Trên hết là nghị lực, niềm tin vào cuộc sống

07/08/2017 16:21

Những người may mắn

Hơn 17 giờ chiều, sau khi tan ca, tôi tìm gặp chị Hoàng Thị Kim Thu, một trong số những người may mắn sống sót trong vụ cháy năm xưa. Trong căn nhà nhỏ cạnh tuyến đường trục xã, chị Thu cho biết: ngôi nhà được xây dựng từ số tiền hỗ trợ của cộng đồng xã hội, những người hảo tâm khi tôi không may gặp nạn. Khéo mắt đỏ heo, những rọt nước mắt trực rơi khi nhắc lại câu chuyện xảy ra cách đây 6 năm. Chị Thu rành rọt kể: “Chiều 29-7-2011, sắp đến giờ nghỉ, bỗng nhiên ngọn lửa bùng lên trong xưởng và chặn ngang cửa-lối thoát nạn duy nhất của nhà xưởng khiến toàn bộ công nhân trong xưởng hoảng loạn, mất phương hướng. Có cháy, mọi người vào nhà vệ sinh múc nước dập lửa, nhưng ngọn lửa mỗi lúc một bùng lên. Nhiều người nhanh chóng bị ngạt khói và bất tỉnh, những người còn lại gào khóc và giẫm đạp lên nhau tìm lối thoát. Rồi có ai đó hô: chạy qua đám cháy, không thì chết! Có người liều mình lao qua ngọn lửa. Nhưng chỉ vài người may mắn thoát được ra ngoài! Số còn lại ngã gục và bị lửa nhấn chìm.

6 năm sau vụ cháy, nỗi đau nguôi ngoai, cuộc sống của các nạn nhân nay ổn định (trong ảnh: chị Thu hướng dẫn con ôn tập bài vở chuẩn bị bước vào năm học mới)

Năm ấy, chị Thu mới 29 tuổi, chồng là bộ đội, hai con gái chuẩn bị vào học lớp 2. Để có nhiều thời gian chăm sóc con, khi xưởng đi vào hoạt động, chị xin vào làm, nhưng chưa kịp lĩnh lương tháng đầu thì gặp nạn. Là 1 trong 3 trường hợp bị bỏng nặng nhất, bệnh viện tính đến phương án trả về gia đình. Diện tích bị bỏng lên tới 83% diện tích cơ thể, nhưng đến nay chị Thu hồi sinh kỳ diệu. “Vượt qua lằn ranh sống chết mới thấy những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày không là gì. Đó là động lực để tôi vượt lên chính mình, vượt qua mặc cảm bản thân, tiếp xúc với mọi người và đi làm trở lại”- chị Thu bồi hồi kể lại. Và đến nay, trường hợp của chị Thu đặc biệt, sự hồi phục đặc biệt, các vệt da bỏng nay “bay” theo thời gian. Nếu như lần đầu gặp ít ai nghĩ chị từng là nạn nhân của vụ cháy.

Với những nạn nhân của vụ cháy Tân Dân họ vẫn luôn ghi nhớ những ân tình, sự hỗ trợ, chia sẻ từ cộng đồng

Em Hoàng Thị Hải Quỳnh khi bị nạn mới 18 tuổi nhưng là một trong những trường hợp bị thương nặng nhất trong vụ cháy năm ấy. Diện tích bị bỏng, mức độ ảnh hưởng sức khỏe của em lên tới 86%. Thời gian hồi phục và hòa nhập cuộc sống của Quỳnh dài nhất so với những người khác. Cô Phạm Thị Thìn (bác của Quỳnh) là người thay mẹ chăm sóc em từ ngày bị nạn đến nay cho biết: thời điểm em tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp mọi người kéo dài hơn 3 năm. Đó là quãng thời gian dài đằng đẵng với gia đình. Tuy nhiên, với sự quan tâm, gần gũi của mọi người, Quỳnh mở lòng, vượt qua mặc cảm đi chơi với bạn bè và từ đầu năm đến nay đã xin đi làm ở công ty sản xuất đồ chơi để phụ giúp gia đình. “Tôi đã may mắn hơn những người khác. Vì thế, tôi sẽ phải sống sao cho xứng đáng, trở thành người có ích với gia đình và xã hội”- Hoàng Thị Hải Quỳnh khẳng định chắc nịch.

