Đông vui, hấp dẫn


Rước các "ông" trâu vào sân đấu


Tham dự lễ hội năm nay có 16 “ông trâu” đến từ 7 phường: Ngọc Xuyên, Minh Đức, Ngọc Hải, Bàng La, Hợp Đức, Vạn Hương và Vạn Sơn, mỗi phường 2 trâu. Riêng phường Bàng La và Ngọc Hải, các đơn vị có trâu đoạt giải nhất và nhì hội chọi trâu năm 2018, mỗi phường thêm 1 “ông trâu”.

Hơn 5 giờ sáng, các nẻo đường dẫn về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn nườm nượp bước chân người dân địa phương và du khách. Mọi người đến sớm để chọn chỗ ngồi đẹp thuận tiện quan sát các “ông trâu” tranh tài. Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt. Do lượng người xem đến quá đông, Ban tổ chức bố trí lực lượng kiểm soát từ cổng ngoài. Hơn 7 giờ, 4 khán đài với sức chứa hơn 1,2 vạn người không còn chỗ trống. Ban tổ chức quyết định đóng các cửa vào và cổng ngoài. Hàng nghìn người vào được sân.

Đúng 7 giờ 30, lễ khai mạc chính thức bắt đầu, cờ hội được kéo lên trên sân vận động. Sau diễn văn khai mạc và hồi trống khai hội của Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh là màn tấu trống, múa cờ rực rỡ sắc màu của các chàng trai miền biển, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống và tinh thần thượng võ, sức mạnh của người dân Đồ Sơn. 8 giờ, các “ông trâu” bắt đầu tranh tài chọn ra các trâu nhất, nhì, ba.


8 trận đấu vòng 1/6 quyết liệt, hấp dẫn
Sau tiếng loa gọi trâu quen thuộc là kháp đấu số 1- màn tranh tài của 2 trâu số 07 của chủ trâu Bùi Xuân Khánh đến từ phường Bàng La- địa phương có trâu vô địch lễ hội năm 2018 và trâu số 12 của chủ trâu Lưu Duy Khánh (phường Ngọc Hải). Trâu số 07 chủ động tấn công, liên tục tung ra những đòn đánh hiểm hóc về phía đối thủ. Sau quãng thời gian đầu tỏ ra yếu thế, trâu số 12 dần lấy lại thế trận, kiên cường chống trả. Tuy nhiên, với lợi thế về thể hình cùng sự nhanh nhẹn, khéo léo, gan lỳ hơn hẳn đối thủ, sau hơn 1 phút trâu số 07 giành chiến thắng.


Kháp đấu số 2, trâu số 04 của chủ trâu Hoàng Xuân Tùng (phường Hợp Đức) gặp trâu số 06 của chủ trâu Đinh Xuân Hùng (phường Vạn Hương). Trâu số 06 chủ động tấn công. Trâu số 04 đáp trả quyết liệt đưa kháp đấu về thế giằng co. 2 trâu liên tục tung ra những miếng cáng về phía đối thủ. Kết quả, trâu số 04 giành chiến thắng sau 1 phút 38 giây. Như vậy, xác định được cặp trâu vào đấu trận tứ kết thứ nhất: trâu số 07 của chủ trâu Bùi Xuân Khánh gặp trâu số 04 của chủ trâu Hoàng Xuân Tùng.



Kháp đấu số 3, người xem chứng kiến màn “nội chiến” của phường Vạn Sơn- trâu số 14 của chủ trâu Hoàng Xuân Quyền gặp trâu số 13 của chủ trâu Phạm Văn Thức. Khác so với 2 trận trước, 2 trâu nhập cuộc khá chậm rãi. Sau gần 1 phút chủ yếu nghênh nhau, trâu số 14 chủ động tung ra các đòn đánh về phía đối thủ. Trâu số 13 khéo léo cài sừng không cho đối thủ tấn công. 2 trâu tỏ ra ngang tài, ngang sức. 2 trâu liên tục ve vẩy đuôi- dấu hiệu cho thấy còn rất sung sức. Mặc dù tiếng trống, tiếng hò reo của người xem liên tục vang lên cổ vũ, nhưng 2 “ông trâu” tỏ ra chẳng mấy quan tâm, vẫn thi đấu với tinh thần... rất hữu nghị. Sau 9 phút 04 giây, trâu số 13 chủ động... bỏ chạy, nhường suất vào bán kế cho trâu số 14.


