Gọi tên Myanmar
![]() |
| Công Phượng thi đấu mờ nhạt và lắt nhắt |
Vất vả mới giành được chiến thắng sát nút 2-1 trước đội bóng yếu nhất bảng A U22 Brunei, nhưng HLV Ong Kim Swee của U22 Malaysia vẫn phấn khích và thỏa mãn khi cho rằng điều quan trọng là lấy 3 điểm. Ở trận đấu tối nay, HLV Ong Kim Swee cũng tự tin giành thêm 3 điểm nữa khi xuyên thủng hàng thủ U22 Singapore.
Tuy nhiên, để thắng Singapore không dễ, bởi đội bóng quốc đảo sư tử có lối chơi truyền thống phòng ngự chặt, phản công nhanh. Dù để thua á quân U22 Myanmar 0-2 ở lượt trận đầu, nhưng U22 Singapore vẫn cho thấy mình là đội bóng khó bắt nạt, đặc biệt họ còn gây sức ép lên Myanmar ở hiệp 2. Ở trận đấu quan trọng chỉ có thắng mới mở đường đi tiếp, HLV Richard Tardy sẽ cho các cầu thủ Singapore tấn công để kiếm tìm bàn thắng. Đây là điều mà U22 Malaysia rất cần. Lối chơi thực dụng và là chủ nhà nên họ có lợi thế miễn sao bỏ túi 3 điểm.
Ngược lại, đội đầu bảng U22 Myanmar khá nhàn nhã khi chỉ giáp mặt U22 Lào. U22 Myanmar là đội bóng chơi kỹ thuật nhưng đá rát sẽ rất khó để U22 Lào dù có nhiều tiến bộ có thể bảo vệ mành lưới. Một chiến thắng sẽ đưa Myanmar dẫn đầu bảng A.
Lo cho U22 Việt Nam
Bảng B ra quân đủ cả 3 trận. U22 Thái Lan bị U22 Indonesia cầm hòa 1-1. Trong khi đó U22 Campuchia thi đấu tốt hơn, đầy hứng khởi nhưng bị “dội gáo nước lạnh” khi thua 0-2 trước U22 Philippines .
Dẫn đầu bảng B là U22 Việt Nam, đội giành chiến thắng trước U22 Đông Timor 4-0. Trận này, U22 Việt Nam đưa ra đội hình mạnh nhất, trình diễn ngay lối đá leo biên đương đại. Hai hậu vệ biên leo cao cho thấy U22 Việt Nam thuộc hàng chiếu trên. Thế nhưng, việc ghi bàn lại có vấn đề. Tuyến trên của U22 Việt Nam vẫn lắt nhắt, vụn vặt của các pha đi bóng từ Công Phượng cùng sự nôn nóng trong dứt điểm.
Chưa hết, U22 Việt Nam thắng to nhưng lo nhiều bởi hai chiếc thẻ vàng lãng xẹt của Xuân Trường, Văn Hậu cùng sự bung sức không biết kìm nén trước U22 Đông Timor đầy nghiệp dư.
Đỗ Hân