(HPĐT)- Dù bận rộn công việc, anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1997, ở thôn Đại Đồng, xã Đại Bản (huyện An Dương) vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, trợ giúp cộng đồng.

Tỏa sáng tinh thần “tương thân, tương ái”, hỗ trợ người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3, những ngày vừa qua, anh Nguyễn Văn Dũng phối hợp một số câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn thành phố kêu gọi bạn bè, người thân, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, quyên góp vật phẩm như: áo phao, đồ ăn đóng hộp, nước lọc, mì tôm, bánh ngọt, thuốc… để kịp thời tiếp tế, trao tặng trực tiếp bà con bị ảnh hưởng của mưa lũ ở 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai. “Dù những phần quà giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, tương trợ đồng bào lúc khó khăn, gian khổ, giúp họ sớm ổn định cuộc sống”, anh Dũng bộc bạch.
Không chỉ lăn xả, góp mặt chuyến đi thiện nguyện vùng cao, chàng trai 9x còn năng nổ hoạt động ở địa phương. Anh Dũng cùng nhóm thiện nguyện An Dương tổ chức chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, trao nhu yếu phẩm tới 5 hộ nghèo tại các xã: Đại Bản, Lê Thiện, Tân Tiến, Hỗ Đông. Mỗi suất gồm 10 kg gạo, mì tôm, sữa tươi và 500 nghìn đồng, đây là sự động viên không nhỏ đối với các hoàn cảnh khó khăn. Ông Phạm Hữu Cương, ở thôn Vụ Nông, xã Đại Bản cho biết, bản thân ông sống neo đơn, thu nhập không ổn định, không may ngã gãy tay phải bó bột. May mắn được các cháu thanh niên trên địa bàn tặng quà động viên tinh thần, an ủi khiến ông rất cảm động và trân trọng.
Mới đây, giữa tháng 9- 2024, tại chương trình “Trao yêu thương, nhận nụ cười” diễn ra ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng, nhằm tạo không khí đầm ấm, thân thương trọn vẹn, anh Dũng cùng bạn bè mua nguyên liệu, thực phẩm để nấu cơm, chế biến các món ăn ngon, đủ chất, phục vụ hơn 100 người già, khuyết tật. Các bạn trẻ còn chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục cây cối gãy đổ do bão. Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng Phạm Văn Kiên đánh giá, hành động của anh Nguyễn Văn Dũng cũng như các nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện thường xuyên tới thăm hỏi, giao lưu văn nghệ, tặng đồ ăn, thuốc men “tiếp sức” các cụ già cao tuổi khiến họ phấn khởi, thêm tin yêu cuộc sống.
Đều đặn hằng tháng, chàng trai 9x kết hợp các thành viên Câu lạc bộ “Cùng em vẽ ước mơ” huyện An Dương tổ chức nấu cháo từ thiện kèm sữa tươi miễn phí tặng người bệnh đang điều trị tại Viện Y học Hải quân... Những suất cháo thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng, do chính các bạn trẻ nấu, trao trực tiếp tới người bệnh. Theo anh Dũng, mỗi cốc cháo, hộp sữa đơn giản chỉ là bữa ăn lót dạ, song đối với mỗi người tham gia thiện nguyện như chúng tôi, mong muốn góp một phần công sức để sẻ chia tấm lòng với những trường hợp đang chống trọi bệnh tật, sớm bình phục sức khỏe.
Đối với anh Nguyễn Văn Dũng, mong muốn thông qua mỗi hành trình thiện nguyện sẽ kết nối nhiều người trẻ có chung đam mê việc tử tế, thu hút họ tham gia thường xuyên, tích cực, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. “Cuộc sống còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, cần trợ giúp cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, mình có sức khỏe không ngại làm việc thiện, bởi hạnh phúc cho đi là còn mãi”, anh Dũng bày tỏ.
Bài và ảnh: THIÊN LONG