(HPĐT)- Giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước với các tác phẩm nhiếp ảnh về đất và người đất Cảng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Thanh Tùng gửi đi nhiều thông điệp, mang đến người xem những câu chuyện nhân văn, tràn đầy cảm xúc qua các tác phẩm của mình.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Thanh Tùng.
Gặp nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1975, hội viên Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng, trong một chiều cuối tháng Chạp năm Tân Sửu, cảm giác không gian như nóng lên bởi nhiệt huyết, niềm đam mê của một nghệ sĩ đất Cảng. Không xa lạ với người yêu nhiếp ảnh, nghệ sĩ Phạm Thanh Tùng là tác giả của nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng cao của thành phố và khu vực trong thời gian gần đây. Những tác phẩm chân thực, sống động kể những câu chuyện đầy nhân văn, đẹp đẽ về đất và người đất Cảng.
Gần đây nhất phải kể đến giải nhất Triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Phòng năm 2021 với tác phẩm “Học cho tương lai”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Tùng bắt kịp khoảnh khắc những em bé học sinh đeo khẩu trang có biểu tượng cờ đỏ sao vàng đang giơ tay phát biểu, mắt hướng lên trên bục giảng. Bức ảnh thể hiện một buổi học, nhưng mỗi chi tiết trong tác phẩm của ảnh đều gợi lên rất nhiều suy nghĩ. Những em bé này phải làm quen với việc đeo khẩu trang trong giờ học của mình, để thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Với biểu tượng màu đỏ, sao vàng tượng trưng của đất nước, bức ảnh truyền đi thông điệp về tinh thần tích cực của các em học sinh cùng đồng hành thành phố trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Ánh mắt trong veo, kiên nghị, tập trung hướng lên bục giảng và giơ tay phát biểu như thể hiện quyết tâm của các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập để hướng tới tương lai.

Tác phẩm “Học cho tương lai”, giải nhất Triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Phòng năm 2021.
Tham gia và giành huy chương vàng PSA cuộc thi ảnh quốc tế RISE OF THE EARTH 2021 do Hiệp hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ tổ chức với tác phẩm “Ra lò”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Thanh Tùng đưa hình ảnh người công nhân Hải Phòng đến với thế giới. Tác phẩm thể hiện chân thực khoảnh khắc lao động sản xuất miệt mài của người thợ trong lò đúc tại làng nghề xã Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên). Những công nhân đất Cảng mạnh mẽ, hết mình với công việc mang đến nhiều cảm xúc tới người xem cả nước. Đúng như nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Dũng nhận định: “Thanh Tùng không phải thấy hay mà chụp, mà anh phải xem những bức ảnh sẽ “nói gì” sau khi bấm máy. Thế nên, bức ảnh thể hiện tinh thần lao động tập trung say mê, sự chuyên nghiệp và lòng yêu nghề của những người thợ. Từ đó, khẳng định nền công nghiệp đất Cảng vững chãi phát triển vì có một lực lượng lao động chuyên cần và say mê đến thế”.
Bắt đầu từ việc chỉ là chọn cho mình một nghề để kiếm sống tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, từ lúc nào nhiếp ảnh trở thành niềm đam mê của Phạm Thanh Tùng. Xem những tác phẩm của anh như: “Làm sạch môi trường biển”, “Hoa trạng nguyên”, “Chiến thắng”, “Bà cháu”… người xem cảm nhận được từ góc chụp, màu sắc, bố cục… đều mang dấu ấn cá nhân riêng của anh. Người chưa bao giờ ồn ã mà chỉ nhẹ nhàng, ngắm, chọn cho mình lối riêng trong nhiếp ảnh để lặng lẽ níu giữ người xem bằng câu chuyện, thông điệp đầy chân thực, sống động và nhân văn. Đam mê, nhiệt huyết, trải nghiệm cùng tư duy sáng tạo thực sự tạo nên Phạm Thanh Tùng luôn kiếm tìm sự hoàn hảo trong nhiếp ảnh như điều anh tâm niệm./.
TRÚC LÂM