(HPĐT) – Chiều 19-12, tại UBND xã An Lư, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Ban Dân vận Thành ủy, Báo Người lao động và Công ty cổ phần Dịch vụ công nghiệp Gia Đức phối hợp tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trao quà tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện các đơn vị trao quà tặng các em học sinh vượt khó học giỏi.
Trong Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các đơn vị phối hợp trao 40 suất quà tặng gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao 30 suất quà và 10 xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; trao 2 chiếc ti vi tặng UBND xã An Lư và Trường THCS An Lư. Báo Người lao động trao 1.000 cờ Tổ quốc và 500 tờ báo tặng xã An Lư. Tổng kinh phí quà tặng 185 triệu đồng.

Đại diện các đơn vị trao xe đạp tặng các em học sinh vượt khó học giỏi.
Tại đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” với sự tham gia của 36 em học sinh đến từ Trường THCS An Lư. Các em phải trải qua 4 phần thi gồm: Ra khơi, vượt sóng, cập bến và đạt mốc chủ quyền”, hình thức thi trắc nghiệm, chọn đáp án đúng, sai và trả lời câu hỏi. Nội dung các câu hỏi xoay quanh kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, truyền thống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; về truyền thống lịch sử địa phương… Trải qua các phần thi sôi nổi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các em học sinh có thành tích xuất sắc.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát tờ gấp tuyên truyền cho học sinh.

Các em học sinh hào hứng tham gia Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương".
Trước đó, Đoàn tổ chức dâng hương viếng Đài liệt sĩ xã An Lư; tuyên truyền về truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, giới thiệu về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và thông tin về biển, đảo đến giáo viên, học sinh Trường THCS An Lư./.
Tin, ảnh: Hoàng Huế