Trang 5 dưới, nộp thứ bảy ngày 15-6

11/06/2024 09:27

          Đua thuyền Việt Nam hướng tới Olympic Paris 2024

Mái chèo chỉ dừng khi thuyền về đích

          Bà Dương Hồng Hạnh, Phụ trách bộ môn đua thuyền (Cục TDTT) nói như vậy về các VĐV đua thuyền Việt Nam đang chuẩn bị hướng tới Olympic Paris 2024. Các tay chèo đang rất tự tin để làm việc đó, họ chỉ dừng mái chèo khi thuyền về đích mà thôi.

Ngỡ ngàng và tự hào

          Nhiều năm qua, ngày nào cũng thế, các tay chèo đội tuyển Việt Nam miệt mài tại Khu huấn luyện đua thuyền Sông Giá Hải Phòng. Tất cả đều khát khao cống hiến, mang thành tích về cho Tổ quốc ở đấu trường quốc tế, nhất là giành vé tới được kỳ Olympic danh giá. Và Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thị Hương (canoeing) tạo nên điều mơ ước ấy cho chính mình và thể thao Việt Nam. 

Tại giải đua thuyền Vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á hồi cuối tháng 4, các tay chèo đơn của Việt Nam thi đấu xuất sắc đoạt tấm vé tới Paris. Chung kết 200m C1 môn Canoeing, tay chèo Nguyễn Thị Hương cán đích ở vị trí thứ nhì với thành tích 49 giây 351. Theo quy định 2 VĐV về nhất, nhì nội dung đơn được trao vé. Với thành tích này, lần đầu tiên Canoeing Việt Nam giành được tấm vé tới một kỳ Thế vận hội. Còn riêng môn rowing, Phạm Thị Huệ về thứ tư thuyền đơn nữ hạng nặng. Theo quy định 5 tay chèo dẫn đầu được tới Paris, Phạm Thị Huệ đã mang về cho Việt Nam thêm một tấm vé.

Với đua thuyền Việt Nam, đây là lần đầu tiên các tay chèo giành vé tới Thế vận hội danh giá ở nội dung đơn. Những kỳ Olympic trước, rowing Việt Nam giành vé đi ngày hội lớn là ở nội dung thuyền 4 nữ hoặc đôi nữ. Ngay cả với Paris 2024, mục tiêu của rowing vẫn ở 2 nội dung trên nhưng thật bất ngờ, lần này lại đến từ cá nhân Phạm Thị Huệ. Tay chèo người Đà Nẵng, tuổi 30 thầm lặng, hy sinh, chia tay chồng con cả chục năm qua, gắn bó với Sông Giá của đất Cảng để rồi làm nên kỳ tích. Huệ từng trong đội hình giành huy chương Asiad, SEA Games, nhưng đây là lần đầu tiên nữ VĐV hay cười này, nhanh nhảu chào tôi mỗi lần gặp mặt đã giành vé tới Thế vận hội.

Tấm vé của Huệ đã bất ngờ thì tấm vé của Hương càng bất ngờ hơn. Ở nội dung thuyền đơn canoe 200m của môn Canoeing rất khó và đậm chất kỹ thuật thì Hương mở hàng đầy bất ngờ. Nói vậy nhưng thực tế Hương đã nổi bật lên từ SEA Games 32 tại Việt Nam. Trên đường đua của Sông Giá, Hương giành gần hết HCV SEA Games ở các nội dung cá nhân, giờ đây là tấm vé tới Paris danh giá. Cô gái người Vĩnh Phúc chia sẻ, trước khi đến với canoeing, Hương là VĐV vật của đội vật nữ trẻ Vĩnh Phúc, sau đó chuyển sang đua thuyền, giờ gắn bó quanh năm với dòng sông Giá, con sông êm đềm này đưa cô đến với những vinh dự và tự hào.

Quyết tâm cao nhất

Phạm Thị Huệ và Nguyễn Thị Hương đang trong hành trình chuẩn bị chuyên môn tốt nhất, rất tự tin để tới Paris. Hai tay chèo chia sẻ rất bất ngờ khi lần đầu được Đại sứ Pháp – ông Oliver Brochets tới Khu huấn luyện đua thuyền Sông Giá (Hải Phòng) trực tiếp gặp mặt và động viên hồi cuối tháng 5. Đại sứ còn xuống tận thuyền chèo giao lưu cùng Huệ và Hương. Qua đó mới thấy người Pháp rất thân thiện, sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế cùng tuyển thủ thể thao các nước, trong đó có VĐV thể thao Việt Nam tới tranh tài tại Paris 2024.

Giành vé tới Olympic, cả hai nữ VĐV trở thành người nổi tiếng, được khoác áo Việt Nam ra chinh phục sân chơi khổng lồ của thể thao thế giới. Phạm Thị Huệ vui vẻ: “Tôi đã từng có những cơ hội để thi đấu Olympic trong các lần tham dự vòng loại trước, nhưng bây giờ mới thành hiện thực. Tôi đang nỗ lực tập luyện và thi đấu với quyết tâm cao nhất tại Paris chứ không đi dạo chơi”. Còn tay chèo trẻ Nguyễn Thị Hương, vẫn chưa hết xúc động vì tấm vé tới Paris cứ như một giấc mơ và cô đang nỗ lực để đạt thành tựu tại Paris lần này. Chuẩn bị cho Olympic Paris, 2 VĐV giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế có giáo án tập luyện riêng để bảo đảm chuyên môn tốt nhất. Bà Dương Hồng Hạnh cho biết: “Với đua thuyền Việt Nam, tinh thần của các tuyển thủ là không lùi bước trước khó khăn. Mái chèo chỉ dừng khi thuyền về đích”.