9 giờ 10 phút, kháp đấu thứ 4 của vòng 1/16 bắt đầu. Trâu số 03 của chủ trâu Hoàng Đăng Chuẩn (phường Hợp Đức) gặp trâu số 10 chủ trâu Lưu Đình Khang. Lúc này, trời nắng gay gắt, trên các khán đài diễn ra màn đồng diễn “múa quạt” chống nóng khá vui nhộn. Một số người xem, dù phải chen chúc, đợi chờ vài tiếng mới vào được sân, bắt đầu lục tục kéo ra khu vực bên ngoài sân vận động để mua thịt trâu chọi theo quan niệm dân gian ăn sẽ may mắn. Dưới sân, trâu số 03 tỏ ra quyết tâm, dùng miếng hổ lao chủ động lao về phía đối thủ. Trâu số 10 tỏ ra không kém cạnh, bình tĩnh hóa giải các đòn đánh của đối thủ. Sau phút đầu hứng khởi, 2 trâu cài sừng giằng co đợi chờ cơ hội tung ra đòn đánh quyết định. Đây là cặp trâu được các chủ trâu mua về từ tỉnh Nghệ An với các chỉ số về thể hình và lối đánh khá tương đồng. Phút thi đấu thứ 3 và 50 giây, sau miếng hổ lao của trâu số 03, trâu số 10 bỏ chạy. Như vậy, cặp đấu tứ kết thứ 2, trâu số 03 sẽ gặp trâu số 14.

Kháp đấu số 5, trâu số 02 của chủ trâu Nguyễn Văn Trọng (phường Minh Đức) gặp trâu số 15 của chủ trâu Hoàng Gia Huyền. Anh Hoàng Gia Huyền là con trai Nghệ nhân dân gian Hoàng Gia Bổn. Gia đình Nghệ nhân Hoàng Gia Bổn là một trong số rất ít gia đình có trâu tham dự đủ 30 kỳ lễ hội kể từ khi được khôi phục năm 1990. Sau cờ hiệu bắt đầu trận đấu của trọng tài, trâu số 02 chủ động tấn công trâu số 15. Mặc dù tỏ ra nhanh nhẹn, khéo léo và khá bình tĩnh trong hóa giải các đòn đánh của đối thủ, nhưng trước ưu thế vượt trội của trâu số 02, trâu số 15 bỏ chạy sau 2 phút 13 giây. Trâu số 02 là trâu thứ 5 có tên ở vòng tứ kết.




_900x600.jpg)
Khán giả nhiệt tình cổ vũ cho các kháp đấu
Kháp đấu thứ 6, trâu số 11 của chủ trâu Hoàng Gia Quý (phường Ngọc Hải) gặp trâu số 09 của chủ trâu Lương Trác Đông (phường Bàng La- địa phương có trâu vô địch lễ hội năm 2018). Với lợi thế cặp sừng dài hơn đối thủ tới 20 cm, trâu số 11 liên tục tấn công. Tuy nhiên, do chỉ thua kém về độ dài cặp sừng còn chiều cao, cân nặng, vòng ngực... không hề kém, trâu số 09 dần lấy lại thế trận, đưa trận đấu về thế giằng co. Phải đến phút thứ 7 và 28 giây, trâu số 11 mới khiến đối thủ bỏ chạy. Trâu số 11 vào tứ kết.
Kháp đấu thứ 7 là màn so tài của trâu số 08 của chủ trâu Hoàng Đức Tiến (phường Bàng La) gặp trâu số 01 của chủ trâu Lưu Toàn Thắng (phường Minh Đức). Ngay sau khi được rút thừng, 2 trâu dùng miếng hổ lao tấn công đối thủ. Trâu số 05 mặc dù gục ngã, nhưng kịp gượng dậy dùng uy dọa đối thủ bỏ chạy. Kết quả, sau 12 giây, trâu số 01 giành chiến thắng đi tiếp vào vòng tứ kết.
Kháp đấu thứ 8, kháp đấu cuối cùng của vòng 1/16, trâu số Lê Bá Ngọc (phường Ngọc Xuyên) gặp trâu số 05 của chủ trâu Hoàng Đình Dũng (phường Vạn Hương). Ngay sau khi trận đấu bắt đầu, trâu số 16 liên tục tung ra các miếng cáng phủ đầu đối thủ. Không e ngại, trâu số 05 dùng toàn bộ sức lực đáp trả. Quyết tâm cùng sự gan lì, can trường của trâu số 05 được đền đáp sau gần 2 phút, trâu số 16 bỏ chạy. Trâu số 05 là trâu cuối cùng của vòng 1/16 có tên ở tứ kết.

