Các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ trẻ em
Triển khai chiến dịch Vì đàn em thân yêu, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố chú trọng thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em. Không dừng lại ở huy động nhiều nguồn lực xã hội tổ chức tặng quà, trao học bổng, những hoạt động chăm lo thiếu nhi, đội viên được tuổi trẻ thành phố triển khai đồng bộ, phù hợp tình hình thực tiễn, đặc thù của từng địa phương, đơn vị.
Nhiều hoạt động thiết thực
Khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, ngay từ đầu tháng 5, Đoàn thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Đoàn thanh niên huyện Cát Hải, Đoàn thanh niên Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Đoàn thanh niên Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Công ty TNHH LG Innotek tổ chức trao quà tặng 10 con, em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cát Hải, trao 50 chiếc áo phao tặng Đoàn thanh niên xã Hoàng Châu (huyện Cát Hải), trao 10 suất học bổng tặng học sinh vượt khó học giỏi chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đoàn thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng vận động Tổ chức Giáo dục EIM trao 30 suất học bổng (gồm 20 suất học bổng du học Đài Loan và 10 suất học tiếng Trung miễn phí) tặng trẻ em, thanh niên trên địa bàn huyện Cát Hải. Bí thư Đoàn thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng Cao Ngọc Thành cho biết, đơn vị vừa huy động nhà tài trợ (Công ty TNHH LG Electronics) ủng hộ kinh phí xây dựng sân chơi dành cho trẻ em tại xã An Thọ (huyện An Lão), với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Dự kiến, trong tháng 6, sân chơi này được khánh thành để phục vụ nhu cầu giải trí, thể dục thể thao của trẻ em địa phương.
Bí thư Đoàn thanh niên quận Hải An Bùi Đức Tuấn thông tin, Quận Đoàn vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ quận Hải An trao 17 suất quà, tổng giá trị 8,5 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị tham dự kỳ thi vào lớp 10, Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn quận. Nhiều công trình, phần việc trong Chiến dịch “Vì đàn em thân yêu” được triển khai thường xuyên, kịp thời tới các Liên đội trong trường học và trên địa bàn dân cư thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và các cấp bộ Đoàn trong công tác chăm lo, giúp đỡ, tạo điều kiện để thiếu niên, nhi đồng được học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện. Em Phạm Thị Huyền, học sinh lớp 11B1, Trường THPT Cát Hải cho biết: "khi nhận được suất học bổng em rất vui, xúc động vì đây là sự động viên, quan tâm kịp thời để chúng em có thêm niềm tin, động lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống".
Thể hiện vai trò định hướng, dẫn dắt
Trong những năm qua, chiến dịch “Vì đàn em thân yêu” được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố triển khai với nhiều nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, thường xuyên, lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.
Theo anh Nguyễn Hữu Tiến, Bí thư Đoàn thanh niên xã Hoàng Châu (huyện Cát Hải), sau khi tiếp nhận 50 áo phao của nhà tài trợ, Đoàn thanh niên xã trao tặng trẻ em trên địa bàn có kỹ năng học bơi an toàn, bảo đảm trẻ em trên địa bàn xã luyện tập thể dục, thể thao an toàn, ngăn ngừa tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích, nhất là trong dịp hè. Để tăng cường trang bị kỹ năng sống cho thiếu niên, nhi đồng, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức lớp sơ, cấp cứu, tải thương dành cho học sinh, tăng cường vận động nguồn lực lắp đặt bể bơi thông minh tại khu vực ngoại thành...
Trong dịp phát động Thành Hành động Vì trẻ em, Thành Đoàn- Hội đồng Đội thành phố vừa trao kinh phí hỗ trợ 2 Nhà khăn quàng đỏ tặng 1 trẻ em trên địa bàn quận Hồng Bàng và 1 trẻ em trên địa bàn huyện Cát Hải, với giá trị 50 triệu đồng/căn. Thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” và khai mạc hoạt động hè năm 2024 với chủ đề “Vui hè an toàn-Học ngàn điều hay”, Thành Đoàn- Hội đồng Đội thành phố triển khai đồng loạt Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” tại 100% quận, huyện.
