Nhà hảo tâm và lãnh đạo địa phương trao quà tặng hộ nghèo, cận nghèo ở thôn 7, xã Minh Tân.
Ông Vũ Văn Chính mà bà Nguyễn Thị Minh nhắc tới vốn là người ở xóm Bến, đang sinh sống ở Ca-na-da. Những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều nước trên thế giới và diễn biến phức tạp ở Việt Nam, qua nghe thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng và người thân ở quê hương, ông Chính vận động những Việt kiều đang sinh sống ở Ca-na-da quyên góp, gửi kinh phí về Trung ương MTTQ Việt Nam, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Với tấm lòng của người con xa quê hương, ông Chính liên hệ người thân trong gia đình bày tỏ mong muốn giúp người nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã để vượt qua khó khăn. Được sự giới thiệu của lãnh đạo xã Minh Tân, thông qua chị gái mình là bà Vũ Thị Hợp, ông Chính gửi 100 triệu đồng tặng 32 hộ nghèo (mỗi hộ 1 triệu đồng), 84 hộ cận nghèo và 53 người thuộc diện bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn (mỗi người 500 nghìn đồng) ở 10 thôn trên địa bàn xã. Đồng thời, hỗ trợ bà con trong họ có hoàn cảnh khó khăn khoảng 100 triệu đồng.
Chủ tịch UBND xã Minh Tân Hồ Xuân Đản cho biết, trong không khí cả nước, thành phố đang “căng mình” phòng, chống dịch COVID-19, mỗi sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đối với hộ có hoàn cảnh khó khăn đều đáng trân trọng. “Trước gia đình ông Chính, gia đình bà Lương Thị Bắc ở thôn 2, có con gái lấy chồng ở Đài Loan cũng hỗ trợ kinh phí mua 340 kg gạo để hỗ trợ các hộ nghèo của xã. Một số người là con em địa phương đang sinh sống ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nội thành Hải Phòng cũng gửi những món quà thiết thực. Tôi tin tưởng rằng, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, thành phố, sự vào cuộc của các địa phương, sự đóng góp của những tổ chức, cá nhân, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi, đời sống của tất cả người dân, trong đó có các hộ nghèo, hộ cận nghèo, diện bảo trợ xã hội sớm ổn định trở lại”, ông Đán cho biết.
Bài và ảnh: Tường Minh