Hội đồng xét xử TAND thành phố Hải Phòng tuyên án vụ xét xử sơ thẩm vụ gây cháy nhà xưởng làm 13 người chết, 25 người bị thương tại xã Tân Dân, huyện An Lão. Các bị cáo lĩnh các mức án: Bùi Thị Hiền 11 năm tù giam, Nhiếp Thiếp Phong 12 năm tù giam, Bùi Thị Sự 7 năm tù giam, Lê Văn Bảy 10 năm tù giam và Nguyễn Văn Linh 3 năm 6 tháng tù giam.

Tổng số tiền các bị cáo phải bồi thường cho 25 nạn nhân bị thương gần 4,5 tỷ đồng và số tiền bồi thường cho 13 người bị chết là 100 triệu đồng/người. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường tiền nuôi dưỡng, chăm sóc cho các nạn nhân có cha mẹ già, con nhỏ dưới 18 tuổi, tiền chăm sóc, tiền mất đi do không còn khả năng lao động cho những người bị thương tích nặng trên 81%.

Tuy nhiên, đến nay bị cáo Bùi Thị Sự được đặc xá ra tù cách đây 1 năm, tuy nhiên việc thi hành án chưa được thực hiện. Các nạn nhân của vụ cháy chưa nhận được bất cứ khoản bồi thường nào.

Bài học đối với “giặc lửa”

Gặp lại những người may mắn sống sót sau vụ cháy như chị: Thu, Hồng, Liễu, Xoang, Xen, Dinh…nay tất cả họ đều có cuộc sống ổn định, dùng tiền của mạnh thường quân hảo tâm tặng xây sửa nhà cửa, lo phát triển kinh tế gia đình. Trong câu chuyện họ luôn nhắc lại những chuyện ân nghĩa. Họ bảo: chính nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mà họ vượt qua nỗi đau, vượt lên chính mình, sống cuộc sống thật ý nghĩa. “Thật biết ơn những tấm lòng thơm thảo khắp đó đây đã tiếp sức cho gia đình các nạn nhân của Tân Dân trong đó có gia đình tôi, nếu không nỗi đau này sẽ còn dai dẳng tới khi nào”- anh Vỹ chồng chị Thu xúc động.

Trở về sau vụ cháy, di chứng để lại là những vết bỏng trên cơ thể, sức khỏe bị tổn thương từ 24,7 đến 40, thậm chí có người cao nhất là 86,4%. Hằng tháng, các chị được nhà nước hỗ trợ một khoản trợ cấp. Nhưng, không bằng lòng chấp nhận mình trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội, tất cả những người may mắn thoát khỏi tử thần trong vụ cháy đều đi làm, có thu nhập. Có người xin làm việc tại cơ sở may mặc, có người đi làm công nhân, người lại mua máy may về nhà tự mở dịch vụ, mở cửa hàng tạp hóa…tự trang trải cuộc sống. Với gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ cháy, thời gian 6 năm chưa đủ dài nhưng đủ giúp họ nguôi ngoai nỗi đau, ổn định cuộc sống. Những đứa trẻ vẫn tiếp tục được đến trường.

Phía trước nhà xưởng- nơi xảy ra vụ cháy, chính quyền xây bức tường gạch cao, bịt kín ngăn không cho ai ra vào. Song vụ cháy để lại dấu ấn rất sâu đậm, nhắc nhở người dân Tân Dân cũng như cả nước cẩn trọng hơn với “giặc lửa”./.

Văn Cường

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trên hết là nghị lực, niềm tin vào cuộc sống