Để nâng cao chất lượng các hoạt động hè, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo hè thành phố giao nhiệm vụ đối với thanh niên thành phố tăng cường các hoạt động tình nguyện, công trình, phần việc chăm lo cho trẻ em. Đồng thời, đối với các Quận, Huyện Đoàn, Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn khi tiếp nhận trẻ em sinh hoạt hè tại địa phương cần tuân thủ tổ chức hoạt động hè theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo hè thành phố. Đồng thời, tiếp tục vận động xây mới, sửa chữa “Nhà khăn quàng đỏ” đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội, thư viện số dành cho thiếu nhi và nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí, rèn luyện thể lực đối với thiếu nhi trên địa bàn dân cư, vì mùa hè vui- khỏe- an toàn cho thiếu nhi, trẻ em thành phố./.
Bài, ảnh: Huy Đại
(1.050 chữ)

Góc chia sẻ |
Tiếp tục vun đắp ước mơ khởi nghiệp
Em trai thân mến!
Dù đang sống ở xứ sở kim chi, nhưng khi chị nghe mẹ gọi điện, kể về dự án khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao của em, chị đã đặt vé máy bay để về Việt Nam, thăm quê và ngắm ngía những “trái ngọt đầu tay” mà em trai chị dày công vun trồng, chăm sóc trên chính ruộng đồng bỏ hoang nhiều năm qua của gia đình mình. Nhìn thành quả của em hôm nay, chị bỗng thấy xấu hổ vì có lúc từng ngăn cản ước mơ nhen nhóm trong cậu thanh niên 20 tuổi năm ấy.
Có lần, chị và bố mẹ kiên quyết phản đối những dự định “xa xôi” của em, động viên em cùng xuất khẩu lao động để “có chị có em” thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Nhưng em trai chị nhất mực không nghe, từ bỏ lời mời gọi đi làm ở khu công nghiệp, em kiên định chọn cho mình một hướng đi khác. Phần lớn người thân nghĩ em là cậu bé bướng bỉnh, ngang ngược, bố mẹ thất vọng còn chị buồn vì em không theo định hướng. Ấy vậy, khi chị và mẹ bắt gặp em lặng lẽ ngồi bên bờ ruộng tỉ mỉ lấy mẫu đất, chăm chú đọc, tra cứu trên mạng xã hội về những mô hình mới về ươm giống, kỹ thuật cao trong phun tưới, chăm sóc cây trồng... chị bỗng nhận ra cậu em trai đen nhẻm, gầy gò ngày nào không chỉ lớn trong hình dáng, mà còn trưởng thành trong nhận thức.
Ngày chị sang bên này làm việc, mẹ lo lắng, bố thẫn thờ vì lo em “xôi hỏng, bỏng không”, trắng tay sau những ngày tháng bám đất, bám vườn. Vậy mà hôm qua, mẹ gọi điện khoe em ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm thành công, lãi thu về hàng chục triệu đồng. Giọng mẹ hào hứng, còn chị rưng rưng khóc. Chị khóc vì mừng, vì thương em. Vậy là sau 3 năm thực hiện dự án khởi nghiệp, bao giọt mồ hôi rơi, bao lần thất bại “trắng tay” cũng không làm em nhụt chí, gục ngã. Nhờ tinh thần không chịu lùi bước ấy, mà chị có thể thấy màu xanh bạt ngàn trên cánh đồng tuổi thơ, tiếng chim hót ríu rít mỗi mùa thu hoạch. Có thể thành công hôm nay chỉ là bước đầu, nhưng nó đủ gieo mầm hy vọng để em tiếp tục với những thành công mới, khiến chị nhận ra mình thiếu sót khi chưa ủng hộ, đồng hành với em. Ai cũng có giấc mơ, hoài bão của riêng mình nhưng giấc mơ tuổi trẻ mãi ngát xanh, màu xanh hy vọng đúng không em? Chị mong em trai mãi bền bỉ với khát vọng lập nghiệp riêng và gặt hái nhiều thành công trên con đường đã chọn. Chị mong sau này, có thể dùng số tiền tích lũy trong những ngày làm việc ở xứ người để trở thành nhà đầu tư, chung sức vun đắp cho những ước mơ khởi nghiệp như của em và những bạn trẻ khác.
Tuyết Lê (500 chữ)
Mai Lê