp Tết trở thành “tua đặc biệt”, chắc chắn để lại cho du khách ấn tượng khó phai và biết đâu, mỗi người chọn cho mình một món đồ kỷ niệm nào đó để du khách luôn nhớ về Hải Phòng, người dân tự hào về thành phố quê hương đang phát triển mạnh mẽ từng ngày.
Phạm Lượng