Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2020: Họa sĩ trẻ từng bước khẳng định mình

Bài và ảnh: Mạnh Quang 11/11/2020 13:30

(HPĐT)- Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2020 diễn ra từ ngày 2 đến 9-11, trưng bày 91 tác phẩm mỹ thuật chọn lọc của 61 tác giả đến từ Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên. Ban giám khảo chọn 10 tác phẩm để trao giải, trong đó tập trung vào các họa sĩ trẻ đất Cảng. Điều này thể hiện, các họa sĩ trẻ Hải Phòng ngày càng khẳng định tay nghề, mang lại nhiều hứa hẹn tươi sáng cho hoạt động mỹ thuật thành phố.

Các họa sĩ trẻ được lãnh đạo Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật thành phố trao giải Mỹ thuật Hải Phòng 2020.

Những gương mặt trẻ triển vọng

Các tác giả đoạt giải thưởng mỹ thuật Hải Phòng đều là những gương mặt trẻ. Tác phẩm “Sóng và đá” của họa sĩ trẻ Bùi Duy Khánh đoạt giải nhất; “Những con đường ở Mai Châu” của tác giả  Phạm Anh Tuấn đoạt giải nhì, “Quê” của tác giả Lê Văn Lương và tác phẩm “Chân dung” của tác giả Đoàn Đức Hùng cùng đoạt giải ba…

Chiều 7-11, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố- nơi diễn ra Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2020, dường như người xem không còn nhận thấy ranh giới giữa đời thực và tranh. Bằng những nét bút tài hoa, các họa sĩ như xóa nhòa khoảng cách đó. Có tác phẩm tạo sức hút mà bất kỳ ai cũng phải dừng lại để chiêm ngưỡng. Bức tranh màu nước “Sóng và đá” của họa sĩ trẻ Bùi Duy Khánh có sức hút như thế. Nét vẽ phóng khoáng, mạnh mẽ, nhưng hết sức tinh tế, chân thực. Bức tranh toát lên tính cách “ăn sóng, nói gió” của người miền biển mà họa sĩ thổi hồn vào tranh.

Vút tầm nhìn sang bức tranh sơn dầu “Những con đường ở Mai Châu” của họa sĩ Phạm Anh Tuấn, người xem cảm giác bình yên trước những cánh đồng, dãy núi, ngôi nhà xa xăm hiện ra trên những nẻo đường ở Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Bức tranh được bố cục thành 3 mảng vẽ khác nhau về 3 con đường. Đó là con đường dài hút dưới sương sớm của núi non, con đường nhỏ giữa các thửa ruộng và đường thôn, ẩn hiện vài ngôi nhà nhỏ. Chỉ có những người am hiểu về mỹ thuật mới phát hiện từng nét vẽ tỉ mẩn, tinh tế được họa sĩ thể hiện ở làn khói nhẹ tỏa lên từ ngôi nhà sau cánh đồng mệnh mông, ở sương giăng mờ ảo trên đỉnh núi... Qua cái nhìn của họa sĩ Lê Văn Lương, làng quê ở Mai Châu hiện lên thật bình yên qua tác phẩm “Quê”. Họa sĩ trẻ Đoàn Đức Hùng chọn vẽ tác phẩm “chân dung” con người rất đời thực trong những suy tư đến khó định.

Nhà sưu tập tranh Dương Phương Thảo tham quan triển lãm, đánh giá cao chất lượng và tính sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ, nhất là những tác phẩm của các họa sĩ trẻ, có sự đa dạng về bút pháp, chất liệu và thể hiện bố cục, màu sắc sắc nét, nổi bật phong cảnh quê hương, con người trên địa bàn thành phố và đất nước.

Khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ

Họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng nhận xét, năm nay, giải thưởng mỹ thuật tập trung tôn vinh các tác phẩm họa sĩ trẻ. Điều này khẳng định các họa sĩ trẻ Hải Phòng ngày càng đều tay, có khuynh hướng đi lên, ngày càng khẳng định tay nghề, bút pháp, không còn “bập bõm” như nhận xét trước đây của các họa sĩ gạo cội về các họa sĩ trẻ. Từ đây, mở ra tương lai đầy hứa hẹn của mỹ thuật Hải Phòng. Đây chính sự tin tưởng, gửi gắm của thế hệ họa sĩ đi trước vào các họa sĩ trẻ Hải Phòng.

Không chỉ ở Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2020, mà gần đây, hoạt động mỹ thuật Hải Phòng khá sôi động với sự tham gia đông đảo của họa sĩ trẻ tại các trại sáng tác, triển lãm. Qua đó, các họa sĩ ngày càng khẳng định được phong cách sáng tác. Theo đánh giá của giới họa sĩ, về mảng tranh màu nước, họa sĩ Bùi Duy Khánh khẳng định vững chãi trong nền hội họa Hải Phòng và cả nước. Các họa sĩ trẻ: Phạm Anh Tuấn, Lê Văn Lương, Đoàn Đức Hùng nổi bật với mảng tranh sơn dầu…

Bên cạnh đó, các họa sĩ gạo cội của thành phố đánh giá cao sự đam mê và nghiêm túc của các họa sĩ trẻ. Ngoài tham gia trại sáng tác ở Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) do Hội Mỹ thuật Hải Phòng tổ chức, các họa sĩ trẻ chịu khó tìm tòi, lao động miệt mài để “trình làng” những tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao, góp phần khẳng định uy tín của Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng. Ngoài ra, không chỉ bó hẹp trong môi trường hội họa của đất Cảng, các họa sĩ trẻ tìm kiếm các cơ hội quảng bá, giao lưu, nâng cao tay nghề bằng việc tham gia các cuộc triển lãm của các họa sĩ trên toàn quốc như: họa sĩ Lê Văn Lương, Phạm Hoàng Hà, Đoàn Đức Hùng… Như vào tháng 7-2020, họa sĩ Lê Văn Lương phối hợp nhóm 5 họa sĩ ở Hà Nam, Lạng Sơn, Thái Bình tổ chức triển lãm tranh “Hành trình” đam mê và trải nghiệm tại Hà Nội. Họa sĩ Lê Văn Lương bày tỏ, đó là cơ hội để họa sĩ có thể thưởng thức tranh cũng như học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm trong sáng tác của các họa sĩ khác. Có tác phẩm trưng bày tại các triển lãm là động lực giúp họa sĩ thêm nhiều cảm xúc sáng tác, vẽ được nhiều bức tranh đẹp hơn, đem đến niềm vui cho những người yêu nghệ thuật trong tương lai.

Với lớp họa sĩ trẻ tài năng, đầy tinh thần cống hiến, đam mê và nghiêm túc với nghề, những người tâm huyết với nền hội họa Hải Phòng tin tưởng hoạt động mỹ thuật Hải Phòng sẽ ngày càng phát triển, khẳng định uy tín và tiếng nói trong nền mỹ thuật cả nước.

Bài và ảnh: Mạnh Quang
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2020: Họa sĩ trẻ từng bước khẳng định mình