Kháp đấu quyết liệt giữa trâu số 11 và 09


Kháp đấu giữa trâu số 05 và 16
Như vậy, vòng tứ kết là các cặp đấu: trâu số 07 gặp trâu số 04; trâu số 14 gặp trâu số 03; trâu số 02 gặp trâu số 11 và trâu số 01 gặp trâu số 05. Trong số 8 trận đấu của vòng 1/16, chỉ có 3 trâu ra từ cửa Bắc (các trâu số 07, 01 và 05) đi tiếp. Phường Minh Đức và phường Hợp Đức, mỗi phường có 2 trâu góp mặt ở tứ kết. Các phường Bàng La, Vạn Hương, Vạn Sơn, Ngọc Hải mỗi phường 1 trâu. 2 trâu của phường Ngọc Xuyên đều bị loại.


Du khách nước ngoài phấn khởi khi được xem những pha đấu hấp dẫn
4 trận tứ kết khiến người xem mãn nhãn
Trận tứ kết thứ nhất giữa trâu số 07 của chủ trâu Bùi Xuân Khánh (phường Bàng La) và trâu số 04 của chủ trâu Hoàng Xuân Tùng (phường Hợp Đức) bắt đầu. 2 trâu dùng miếng hổ lao ngay sau khi được rút thừng với ý định sớm kết thúc trận đấu. Với lợi thế nhỉnh hơn về thể hình, trâu số 07 liên tục áp đảo đối thủ và giành chiến thắng chỉ sau hơn 1 phút. Như vậy, trâu số 07 có mặt tại bán kết, ít nhất giành giải 3.

Trận tứ kết thứ 2 là màn so tài giữa trâu số 14 của chủ trâu Hoàng Xuân Quyền (phường Vạn Sơn) và trâu số 03 của chủ trâu Hoàng Đăng Chuẩn (phường Hợp Đức). Trâu 03 vào cuộc rất nhanh với miếng hổ lao quyết liệt. Bất lợi về thể hình, trâu số 14 chủ động tránh đối đầu trực diện, khéo léo đưa thế trận về giằng co. Với cặp sừng to lớn, dài, trâu số 14 liên tục lắc sừng dọa đối thủ. Phải đến phút thứ 5 và 38 giây, trâu số 03 mới biến lợi thế thành chiến thắng chung cuộc. Như vậy, xác định được cặp đấu đầu tiên của vòng bán kết: trâu số 07 gặp trâu số 03. Phường Bàng La còn nguyên cơ hội bảo vệ chức vô địch giành được tại mùa lễ hội trước.

Trận tứ kết thứ 3, kháp đấu thứ 11/15 của hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019, trâu số 02 của chủ trâu Nguyễn Văn Trọng (phường Minh Đức) gặp trâu số 11 của chủ trâu Hoàng Gia Quý (phường Ngọc Hải). Trâu số 11 chủ động tấn công bằng miếng cáng sở trường. Tuy nhiên, đòn đánh không đủ mạnh để kết liễu đối thủ. Các trâu liên tục cáng qua lại, giằng co, ăn miếng trả miếng quyết liệt. Trên khán đài, người xem liên tục cổ vũ cho các “ông trâu”. Những người am hiểu về chọi trâu nhận xét, đây là một trong những cặp đấu hay nhất kể từ khi khai mạc. Các trâu tung ra đòn đánh đẹp mắt thể hiện sự khôn khéo, can trường nổi tiếng của hội chọi trâu Đồ Sơn. Sau gần 10 phút, khi trâu số 11 có dấu hiệu xuống sức, trâu số 02 nắm được thời cơ tung ra đòn đánh quyết định buộc đối thủ bỏ chạy. Trâu số 02 vào bán kết, sẽ gặp trâu thắng ở cặp tứ kết cuối cùng.

