Chương trình 'Lời thì thầm của đất' do Bảo tàng Hải Phòng thực hiện là điểm nhấn trong nỗ lực đổi mới giáo dục trải nghiệm, đưa di sản văn hóa, lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Ngày 1/8, tại Bảo tàng Hải Phòng diễn ra chương trình trải nghiệm văn hóa “Lời thì thầm của đất”, với sự tham gia của gần 150 học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự và Tiểu học Nguyễn Huệ. Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị và trường học liên quan.

Thông qua các hoạt động giao lưu, học sinh được tìm hiểu về làng nghề gốm truyền thống Dưỡng Động - một làng nghề gần 300 năm tuổi nằm bên bờ sông Giá, phường Bạch Đằng (Hải Phòng). Các em nghe kể về lịch sử hình thành dòng gốm địa phương, cùng những câu chuyện đặc sắc về đất, lửa, nước - ba yếu tố tạo nên linh hồn của gốm.

Đặc biệt, nghệ nhân Vũ Mạnh Huy từ làng gốm Dưỡng Động trực tiếp chia sẻ với học sinh về quá trình tạo ra sản phẩm gốm, những nét đặc trưng của chất men, màu sắc và nguồn đất sét đặc hữu tại địa phương. Những câu chuyện mộc mạc nhưng đầy cảm xúc của ông đã khơi dậy trong các em tình yêu với nghề truyền thống và sự trân trọng các giá trị văn hóa.
Bên cạnh buổi giao lưu, học sinh còn được trải nghiệm thực hành làm gốm trên bàn xoay, tham gia trò chơi tương tác có thưởng và tham quan Bảo tàng Hải Phòng.
HẢI HẬU - THU HIỀN