(HPĐT)- Cùng với phần lễ trong lễ giỗ Tổ nghề hát xẩm (22-2 âm lịch), chương trình giao lưu hát xẩm của Câu lạc bộ hát xẩm Hải Phòng, Câu lạc bộ hát xẩm 48 giờ (Hà Nội), Câu lạc bộ hát xẩm Hà Thị Cầu (Ninh Bình)… cùng thể hiện “ngọn lửa” tình yêu với hát xẩm, trách nhiệm lưu giữ và quảng bá loại hình nghệ thuật dân gian này đến cộng đồng.

Câu lạc bộ hát xẩm Hải Phòng tham gia biểu diễn tại lễ giỗ tổ nghề.
“Chị em ơi đàn bà thương lẫn nhau cùng/ Thuyền quyên khi nhỡ bước/ Thuyền quyên nhỡ bước để má hồng vất vả gian nan/ Đêm ngày mình tôi nghĩ ngợi lo toan/ Vất vả tại số, dở dang tại giời/ Có may ra tôi vào được cái giếng khơi...” Những lời ca trong bài “Dạt nước cánh bèo” được bà Nguyễn Thị Mận, Chủ nhiệm câu lạc bộ hát xẩm Hà Thị Cầu thể hiện vang lên trong chương trình giao lưu như ru lòng người vào câu chuyện về người phụ nữ. Chương trình giao lưu diễn ra ngày 12-3 tại nhà của Nghệ nhân dân gian Đào Bạch Linh ở phường Anh Dũng (quận Dương Kinh). Trong tiếng hát của bà, người yêu xẩm cảm nhận được nỗ lực giữ hồn của ca từ, làn điệu xẩm gốc. Bà Mận xúc động chia sẻ: “Xẩm là tiếng lòng người. Do vậy, với mỗi bài xẩm, tôi cố gắng giữ được đúng những làn điệu, cách hát từ nghệ nhân Hà Thị Cầu”.
Tiếp đó, các thành viên Câu lạc bộ xẩm 48 giờ góp mặt với bài hát “Lấy chồng sướng lắm bà con ơi!”. Những lời ca rộn ràng, hóm hỉnh, căng tràn nhựa sống mang đến hơi thở mới, tràn thanh xuân. Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ xẩm 48 giờ Nguyễn Thị Huyền cho biết: “Hiện nay, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức biểu diễn những bài xẩm lời mới gần gũi, thân quen với cuộc sống với cách hát khác nhau theo cá tính, cách cảm của người hát”.
Với tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Trương Đình Thời qua bài xẩm “Mục hạ vô nhân”, hội viên Câu lạc bộ hát xẩm Từ Sơn với bài xẩm “Còn duyên chớ có làm cao”, hội viên Câu lạc bộ hát xẩm Hải Phòng với bài xẩm “Lấy chồng già”... góp phần làm nên một ngày hội hát xẩm phong phú, nhiều sắc thái, màu sắc...
Từ Hà Nội đến Hải Phòng để tham gia lễ giỗ tổ nghề xẩm, anh Lê Xuân Khoa bày tỏ, “Qua các chương trình, tôi cảm nhận được tình yêu và sự kiên trì, đam mê của các nghệ nhân, nghệ sĩ cùng gìn giữ, bảo tồn và phát triển môn nghệ thuật dân gian hát xẩm. Người yêu thích hát xẩm ngày càng đông với lứa tuổi được trẻ hóa, cùng với nhiều bài xẩm mới có những sáng tạo lời mới trên làn điệu cổ, như làn gió mới cho nghệ thuật hát xẩm đương đại...”.
Theo Nghệ nhân dân gian Đào Bạch Linh, hơn chục năm trở lại đây, xẩm bắt đầu được khôi phục trở lại với những người hát xẩm theo yêu thích, có sự truyền dạy để thành lập các nhóm, câu lạc bộ hát xẩm. Năm nay, nghệ nhân tiếp tục tổ chức lễ giỗ tổ xẩm với sự tham gia của các hội, nhóm, câu lạc bộ, người yêu xẩm cùng đến tri ân tổ nghề, nâng cao trách nhiệm cùng nhau lưu giữ, truyền dạy và quảng bá hát xẩm trong đời sống đương đại./.
Bài và ảnh: TRÚC LÂM