Trận tứ kết cuối cùng, trâu số 01 của chủ trâu Lưu Toàn Thắng (phường Minh Đức) gặp trâu số 05 của chủ trâu Hoàng Đình Dũng (phường Vạn Hương). Đây là cặp đấu được nhận định khá cân bằng, trâu nào gan lỳ, khéo léo và biết tận dụng cơ hội hơn sẽ giành chiến thắng. Khác với kháp đấu trước, kháp đấu này 2 trâu nhập cuộc khá chậm rãi, chủ yếu nghênh nhau. Qua hệ thống loa phát thanh, Ban tổ chức liên tục yêu cầu đội ngũ đánh trống, chiêng nổi những hồi trống giục giã các trâu thi đấu máu lửa. Người xem trên 4 khán đài cũng liên tục hò reo tiếp sức 2 trâu. Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, trâu số 05 chủ động tấn công nhưng không thành công. Phút thứ 11 và 55 giây, trâu số 05 tung ra đòn đánh quyết định buộc trâu số 01 bỏ chạy.

Như vậy, xác định 2 cặp đấu bán kết: trâu số 07 gặp trâu số 03; trâu số 02 gặp trâu số 05.
Lúc này, khu vực bán thịt trâu chọi bên ngoài sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn khá nhộn nhịp. Nhiều người tìm mua thịt trâu chọi về ăn theo quan niệm dân gian sẽ đem lại may mắn. Thời điểm đầu, giá bán 2,5 triệu đồng/kg. Sau giảm xuống còn 1,5-2 triệu đồng/kg. Theo quan sát, năm nay người mua thịt trâu ít hơn mọi năm. Nhiều người chờ thời điểm cuối, khi giá thịt trâu chọi giảm xuống còn 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/kg.
_900x600.jpg)
2 trận bán kết kịch tính, hấp dẫn
11 giờ 25 phút, cặp trâu số 07 và 03 xuất trận bán kết thứ nhất. Trâu số 03 dùng miếng hổ lao tấn công trâu số 07. Trâu số 07 không e ngại đối đầu trực tiếp đối thủ. Sau màn khởi đầu hào hứng, 2 trâu chuyển sang giằng co. Dù trải qua 2 trận tại vòng 1/16 và tứ kết, nhưng 2 trâu không có dấu hiệu tỏ ra xuống sức.
Trâu nào chiến thắng tại cặp đấu này sẽ vào đấu chung kết. Do tính chất quan trọng của kháp đấu, người xem, du khách, nhất là những người đến từ phường Bàng La (địa phương có trâu số 07) và phường Hợp Đức (trâu số 03), cổ vũ hết mình. Những làn sóng được tạo nên bởi những đôi tay cùng tiếng hò reo náo động các khán đài. Dưới sân, các “ông trâu” liên tục ghì, tỳ đè lẫn nhau tìm kiếm cơ hội tung ra đòn đánh quyết định.
Trong lúc giằng co, trâu số 03 bị thương, nhưng không hề nao núng vẫn quyết tâm chống trả. Sau 10 phút và 08 giây, trâu số 07 chiến thắng giành quyền vào tứ kết. Phường Bàng La có trâu số 07 còn nguyên cơ hội bảo vệ ngôi vô địch giành được tại hội chọi trâu năm 2018. Trâu số 03 nhận đồng giải 3 cùng với trâu thua tại trận bán kết 2.

