(HPĐT)- Trong không khí những ngày thu Cách mạng, tôi cũng như nhiều bạn trẻ càng thấm thía và thấy rõ hơn ý nghĩa của nền hòa bình, độc lập mà ngày hôm nay chúng tôi đang hưởng. Để có được nền độc lập, tự do, biết bao thế hệ cha anh phải đánh đổi cả xương máu, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước. Biết bao gia đình mất người thân, bao bà mẹ ngày ngày ngóng đợi chồng, con, nhưng họ không thể trở về vì chiến tranh.

Thấu hiểu những mất mát, hy sinh của cha anh, trân quý hơn thực tại cuộc sống yên bình mình đang được hưởng, chúng tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm tri ân của thế hệ trẻ đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, vì vậy, Đoàn Thanh niên Chi đoàn TAND thành phố hiện có 17 đoàn viên, phát động và triển khai, nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thành phố và Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; thăm, tặng quà một số gia đình, thương binh liệt sĩ; thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo cơ quan là thương binh…/.
Chị PHẠM THỊ NGUYỆT MINH, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND thành phố