Avondale không phải là đội bóng danh tiếng nhưng lời đề nghị của họ có sức hấp dẫn riêng. Có thể sau 2 năm xa sân cỏ, Pirlo lại nhớ mùi cỏ và cảm giác được thực hiện những cú sút phạt trước sự dõi theo của hàng vạn cặp mắt. Còn Avondale, dù chưa biết có được sự phục vụ của Pirlo hay không, nhưng thông tin về anh khiến khán giả chú ý và có lẽ giá vé đặt trước trận đấu sẽ cao hơn nhiều so với thông thường.
Joh Terry lật kèo với Spartak Moscow
Trong thời gian qua, các CLB của Australia khá nhạy bén trong việc đánh bóng thương hiệu bằng việc sử dụng những người nổi tiếng. Tháng trước, CLB Central Coast Mariners gây chú ý khi tung vào sân VĐV điền kinh Usain Bolt trong trận gặp CLB Gosford. Dù đó chỉ là một trận giao hữu nhưng nhờ tiếng của Tia chớp đen mà hình ảnh của Central Coast Mariners được phát khắp hành tinh còn các khán đài đều chật cứng khán giả.
Còn tại Nga, CLB Spartak Moscow suýt có sự phục vụ của John Terry. Ai cũng biết cách đây hơn 1 năm, Terry chia tay với bóng đá. Thế nhưng, Spartak thuyết phục Terry gần như quay lại với bóng đá đỉnh cao vì Spartak đang chơi tại giải Ngoại hạng Nga và có vé dự Europa League.
Theo báo Anh, Terry đáp chuyên cơ sang Rome để tiến hành kiểm tra y tế và còn khoe hình ảnh của buổi kiểm tra y tế trên trang cá nhân. Nếu Terry đồng ý, anh sẽ ký hợp đồng với Spartak để nhận mức lương 3 triệu bảng mỗi năm. Tuy nhiên, vào phút chót chuyện này không thành vì gia đình Terry không muốn sang Nga. Cầu thủ này đã viết trên Twitter: "Sau khi cân nhắc, tôi phải từ chối lời đề nghị của Spartak. Tôi muốn có cơ hội gửi lời cảm ơn đến Spartak và gửi lời chúc tới cả CLB cũng như CĐV Spartak trong phần còn lại của mùa giải. Spartak là một CLB giàu tham vọng và tôi rất ấn tượng về sự chuyên nghiệp của CLB. Nhưng sau khi bàn bạc với gia đình về việc di chuyển, chúng tôi quyết định giờ chưa là lúc thích hợp để thay đổi. Chúc Spartak may mắn".
Phan Giang