Trên sông Giá, hai tay chèo Olympic tập 2 buổi/ngày, vừa rèn thể lực, vừa rèn chuyên môn và có những giải đấu riêng trước giờ bước và thi đấu tại Paris. Cả hai nữ VĐV đều háo hức chờ ngày ra trận, nhưng trước giờ lên đường, dự kiến Huệ tới Thái Lan còn Hương thi đấu ở Bungari. Tuy nhiên, cả hai rất vui khi được thi đấu giải đua thuyền quốc tế trên sân nhà. Lẽ ra giải vô địch đua thuyền U19, U23 và vô địch Đông Nam Á 2024 tổ chức vào tháng 7 tại Hải Phòng, nhưng giúp cho các tay chèo Olympic của Việt Nam được thi đấu, giải lùi xuống tháng 6. Phạm Thị Huệ và Nguyễn Thị Hương đang vào vòng quay mới, tự tin, háo hức và đầy quyết tâm để thi đấu tại Paris, bởi được dự Olympic là điều mong đợi trong sự nghiệp với bất cứ VĐV nào./.

          Đỗ Hân

Phạm Thị Huệ và Nguyễn Thị Hương đua giao lưu cùng Đại sứ PhápĐại sứ Pháp tới thăm Khu huấn luyện đua thuyền Sông Giá Hải Phòng          Sổ tayMuốn phá cách, cần thời gian           Đội tuyển bóng đá Việt Nam trải qua 2 trận đấu với Philippines và Iraq không có gì mới, nói đúng hơn là dựa trên nét chấm phá từ lối chơi cũ đã lâu của HLV Park Hang-seo. Ngoại trừ kết quả thì dấu ấn của HLV Kim Sang-sik chưa có nhiều, nhưng muốn có được nét mới với người mới, cần thời gian.          Thực tế HLV Kim Sang-sik cũng đi theo cái mới. Bóng đá ngày nay, việc các đội tuyển quốc gia tập trung ngắn ngày, nhanh, gọn rồi thi đấu được phổ biến trên thế giới nhưng với bóng đá Việt Nam còn lạ lẫm. Rất may, HLV Troussier làm cuộc cách mạng, đi theo guồng quay trên, không để V-League nghỉ. Việc này phù hợp với xu thế quốc tế và được các CLB Việt Nam ủng hộ.          Cuộc cách mạng ấy cũng được HLV Kim Sang-sik thực thi, chứ không đề ra kế hoạch V-League nghỉ dài ngày vì đội tuyển như các đời HLV trước, trong đó có thầy Park.         Đội tuyển tập trung ngắn ngày, HLV là người mới đến nên VFF ấn vào tay ông Kim bản danh sách khoảng 50 cầu thủ và ông cùng các cộng sự đi tuyển quân thêm, nhưng thực tế đội hình đội tuyển không thay đổi nhiều so với thời kỳ trước. Ông Kim gọi tên các cầu thủ cũ lên tuyển, do đó không còn nữa những thử nghiệm, sửa chữa kỹ thuật cho cầu thủ đáp ứng yêu cầu lối chơi.          Có 4 ngày tập luyện cho trận đấu với Philipines và 4 ngày cho trận gặp Iraq là quá ngắn nên HLV Kim chọn người cũ để chơi tấn công trước Philippines hay thế trận phòng ngự với Iraq. Lối chơi ấy nhàn nhạt, chưa có những thay đổi mang tính đột phá nhưng cái được là sự hiệu quả. Triết lý bóng đá của HLV Kim Sang-sik cũng khác biệt nhất định so với thầy Park hay Troussier, chắc chắn ông sẽ có những lựa chọn về nhân sự và cách sắp xếp kiểu chơi. Song, việc này cần thêm thời gian, cần thêm những trận đấu để HLV Kim Sang-sik nắm rõ năng lực của cầu thủ để áp đặt lối chơi, sử dụng hiệu quả nhất.          Vậy nên, sự thay đổi chỉ diễn ra vào cuối năm nay khi đội tuyển Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á, thời điểm đó HLV Kim Sang-sik có thời gian, có nghiền ngẫm các cầu thủ thi đấu qua 2 trận gặp Philippines và Iraq để nắm bắt được khả năng của họ mà xây dựng lối chơi phù hợp, hiệu quả cho đội tuyển Việt Nam.          HLV châu Âu đẳng cấp hơn, áp đặt ngay lối chơi của mình nhưng với HLV châu Á vẫn phải từ từ, muốn phá cách, cần có thời gian./.          Sông Cấm                
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trang 5 dưới, nộp thứ bảy ngày 15-6