Trao bữa ăn đổi nụ cười

Bài và ảnh: ĐÌNH TRỌNG 09/05/2025 16:49

(HPĐT)- Nhiều tháng nay, khuôn viên cửa hàng kinh doanh trên phố Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên (quận Lê Chân) của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (50 tuổi) được tận dụng làm nơi phát bữa cơm trưa “0 đồng” tặng người khó khăn, cơ nhỡ. Những nụ cười tươi trên môi, bắt tay mừng rỡ từ người nhận là món quà động viên tinh thần rất lớn để gia đình chị tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này.


Bữa cơm “0 đồng” của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thúy tổ chức vào trưa thứ hai đến thứ bảy hằng tuần.

KỲ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thúy vẫn tất bật từ sáng sớm để chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng phục vụ những vị khách đặc biệt - là người già neo đơn, người khuyết tật, công nhân, lao động tự do..., vào mỗi buổi trưa từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần. 

Cứ khoảng 11 giờ trưa, khuôn viên cửa hàng của gia đình luôn tấp nập người xếp hàng chờ tới lượt nhận suất cơm “0 đồng”. Chị Thúy cho biết, thực đơn được chị thay đổi theo từng ngày, bảo đảm đủ dinh dưỡng gồm tinh bột, chất đạm, chất béo và vitamin. Trung bình mỗi ngày, gia đình chị Thúy chế biến khoảng 100 suất cơm “0 đồng”, đóng gói cẩn thận, sạch sẽ, đầy đủ thìa, đũa ăn đi kèm. Không chỉ chế biến nhiều món ăn đa dạng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được gia đình rất quan tâm, từ việc chọn lựa nguyên liệu như gia vị, rau, thịt, cá... đều được chọn lựa kỹ càng ở địa chỉ cung cấp uy tín. Cầm hộp cơm trên tay, bà Đỗ Thị Lan, 73 tuổi, ở phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) xúc động chia sẻ, cơm dẻo canh ngọt, có cả tôm, giò, rau xào khiến những người khó khăn phấn khởi và ấm lòng hơn khi bà được nhận thêm suất cơm dành cho người chồng ở nhà. Tương tự, không chỉ người cao tuổi, gia đình chị Thúy tiếp đón chu đáo nhiều trường hợp trẻ mồ côi, học sinh, sinh viên, người lao động thu nhập thấp... “May mắn được nhận bữa cơm miễn phí giúp tôi tiết kiệm khoản chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Tôi mong tiếp tục duy trì bếp cơm này để người nghèo, thu nhập thấp sẽ vơi đi phần nào nỗi lo cơm áo khi khó khăn”- anh Phạm Quang Trường, 45 tuổi, ở huyện Kiến Thụy làm thợ xây trên địa bàn quận Lê Chân bày tỏ. 

Theo chị Thúy, mỗi suất ăn trung bình có giá từ 30-40 nghìn đồng có thể giúp nhiều trường hợp khó khăn như bà Lan, anh Trường tiết kiệm một khoản tiền để trang trải cuộc sống bớt vất vả. Ngoài ra, vào mồng 1, ngày rằm hằng tháng, gia đình chị Thúy tự tay chế biến khoảng 300 suất cơm chay miễn phí. Những món ăn chay thuần Việt như đậu sốt nấm, ruốc nấm, ca la thầu, rau quả ngũ vị, canh mướp lạc... luôn được nhiều người khen ngợi vì ngon và chất lượng. Quán phát cơm “0 đồng”, đổi lại nụ cười vì thế được nhiều người biết tới. Một số nhà hảo tâm thường xuyên hỗ trợ tiền mặt, “góp gạo thổi cơm chung” hay ủng hộ thực phẩm, nông sản sạch để cùng gia đình chị Thúy thực hiện hoạt động ý nghĩa. Những công đoạn chuẩn bị, nấu bếp do 2 vợ chồng chị Thúy phụ trách và có sự hỗ trợ nhiệt tình của người thân, bạn bè. 

“Tôi và những thành viên trong gia đình sẽ cố gắng duy trì chương trình phát cơm “0 đồng” một cách thường xuyên, liên tục, hướng tới người khó khăn, thiếu thốn. Bên cạnh đó, tôi trích kinh phí từ thu nhập của gia đình mua thêm mỳ tôm, nhu yếu phẩm sinh hoạt tặng kèm khi họ tới nhận cơm miễn phí để lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái”- chị Thúy thông tin. 

Những việc làm âm thầm nhưng đầy ý nghĩa ấy tạo nên sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, được ghi nhận và đánh giá cao từ các tổ chức thiện nguyện. Phó chủ tịch Thường trực Hội Từ thiện thành phố Phạm Thị Vượng nhận xét, bếp cơm của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thúy dần trở thành địa chỉ nhân đạo quen thuộc, hỗ trợ người khuyết tật, cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là nghĩa cử cao đẹp cần tiếp tục phát huy và nhân rộng trong cộng đồng. 

Bài và ảnh: ĐÌNH TRỌNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao bữa ăn đổi nụ cười