Trao yêu thương để đời xanh hy vọng

Bài và ảnh: THÙY DƯƠNG 17/09/2021 11:21

(HPĐT)- Ngày 8-3-2016, với mong muốn chung tay hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn xoa dịu đi nỗi đau, vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện, động lực vươn lên trong cuộc sống, nhóm các bạn trẻ ở huyện Thủy Nguyên thành lập Câu lạc bộ (CLB) từ thiện Thủy Nguyên Xanh. Đúng như tên gọi, hơn 5 năm qua, CLB giúp cuộc sống của nhiều người hoàn cảnh khó khăn thêm màu xanh hy vọng.

CLB từ thiện Thuỷ Nguyên Xanh trao gà giống tặng gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Thái Lai (xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên).

Mong “phủ thêm nhiều màu tươi sáng cho bức tranh cuộc sống”

Khi mới thành lập, CLB từ thiện Thủy Nguyên Xanh gồm 18 thành viên là học sinh, sinh viên, công nhân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Tuy điều kiện kinh tế không khá giả nhưng các thành viên đều có chung khao khát cống hiến một phần sức trẻ cho địa phương, thành phố qua những việc làm thiết thực, cụ thể. Trong một lần gom quần áo cũ để gửi tặng trẻ em khó khăn ở huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh), từ thực tế thời điểm đó trên địa bàn huyện còn nhiều hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn, nhất là người già neo đơn, trẻ mồ côi…, các thành viên sáng lập CLB nghĩ đến việc thành lập nhóm với sự tham gia của các bạn trẻ nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. CLB chính thức ra đời với tên gọi “CLB từ thiện Thủy Nguyên Xanh”.

“Bằng sự nhiệt huyết, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần “phủ xanh” những khoảng u tối trong cuộc sống sáng lên hy vọng. Vì thế, CLB được đặt tên “Thủy Nguyên Xanh” - chị Nguyễn Thị Lan Anh (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên), Chủ nhiệm CLB bộc bạch.

Trong thời gian đầu mới thành lập, CLB chủ yếu tập trung hỗ trợ các trường hợp khó khăn về nhà ở xây, sửa nhà. Tuy nhiên, sau đó, với sự quan tâm của thành phố, huyện có chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà, CLB tập trung hỗ trợ các cụ già có hoàn cảnh neo đơn, trẻ em mồ côi… Đến nay, sau hơn 5 năm hoạt động, những trường hợp, hoàn cảnh được CLB giúp đỡ vượt khỏi phạm vi địa bàn huyện, thành phố. Thông qua các hoạt động tặng quà dịp lễ, Tết; trợ giúp kinh phí hằng tháng; hỗ trợ giống vật nuôi để gia đình phát triển sản xuất; trao học bổng hỗ trợ các em đến trường, tổ chức sinh nhật cho các trẻ em…, CLB giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, CLB phối hợp với các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện tổ chức các hoạt động trao quà tặng trẻ em vùng cao; tổ chức các buổi thăm nuôi ở các trung tâm bảo trợ xã hội; hỗ trợ bà con miền Trung trong những đợt lũ.

Riêng từ đầu năm đến nay, CLB phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết yêu thương”, trao hàng chục suất quà Tết, mỗi suất gồm 10 kg gạo, dầu ăn, mắm, đường và tiền mặt… tặng các cụ già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; tổ chức trao nhu yếu phẩm tặng các hộ dân thuộc vùng cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên) và các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo; sửa nhà hỗ trợ cụ già neo đơn ở xã Cao Nhân; huy động hỗ trợ gia đình anh Mùi (xóm 1, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên)… Trong tháng 9 vừa qua, nhân dịp năm học mới, CLB huy động, trao 25 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các trường trên địa bàn huyện Thủy Nguyên…

Trong quá trình hoạt động của CLB, nhiều trường hợp, hoàn cảnh để lại ấn tượng sâu sắc đối với các thành viên CLB. Như các em Phạm Mai Phương, Phạm Mai Anh ở thôn 9 (xã Cao Nhân), bố mất, ở với ông bà, bà bị bệnh; em Bùi Thị Thùy Dung ở thôn 3 (xã Cao Nhân), bố mất, một mình mẹ nuôi 3 chị em… Biết hoàn cảnh của các em, CLB từ thiện Thủy Nguyên Xanh quyết định hỗ trợ gia đình đàn gà giống để phát triển chăn nuôi, có “sinh kế” lâu dài. Sự hỗ trợ tuy không lớn nhưng kịp thời, giúp các gia đình thêm động lực, sự tự tin vươn lên khắc phục khó khăn. Hay như trường hợp chú Động ở thôn 1, xã Chính Mỹ. Vợ bỏ đi, một mình chú nuôi hai con bị tâm thần; bản thân chú bị con lớn làm bị thương khi lên cơn thần kinh, phải nhập viện. Tuy có nhà ở song gia đình không có công trình phụ, bất lợi cho việc chăm sóc các con và không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. CLB quyết tâm triển khai hỗ trợ gia đình bằng cách huy động thành viên tham gia xây dựng công trình phụ, góp phần giúp chú Động trong việc chăm sóc các con...

Lan tỏa yêu thương

Theo chị Nguyễn Thị Lan Anh, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của CLB, nhất là thu nhập, đóng góp của các thành viên cũng như việc huy động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Tuy vậy, CLB cố gắng duy trì hoạt động với suy nghĩ: dịch bệnh làm nhiều người càng khó khăn hơn, càng cần sự giúp đỡ. Quan trọng hơn, nhìn lại những việc CLB đã làm, những hoàn cảnh CLB đã giúp và những niềm vui được gom lại, các thành viên CLB động viên nhau tiếp tục hành trình thiện nguyện. Trong thời gian tới, CLB xác định tiếp tục hỗ trợ những người già neo đơn và trẻ mồ côi, bằng hình thức giúp đỡ hằng tháng và tặng gia cầm. Hiện nay, CLB dự kiến tổ chức chương trình "Ước mơ cho em ", tổ chức sinh nhật cho những trẻ chưa một lần được đón sinh nhật và thực hiện ước mơ của các em.

Cũng nhờ những hoạt động thiết thực, nhân văn, ý nghĩa, nhiều người biết đến CLB và đăng ký tham gia CLB. Hiện nay, CLB có 70-80 thành viên chính thức và gần 200 thành viên hoạt động không thường xuyên. So với nhiều CLB từ thiện khác, bên cạnh đóng góp của các thành viên và kêu gọi, huy động kinh phí từ các nhà hảo tâm, CLB tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền và hoạt động để gây quỹ như bán hàng, tổ chức chương trình văn nghệ, hát tại các phiên chợ… Tuy thời gian đầu, việc tổ chức các hoạt động trên gặp không ít khó khăn, song hiểu được việc làm của CLB nên nhiều địa phương, đơn vị, ban quản lý chợ tạo điều kiện cho CLB hoạt động.

“Trao yêu thương để lan tỏa yêu thương”, hoạt động của CLB từ thiện Thủy Nguyên Xanh thiết thực góp phần lan tỏa những tấm lòng nhân ái, tình yêu thương trong cộng đồng hướng về những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, giúp họ thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống./.

Bài và ảnh: THÙY DƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao yêu thương để đời xanh hy vọng