(HPĐT)- Dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) vừa qua, Thành Đoàn kết nối Cộng đồng phục chế ảnh Hải Phòng để thực hiện sáng kiến trao ảnh thờ đã được phục chế của liệt sĩ tặng một số Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tại các quận Ngô Quyền, Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng. Đây là sáng kiến thiết thực, góp phần chăm lo đời sống tinh thần đối với các Mẹ, làm vơi bớt đau thương của gia đình chính sách.
Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, không ít người con đất Cảng lên đường nhập ngũ, hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Do hoàn cảnh khó khăn lúc đó, họ để lại rất ít, thậm chí không có ảnh chụp. Không hiếm trường hợp ảnh thờ liệt sĩ được “dựng lại” theo trí nhớ, mô tả của các thành viên trong gia đình. Qua quá trình bảo quản nhiều năm với không ít biến động trong đời sống, điều kiện thời tiết lại không thuận lợi..., ảnh thờ liệt sĩ không còn vẹn nguyên, đẹp như ban đầu, thậm chí bị cũ, mờ, nhòe, nhạt.
Thấu hiểu mong mỏi của các gia đình chính sách, tuổi trẻ thành phố triển khai hoạt động hỗ trợ phục dựng ảnh thờ liệt sĩ sắc nét, đẹp hơn. Thật xúc động khi được chứng kiến Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Cải (quận Ngô Quyền) bật khóc nức nở lúc nhận ảnh thờ mới của 2 con trai. Những câu chuyện kỷ niệm về ước vọng của người đã ra đi mãi mãi, nỗi niềm của người ở lại chứa chan cảm xúc, là bài học giáo dục truyền thống sinh động, ý nghĩa đối với thế hệ trẻ. Những hoạt động tri ân thiết thực như vậy cần được các cấp bộ Đoàn thành phố tiếp tục nhân rộng hơn nữa để lan tỏa, nối dài truyền thống “uống nước nhớ nguồn” trong thế hệ trẻ.
ĐẠI THẮNG