Trúc Lâm
Đoàn thiện nguyện Pháp Hưng Từ Tế vừa khởi hành tối 29-9 để sáng 30-9 có mặt tại Trường mầm non Bạch Ngọc ở xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Ngay buổi chiều hôm đó, Đoàn tổ chức vui Trung thu cho các em tại Trường mầm non Bạch Ngọc với hoạt động giao lưu của thành viên trong đoàn cùng các em nhỏ, các chương trình văn nghệ trò chơi vui nhộn tạo nên trung thu vui vẻ và ấm áp. Đoàn dành tặng 231 phần quà cho các bé của trường. Mỗi phần quà gồm áo khoác mùa đông, bánh trung thu, mì tôm, sữa, thạch kẹo, dầu ăn, mì chính, muối, đèn ông sao. Cùng với đó, Đoàn cũng trao chăn và 1 triệu đồng/suất tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có con đang học tại trường.
6 giờ sáng ngày 29-9, Đoàn từ thiện Hoa Tâm cũng khởi hành chuyến xe yêu thương đến với 7 xã tại 26 điểm bản huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên). Trong 7 ngày, từ 29-9 đến 6-10, đoàn tới từng bản để tặng trực tiếp các em 3.650 chiếc bánh trung thu, 600 gói kẹo, 10 thùng bánh cân cùng 3000 quả bóng bay...
Trước đó, từ ngày 22-9 đến ngày 24-9, chuyến xe yêu thương của Nhóm thiện nguyện Ngày Mai tặng quà các em học sinh Trường tiểu học Chiềng Hoa A tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường La (tỉnh Sơn La). Đoàn tổ chức trung thu chung vui với các em với nhiều tiết mục biểu diễn ca nhạc và những món quà của các nhà hảo tâm dành tặng thiếu nhi vùng cao trong dịp Tết Trung thu với: 2000 cuốn vở, 1000 cây bút, 500 chiếc bánh trung thu, 40 kg bánh kẹo, 1 bộ trống và sách cũ các loại. Ngày 3-10, chuyến xe Đoàn thiện nguyện Hoa Phượng bắt đầu khởi hành tới xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) để trao quà tặng 270 cháu mầm non tại xã Hồ Bốn.
Những chuyến xe ăm ắp tình yêu thương của các nhóm thiện nguyện Hải Phòng dành cho trẻ em vùng cao là tấm lòng của các nhà hảo tâm cùng với các thành viên trong nhóm. Bạn Bùi Thành Trung (xã Dương Quan, Thủy Nguyên) Đoàn từ thiện Hoa Tâm, người rất nhiều năm đồng hành cùng chương trình Trung thu cho các em vùng cao chia sẻ: “Hầu hết những thành viên tham gia vào các chuyến thiện nguyện ngoài cái tâm không thể thiếu thì rất cần sức khỏe và sự kiên trì. Từ Hải Phòng tới thành phố Hà Giang là 400 km nhưng từ thành phố lên điểm tập trung ở điểm trường toàn đường đèo, một bên núi, một bên vực sâu. Từ điểm trường tập trung, các thành viên trong đoàn phải mượn xe máy tại trường, chia thành từng nhóm để tới những điểm trường khác, có điểm trường phải trèo đèo lội suối nửa ngày mới tới được”.
Vất vả, gian nan là thế nhưng với những thành viên của đoàn thiện nguyện Hải Phòng, mỗi chuyến đi là niềm vui được chia sẻ, lan rộng yêu thương trong cuộc đời. Chị Nguyễn Thị Dung- Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Phượng chia sẻ: “Mỗi lần đi lại muốn được đi nữa. Làm thiện nguyện là một đam mê. Đam mê ấy càng ngày càng lớn khi nhìn thấy những nụ cười của các em bé. Hạnh phúc rưng rưng mỗi khi đội lên đầu các em chiếc mũ, xỏ vào chân các em những đôi dép và khoác lên người các em những chiếc áo ấm cho mùa đông lạnh vùng cao”.