(HPĐT)- Những năm gần đây, mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp trải nghiệm thực tế đang dần trở thành xu hướng được ưa chuộng ở nhiều địa phương. Tại Hải Phòng, mô hình vườn nho trải nghiệm giữa lòng đô thị lại đang có sức hút riêng, mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng.

Sau chuyến trải nghiệm đi hái nho cùng bạn bè vào giữa tháng 7, chị Nguyễn Thị Huyền, phường Hồng Bàng chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ vì ngay tại Hải Phòng lại có một vườn nho đẹp và thơ mộng như vậy. Không khí trong lành, cảnh quan xanh mát, lại được tự tay hái nho chín mọng - cảm giác rất thú vị. Tôi nghĩ mô hình này nên được mở rộng để nhiều người hơn nữa được trải nghiệm”.
Cũng như chị Huyền, nhiều người dân Hải Phòng tỏ ra thích thú khi đưa gia đình đi trải nghiệm hái nho ngay trong thành phố mà không cần phải đi đến các địa phương xa xôi. Một trong những điểm đến nổi bật, thu hút nhiều lượt khách trải nghiệm thời gian qua là vườn nho của anh Phạm Văn Linh tại Tổ dân phố Bắc Hải, phường Nam Đồ Sơn.
Vườn nho Hạ đen với hơn 800 gốc được anh Linh đầu tư và chăm sóc trong suốt ba năm, nay trở thành địa chỉ quen thuộc với hàng trăm lượt khách đến tham quan mỗi tuần. Điều đặc biệt, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những chùm nho sai trĩu quả mà còn có thể trực tiếp hái nho, chụp ảnh, thưởng thức tại chỗ và mang về làm quà.
Với giá vé vào cổng chỉ 30 nghìn đồng/người, nho bán tại vườn khoảng 150 nghìn đồng/kg, đây được xem là trải nghiệm “xanh, sạch, đẹp và vừa túi tiền” đối với nhiều gia đình và bạn trẻ. Là người mạnh dạn chuyển đổi từ trồng táo truyền thống sang trồng nho sau nhiều lần tìm hiểu, thử nghiệm. Anh Linh cho biết: “Ban đầu cũng lo lắng vì chưa ai trồng nho Hạ đen quy mô lớn tại Đồ Sơn. Nhưng sau ba năm chăm sóc và theo dõi, tôi thấy giống nho này rất phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở đây.
Quan trọng hơn, người dân địa phương và du khách hứng thú với trải nghiệm hái nho, nên tôi quyết định phát triển theo hướng du lịch sinh thái. Mỗi ngày cuối tuần vườn có thể đón từ 100 đến 300 lượt khách. Vào mùa cao điểm như tháng 6, tháng 7, vườn nho trở thành điểm “checkin” yêu thích của nhiều bạn trẻ, gia đình có con nhỏ, cũng như khách du lịch từ Hà Nội, Quảng Ninh đổ về".
Không chỉ riêng Đồ Sơn, tại nhiều địa phương khác như Thủy Nguyên, An Dương, An Lão…, mô hình trồng nho trải nghiệm cũng đang được nhân rộng. Đi đến Tổ dân phố 2, Khu vực Đông Sơn, phường Lưu Kiếm hỏi vườn nho của anh Cao Xuân Hiệu ở chân cầu Hòn Ngọc 1 ai cũng biết và khen ngợi. Anh Hiệu chia sẻ, mô hình vườn nho Hạ đen và nho sữa của anh hiện rộng 3 nghìn m2. Giống nho Hạ đen và nho sữa hiện nay có khả năng thích nghi tốt với khí hậu miền Bắc, cho thu hoạch 2 vụ/năm, ít sâu bệnh.
Hiện tại, vườn nho của anh Hiệu mở cửa miễn phí để khách hái nho và bán với giá từ 150 nghìn đến 350 nghìn đồng/kg hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp và nhu cầu quà tặng nông sản chất lượng. Anh mong muốn tạo một không gian xanh, kết hợp sản xuất và trải nghiệm. Du khách đến không chỉ tham quan mà còn có thể học cách trồng, chăm sóc nho, từ đó tăng sự gắn kết với nông nghiệp địa phương.
Trước xu hướng phát triển tích cực, chính quyền địa phương cũng có sự hỗ trợ thiết thực. Đồng chí Phan Thị Phượng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin phường Nam Đồ Sơn cho biết, địa phương đánh giá cao mô hình vườn nho kết hợp du lịch trải nghiệm. Đây là hướng đi mới, phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, đồng thời thúc đẩy du lịch cộng đồng tại địa phương. Chính quyền sẽ tạo điều kiện về hạ tầng, hỗ trợ quảng bá, kết nối với các tour, tuyến du lịch nhằm thu hút thêm du khách. Để mô hình này phát triển bền vững, các chủ vườn cần chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng nho.
Mô hình trải nghiệm hái nho tại Hải Phòng không chỉ mang lại giá trị kinh tế rõ rệt với người trồng, mà còn góp phần định hình một hướng đi mới cho du lịch nông nghiệp, sinh thái ở thành phố Cảng. Trong tương lai gần, với sự hỗ trợ từ chính quyền và sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, mô hình này hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo trong bức tranh du lịch của Hải Phòng - nơi không chỉ có biển xanh, món ngon, mà còn có những vườn nho đầy thơ mộng giữa lòng thành phố.
Bài và ảnh: NGUYỄN HẰNG