Trận bán kết thứ 2 chứng kiến màn so tài giữa trâu số 02 của chủ trâu Nguyễn Văn Trọng (phường Minh Đức) và trâu số 05 của chủ trâu Hoàng Đình Dũng (phường Vạn Hương). Trâu số 05 trải qua trận 1/16 chóng vánh (chưa đầy 1 phút) và trận tứ kết kéo dài tới 11 phút 55 giây.
Trâu số 02 cũng trải qua hành trình tương tự với trận vòng 1/16 kéo dài 2 phút 13 giây và trận tứ kết kéo dài gần 10 phút. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả góp phần giúp 2 trâu nhập cuộc máu lửa hơn. Trâu số 05 tung ra đòn cáng trước. Sau khi bị đối thủ hóa giải, trâu số 05 liên tục quỳ chân xoay sở tìm sơ hở của đối thủ tung ra đòn cánh sở trường.
Tuy nhiên, các miếng cáng của trâu số 05 chưa đủ hiểm, mạnh để kết thúc kháp đấu. Trước sự áp đảo của đối thủ, trâu số 02 cũng quỳ chân tìm cơ hội tung ra đòn cáng. 2 trâu liên tục đẩy qua, đẩy lại. Đến phút thứ 9 và 26 giây, trâu số 02 tung ra đòn đánh đủ hiểm, mạnh buộc trâu số 05 bỏ chạy. Trâu số 05 nhận đồng giải 3, trâu số 02 ở lại sân thi đấu trận chung kết. Như vậy, trận chung kết hội chọi trâu năm nay chứng kiến màn so tài của trâu số 07 (phường Bàng La) và trâu số 02 (phường Minh Đức).


Phường Bàng La bảo vệ thành công chức vô địch
Đúng 12 giờ 15 phút, trận chung kết bắt đầu giữa trâu số 07 của chủ trâu Bùi Xuân Khánh (phường Bàng La) và trâu số 02 của chủ trâu Nguyễn Văn Trọng (phường Minh Đức). Trâu số 07 nhập cuộc quyết tâm hơn, liên tục đẩy lùi trâu số 02. Trâu số 02 dù quyết tâm nhưng vì xuống sức, nên chỉ chống chọi được trong khoảng thời gian hơn 2 phút. Chung cuộc, trâu số 07 giành chức vô địch xứng đáng.
_900x600.jpg)



Hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019 chọn được các trâu nhất, nhì và ba: trâu số 07 của chủ trâu Bùi Xuân Khánh (phường Bàng La) vô địch; trâu số 02 của chủ trâu Nguyễn Văn Trọng (phường Minh Đức) giành giải nhì; các trâu số 03 của chủ trâu Hoàng Văn Chuẩn (phường Hợp Đức), số 05 của chủ trâu Hoàng Đình Dũng (phường Vạn Hương) đồng giải ba.
Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019 trao giải nhất cùng số tiền thưởng 70 triệu đồng tặng chủ trâu có trâu vô địch; giải nhì cùng số tiền 40 triệu đồng tặng chủ trâu có trâu đoạt giải nhì; 2 chủ trâu có trâu đồng giải ba nhận giải và số tiền 20 triệu đồng mỗi chủ trâu. Báo Hải Phòng trao giải “Trận đấu hay nhất” tặng các chủ trâu số 07 và trâu số 03 thi đấu trận bán kết thứ nhất.



Các đồng chí lãnh đạo quận Đồ Sơn trao giải nhất, nhì, ba tặng các chủ trâu

Đồng chí Lê Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng trao giải “Trận đấu hay nhất” tặng các chủ trâu số 07 và trâu số 03

Tròn 30 năm kể từ khi khôi phục lễ hội, quận Đồ Sơn, Ban tổ chức cùng chính quyền các phường, phòng ban chức năng, các chủ trâu tổ chức mùa lễ hội trang trọng, vui tươi và an toàn. Tuy nhiên, quận Đồ Sơn cần rút kinh nghiệm trong việc bố trí lực lượng hướng dẫn người xem vào sân không để bị ùn tắc tại khu vực cổng ngoài và ngoài sân, nhiều người có vé mời không vào được sân, vẫn còn tình trạng “phe vé mời”, nhiều hàng quán mọc lên tại khu vực gần sân vận động.

