“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”

Hà Linh 27/05/2023 18:03

(HPĐT)- Ra đời nhân dịp tác giả dự một hội nghị tập huấn về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, ít lâu sau, trở thành bài hát chính thức của Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và được xem là bài hát truyền thống của thiếu nhi. Đó chính là ca khúc “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” do nhạc sĩ Lê Mây phổ thơ Phùng Ngọc Hùng.

Về hoàn cảnh ra sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Lê Mây kể lại, mùa hè năm 1992, ông có dịp tham dự hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác, bảo vệ trẻ em toàn quốc do Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tổ chức. Đợt tập huấn kéo dài 2 ngày tại khách sạn Khăn quàng đỏ (Hà Nội) với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu trong nước và quốc tế. Sau giờ nghỉ giải lao, nhạc sĩ Lê Mây được nhà thơ Phùng Ngọc Hùng (khi đó đang là Phó chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, sau này là Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đưa tờ báo đăng bài thơ ông mới sáng tác.

Đọc kỹ bài thơ, những ý nhạc bắt đầu nảy lên trong suy nghĩ của Lê Mây. Ngay tối hôm đó, nhạc sĩ Lê Mây phổ nhạc cho thơ, hoàn thành sau 30 phút “nghiền ngẫm” khẩu hiệu chung của thế giới: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, cũng là nội dung được nhắc nhiều trong bài thơ của Phùng Ngọc Hùng. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai/ Xin được nhắc ngàn lần hơn thế/ Trái đất chưa im tiếng bom rơi/ Xin điệp khúc triệu lần hơn thế/ Bao trẻ em còn đói rách trên đời? Bạn có nghe trẻ em khóc, trẻ em cười…”. Từ đó đến nay, ca khúc này được đông đảo thiếu nhi và người lớn cùng yêu thích, trở thành bài ca chính thức của Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Đến nay, “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” đều được hát vang mỗi dịp Tháng hành động Vì trẻ em từ 1-6 đến 30-6 hằng năm, khi có những hoạt động, sự kiện liên quan trẻ em, mang sức lan tỏa lớn. Bài hát cũng được tuyển chọn là một trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức bình chọn.

Nhạc sĩ Lê Mây cũng nhớ lại, vài tháng sau ngày ký Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em tại Việt Nam, nhạc sĩ có dự một hội nghị liên quan đến Quyền Trẻ em tại Việt Nam. Tại đây, ông được chứng kiến một đại biểu người Thụy Điển chơi guitar và hát bài “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” rất hay. Đó là kỷ niệm khó quên với nhạc sĩ về bài hát “của trẻ em, vì trẻ em” do ông phổ nhạc./.

Hà Linh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”