Trao “tấm lòng” để nhận niềm vui

BÀI VÀ ẢNH: HẠNH BÙI 18/03/2024 11:35

(HPĐT)- Đến đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô (quận Hải An), hỏi về bà Bùi Thị Tuyết, nhiều người biết tiếng. Nhắc đến bà, nhiều người vẫn gọi là “bà Tuyết từ thiện” bởi tấm lòng nhân hậu, luôn nhiệt tình với công tác an sinh xã hội.

Bà Tuyết (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên “tổ bánh mì” chuẩn bị suất ăn tặng người bệnh chạy thận.

Vào các chiều thứ ba, thứ bảy, ngôi nhà nhỏ trên đường Nguyễn Văn Hới của bà Tuyết lại trở nên rộn ràng bởi tiếng trò chuyện, cười nói của các thành viên “tổ bánh mì”. Những bàn tay thoăn thoắt cắt bánh, chêm giò, chẳng mấy chốc, 60 suất bánh mì giò dành cho người bệnh chạy thận tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp hoàn thành. Các thành viên lại thay nhau mang những suất bánh mì này gửi tới người chạy thận ca cuối trong ngày.

Bà Tuyết vui vẻ cho biết, sở dĩ gọi là “tổ bánh mì” vì đây là nơi tập hợp của 15 thành viên do bà là tổ trưởng có cùng chung tâm nguyện “tiếp sức” động viên những người bệnh chạy thận. “Tổ bánh mì” ra đời cách đây gần chục năm, khi đó, bà nghe một người có thời gian gần 7 năm chăm chồng chạy thận kể về những vất vả, khó khăn của người phải chạy thận đằng đẵng cả năm trời. Do vậy, một sự giúp đỡ, tiếp sức dù nhỏ nhoi cũng mang ý nghĩa động viên rất lớn.

Nghe được câu chuyện, bà Tuyết nảy sinh ý tưởng vận động những người có tấm lòng nhân ái để “tiếp sức” giúp những người bệnh chạy thận vơi chút khó khăn. Ban đầu, tổ chỉ có một, hai người, đến nay, qua gần chục năm hoạt động, hiện tổ có 15 thành viên cố định. Phần lớn các thành viên đều là người cao tuổi, không có lương hưu, buôn bán nhỏ ở các chợ nhưng đều chung tâm thiện. Dù không khá giả, nhưng mỗi tháng các bà đều dành 300 nghìn đồng đóng góp mua bánh mì và giò, duy trì suất ăn đều đặn vào các chiều thứ ba, thứ bảy hằng tuần suốt từ năm 2015 đến nay. Bà Tuyết chia sẻ, nhiều hôm do người vận chuyển gặp trục trặc trên đường đi, đến muộn, nhiều người bệnh ríu rít gọi hỏi thăm. Những suất bánh mì tuy khiêm nhường nhưng với họ là sự ấm áp, nhân ái, khiến họ cảm thấy thêm ấm lòng...

Không chỉ tích cực tham gia “tổ bánh mì”, bà Tuyết còn là người khởi xướng và duy trì hoạt động của tổ từ thiện “Từ tâm” với hơn 60 thành viên. Kinh phí của tổ chủ yếu do các thành viên đóng góp cố định với mức 600 nghìn đồng/năm và vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước; từ thu gom phế liệu, ve chai. Từ số tiền này, bà Tuyết và các thành viên hỗ trợ 14 gia đình khó khăn trên địa bàn với mức 150 nghìn đồng/tháng/gia đình với tổng kinh phí hơn 25 triệu đồng/năm; ủng hộ bé Duy Minh bị khiếm thị bẩm sinh chữa bệnh 22,6 triệu đồng; thăm và tặng quà các cháu mồ côi ở Hà Nam và các bà Vũ Thị Sặt (ở Trung Hành, Hải An), Trần Thị Đăng (ở đường Lý Hồng Nhật, Hải An); trao 60 suất quà tặng 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến xuân về... Không dừng ở việc vận động tặng quà, bà Tuyết còn tích cực kết nối cá nhân, tổ chức thiện tâm để tăng giá trị hỗ trợ. Dù giá trị vật chất từ sự giúp đỡ cá nhân bà hoặc các nhà hảo tâm do bà vận động không nhiều, đôi khi chỉ là chục kg gạo, vài bộ quần áo, thùng mì tôm…, nhưng bà cảm thấy vui vì giúp được người khác trong lúc khốn khó.

Bà Tuyết vui vẻ kể, bà đến với từ thiện từ năm 2002. Khi đi chăm mẹ ốm, trên đường về, thấy vỏ lon bia, thùng carton người dân bỏ đi trên hè đường, bà nhặt gom về rồi đem bán bỏ ống lợn. Khi bắt tay vào việc, cũng có lời ra tiếng vào, bày tỏ thương hại vì khổ đến mức phải nhặt ve chai. Tiếng xì xầm lan truyền đến mức người thân phải họp gia đình. Khi bà giải thích số tiền đó dùng để tham gia từ thiện, em trai bà là quản lý một công ty có tiếng ở thành phố còn tuyên bố, mỗi tháng muốn từ thiện bao nhiêu thì sẽ hỗ trợ bấy nhiêu... Dù chưa được gia đình ủng hộ, dù có nhiều điều tiếng dị nghị nhưng với tâm trong sáng, bà không nản lòng, bền chí thực hiện ý nguyện của mình. “Mưa dầm thấm đất”, những việc làm của bà dần không chỉ thuyết phục được người thân mà còn lan tỏa điều tích cực trong bà con trong khu dân cư. Giờ đây, nhiều người có ý thức gom nhặt ve chai, sách vở cũ mang sang “bà Tuyết” để bán lấy tiền gây quỹ. Có nhà hảo tâm nghe tiếng của tổ “Từ tâm” mỗi năm tình nguyện ủng hộ hàng trăm kg gạo tặng người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhắc đến bà Tuyết, ông Vũ Duy Đắc, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 6, phường Thành Tô, cho biết: “Những hoạt động thiện nguyện của bà Tuyết mang ý nghĩa tích cực và đáng trân trọng. Điều đáng quý là bà Tuyết không chỉ nhiệt tình vận động các nhà hảo tâm mà còn trích tiền cá nhân ủng hộ người khó khăn các dịp lễ tết dù hoàn cảnh gia đình bà cũng không dư giả...

Khi nói về việc làm của mình, bà Tuyết khiêm nhường: “So với đóng góp của cộng đồng cho an sinh xã hội, những hoạt động của bà và “tổ bánh mì”, tổ “Từ tâm” còn rất nhỏ bé. Thế nhưng dù ít hay nhiều, còn sức khỏe là bà còn tham gia”... Mặc dù ngoài 70 tuổi, nhưng bà Tuyết không chọn nghỉ ngơi an nhàn mà luôn bận rộn bởi bà thấy được niềm vui trong cuộc sống khi tham gia các hoạt động từ thiện.

BÀI VÀ ẢNH: HẠNH BÙI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao “tấm lòng” để nhận niềm vui