.jpg)
Tác phẩm “Nắng chiều” của Nguyễn Minh (Hà Nội)
Tối 19-11, trong không gian ấm áp tại phòng trưng bày Văn Cao Gallery, giới yêu nghệ thuật cả nước tìm tới triển lãm mỹ thuật “Chuyển mùa” để thưởng lãm những tác phẩm “gây thương nhớ”. Đón tiếp khách đến tham dự khai mạc triển lãm, nhà sưu tập, cũng là chủ Văn Cao Gallery- đơn vị đồng tổ chức triển lãm- doanh nhân Cao Văn Tuấn cho biết, cái tên “Chuyển mùa” diễn đạt trạng thái cảm xúc bởi mùa đông đã đến, dù còn vấn vương chút không khí của mùa thu, nhưng vẫn khẳng định cái mới, mùa mới. Cũng như mong muốn thay đổi, làm mới mình của các họa sĩ, qua các tác phẩm nghệ thuật, truyền tải, khơi gợi cảm xúc nơi người xem.
Đúng ý nghĩa đó, gần 60 tác phẩm hội họa và điêu khắc được các họa sĩ, nhà điêu khắc thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình đầy chất nghệ thuật. Mỗi tác phẩm hoà sắc, bố cục khác nhau, nhưng có một mẫu số chung đó là cảm xúc: bâng khuâng, diệu vợi, xam xám, xa vắng nhưng vẫn le lói những quầng sáng rực rỡ, tạo ra “nốt son” ấm áp trong không khí đầu đông, đem đến các nhà sưu tập, công chúng yêu nghệ thuật cảm xúc gần gũi, thân thiện về tình bạn - tình yêu, lồng trong không gian đầy tính nghệ thuật, đậm sắc màu văn hoá.
Trong phòng tranh này, người xem “gặp gỡ” nhiều tên tuổi họa sĩ, nhà điêu khắc trong giới mỹ thuật cả nước qua các tác phẩm chất lượng nghệ thuật cao, như: Nguyễn Hà với “Cái chết của người họa sĩ”, Nguyễn Dương Đính với “Đàn bà 1”, “Đàn bà 2”, Doãn Hoàng Lâm với “Tam Bạc”, Vũ Thanh Bình với “Hoa ly”, Mai Xuân Oanh với “Tháng ba Tây Bắc”, Đặng Hữu với “Buổi sáng bình yên”, Đặng Tiến với “Sau chuyến đi biển”... Bên cạnh đó là các tác giả trẻ từ Thủ đô cũng có một số tác phẩm mới, chất lượng, đem xuống Hải Phòng, như: “Xanh” - tranh màu nước của nữ họa sĩ trẻ Lê Vy, tranh acrylic trên toan “Hoa chuối rừng” của Ngô Bình Nhi, điêu khắc đồng vàng đúc nguyên khối “Cánh” của Lập Phương, điêu khắc gốm men màu “Tình yêu 1” và “Tình yêu 2” của Alan Nguyễn...
Giới chuyên môn và các nhà sưu tầm đánh giá, đây là triển lãm đẹp, chất lượng cao. Điều đó thể hiện sự kỹ lưỡng của Hội Mỹ thuật thành phố, Văn Cao Gallery trong quá trình chọn lọc họa sĩ, chọn lọc tác phẩm tham gia.
Ngay tại buổi khai mạc triển lãm, một số tác phẩm, như: “Chiều vàng”, “Hoa chuối rừng”, “Xanh”... lọt vào “mắt xanh” của các nhà sưu tập. Những ngày tiếp đó, nhiều bức tranh đẹp, có giá trị nghệ thuật cao cũng được một số nhà sưu tập ởHà Nội,NamĐịnh, Thái Bình… hỏi mua. Nhà sưu tập Nguyễn Văn Sơn (quận Ngô Quyền) tươi cười cho biết: “Tôi thường lui tới các phòng tranh để “ngắm nghía”, thỏa thú đam mê sưu tầm. Với tôi, tranh không chỉ là vật trang trí, mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa, càng ngắm nhìn càng thấy đẹp, thấy ý nghĩa”.
Bài và ảnh: Tường Minh