Nhóm phóng viênÔng Hoàng Văn Điệp, ở huyện Đông Anh, Hà Nội:
Cần tiếp tục bảo tồn và duy trì lễ hội chọi trâu
Tôi rất yêu thích lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. 30 năm nay, gần như năm nào tôi cũng sắp xếp thời gian để về dự lễ hội. Biết lễ hội năm nay tiếp tục không bán vé, tôi đến Đồ Sơn từ chiều 6-9 để 6 giờ sáng 7-9 đến sân vận động, chọn được chỗ ngồi ưng ý.
Lễ hội chọi trâu là lễ hội dân gian ý nghĩa, là hoạt động tín ngưỡng gắn bó với đời sống của người dân Đồ Sơn từ hàng trăm năm nay, mang đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc, tinh thần thượng võ, gắn liền với đời sống tâm linh của những người dân miền biển. Chính vì vậy, tôi rất ủng hộ việc duy trì, phát triển lễ hội. Để có được lễ hội quy mô, hoành tráng như hiện nay không phải là dễ, đó là những tâm huyết, nỗ lực, công sức của người dân và chính quyền Đồ Sơn cùng các cơ quan, đơn vị ủng hộ suốt 30 năm qua, từng bước nâng tầm lễ hội. Nhớ những ngày đầu tôi theo dõi lễ hội, rất đông người tham dự, nhưng việc tổ chức chưa bài bản, quy củ như hiện nay. Mong rằng, quận Đồ Sơn tiếp tục làm tốt công tác tổ chức, mang đến người dân một lễ hội dân gian truyền thống giàu ý nghĩa.
Ông Nguyễn Trọng Từ, ở huyện Thanh Miện, Hải Dương:
Ngày hội của người dân
Mọi năm, vì không có điều kiện, tôi chỉ xem truyền hình trực tiếp qua sóng truyền hình. Năm nay, tôi bố trí thời gian để về Đồ Sơn theo dõi trực tiếp những màn chọi trâu đặc sắc và thưởng thức không khí sôi nổi, hào hứng của lễ hội. Sáng 7-9, cả nhà tôi dậy từ 5 giờ để đến Đồ Sơn cho kịp khai hội.
Xem trên sóng truyền hình và theo dõi trực tiếp tại sân vận động thực sự khác biệt. Tôi cảm thấy choáng ngợp trước không khí sôi nổi, cuồng nhiệt ở nơi đây. Lễ hội được tổ chức thực sự quy mô, bài bản, các kháp đấu thú vị, gay cấn. Nắng nóng oi bức, song dường như ai cũng hào hứng với những màn đấu quyết liệt, đẹp mắt của những “ông trâu”.
Năm nay, việc Ban tổ chức lễ hội tiếp tục mở cửa tự do để người dân, du khách vào xem cũng khiến lượng người trên sân đông và rộn ràng. Dù mở cửa tự do gây nhiều khó khăn về kinh phí và bảo đảm trật tự, tuy nhiên giúp nhiều tầng lớp nhân dân có thể đến gần hơn với lễ hội, được thưởng thức lễ hội, trong đó có tôi. Chính vì vậy, tôi mong Ban tổ chức cố gắng làm tốt công tác xã hội hóa, tiếp tục duy trì lễ hội ngày càng vui, hoành tráng, hấp dẫn.
Ông Nguyễn Văn Thành, ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình:
Hiểu thêm về các giá trị văn hóa độc đáo
Đây là lần đầu tôi được đến với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Có xem trực tiếp tại sân vận động, mới thấy được sự hoành tráng, mới hiểu hết ý nghĩa của lễ hội. Dù trên các phương tiện đại chúng tuyên truyền khá nhiều về phần lễ của lễ hội, tuy nhiên khi có mặt tại sân vận động Đồ Sơn, được nghe Ban tổ chức lồng ghép phần giới thiệu ý nghĩa tâm linh của các nghi lễ xen kẽ giữa các kháp đấu, tôi mới cảm nhận về giá trị văn hóa độc đáo của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Các nghi lễ truyền thống, các màn tấu trống, chiêng, múa cờ hội được thực hiện hoành tráng, trang nghiêm, tạo cho người xem cảm giác hào hứng, phần khởi, thêm tự hào về truyền thống văn hóa đặc sắc, phong phú của cha ông ta.
Tôi hy vọng, Ban tổ chức tiếp tục duy trì được những nét độc đáo như này, tổ chức lễ hội ngày càng bài bản, công phu hơn, qua đó làm nổi bật giá trị của lễ hội mang đến những món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân, du khách.