Trận ra quân đầy cảm xúc của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, khiến hàng vạn cổ động viên biến quảng trường thủ đô Seoul thành một ngày hội thực sự.

Ngày 12/6, trước giờ bóng lăn đã có hàng nghìn cổ động viên tập trung tại Quảng trường Gwanghwamun (thủ đô Seoul, Hàn Quốc). Lượng người tăng mạnh theo diễn biến trận đấu, đến 12 giờ trưa, dữ liệu thời gian thực của chính quyền Seoul ghi nhận số người quanh khu vực quảng trường lên tới khoảng 14.000 người.
Bất chấp nền nhiệt ngoài trời vượt 28 - 30 độ C, người hâm mộ mặc áo đỏ truyền thống, mang cờ quốc gia để tiếp lửa cho đội tuyển. Nhiều nhân viên văn phòng và du khách nước ngoài cũng hòa vào dòng người hô vang các khẩu hiệu cổ động.
Hoạt động cổ vũ đường phố tại Gwanghwamun là biểu tượng văn hóa thể thao của Hàn Quốc kể từ kỳ World Cup 2002, khi hàng trăm nghìn người từng phủ kín các tuyến phố lớn để cổ vũ đội tuyển quốc gia.
Trong trận đấu mở màn, đội tuyển Hàn Quốc bị CH Séc dẫn trước ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên, đội nhà đã lội ngược dòng đầy cảm xúc nhờ bàn gỡ hòa của Hwang In Beom và pha lập công quyết định của Oh Hyeon Gyu, ấn định chiến thắng 2 - 1.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Quảng trường Gwanghwamun bùng nổ trong tiếng reo hò. Nhiều người ôm nhau ăn mừng, biến khu vực trung tâm Seoul thành một biển người đỏ rực trong ngày đội tuyển quốc gia khởi đầu hành trình World Cup 2026 bằng chiến thắng.
Ban tổ chức sự kiện cổ vũ gồm Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, Tập đoàn KT và hội cổ động viên Red Devils trước đó dự báo lượng người tham gia khoảng 6.000 người, song thực tế quy mô tập trung đã vượt xa dự đoán nhờ hiệu ứng từ chiến thắng của đội nhà.