Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2021: “Bữa tiệc” của sắc màu và cảm xúc

Bài và ảnh: XUÂN HẠ 06/12/2021 17:18

(HPĐT)- Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2021 do Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật vừa được tổ chức khai mạc tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điển ảnh thành phố là một “bữa tiệc” tưng bừng với đầy đủ sắc màu cà cảm xúc về cuộc sống, quê hương, đất nước, thu hút sự quan tâm, yêu mến của đông đảo công chúng.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu mỹ thuật.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật thành phố, nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ chia sẻ: Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng là một hoạt động thường niên do Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật tổ chức, như một ngày hội không chỉ của các họa sĩ, người yêu mỹ thuật thành phố mà còn của cả các họa sĩ trong khu vực đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương. Hơn thế nữa, các tác giả mang đến triển lãm những tác phẩm tâm huyết nhất của mình- những tác phẩm rất “nuột nà”, trong trẻo, giàu lượng thông tin và cảm xúc, như muốn gửi gắm, chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình về cuộc sống, quê hương, đất nước. Triển lãm còn là dịp đánh giá khách quan chất lượng của các tác phẩm, qua đó tìm kiếm những gương mặt họa sĩ mới để kết nạp vào đội ngũ họa sĩ Hải Phòng. Đồng thời, triển lãm còn mang tính khích lệ, động viên các họa sĩ nói riêng và các văn nghệ sĩ nói chung sẽ tham gia vào cuộc chấn hưng văn hóa theo đúng như tinh thần của hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 vừa diễn ra.

Ban tổ chức lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc và trao 1 giải Nhất cho tác phẩm “Du thủy” của họa sĩ Võ Lương Nhi (Hà Nội). Đây là bức tranh trừu tượng vẽ về phố Tam Bạc với gam màu tím hồng, tạo nên không gian vô cùng thơ mộng. Người xem tranh của chị có thể tượng tượng ra hình ảnh của phố Tam Bạc được bao phủ bởi những giàn hoa leo mỏng manh với những ô cửa sổ in bóng xuống dòng sông.

“Chớm đông”- tác phẩm đoạt giải Nhì của họa sĩ Bùi Anh Hào với vẽ về vùng núi Tây Bắc vào một buổi sáng mùa đông có sương sớm với gam màu vàng là chủ đạo, thể hiện 1 vùng quê yên bình, man mác buồn và giàu chất thơ, dễ gây xúc động trong lòng người xem. Ở “Cánh đồng đỏ” của Đỗ Tuấn Thành (cùng đoạt giải Nhì), người xem được đắm chìm trong sắc đỏ của cánh đồng hoa, thấp thoáng đâu đó là những mái nhà của người dân Phù Luông (Thanh Hóa).

Khi đứng trước “Cô bé và cún vàng”- tác phẩm đoạt giải Ba của Đoàn Đức Hùng, người xem cảm nhận được những nét đẹp giản dị, thường ngày của cuộc sống, xúc động trước những tình cảm rất đỗi chân thành và cũng rất ấn tượng bởi gam màu mạnh, màu sắc đối chọi mà tác giả sử dụng.

Là thành viên ban giám khảo, họa sĩ Lê Văn Lương bày tỏ niềm vui mừng vì triển lãm lần này thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều họa sĩ của nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có những tác giả đến từ nơi rất xa như tỉnh Lâm Đồng là điều vô cùng trân trọng. Theo đánh giá của anh, chất lượng tác phẩm tham gia triển lãm năm nay tăng lên rõ rệt. Từ chất liệu vẽ tranh, các tác giả cũng đầu tư sự tìm tòi, sáng tạo, không chỉ được thể hiện bằng các chất liệu truyền thống như sơn dầu, màu nước, acrylic… Nội dung của các tác phẩm cũng thể hiện cách nhìn mới lạ, phong phú, đầy cảm xúc về con người, cảnh vật, các hoạt động thường ngày của cuộc sống. Qua đây, người xem sẽ cảm thấy yêu quê hương, muốn được khám phá vẻ đẹp của từng mảnh đất, con người trên khắp đất nước.

Đến với triển lãm, qua mỗi tác phẩm, người xem dường như có thể đồng điệu được với tâm hồn, trái tim của người nghệ sĩ, mỗi người lại có thể tìm thấy chính mình với những kỷ niệm, những góc phố thân quen, những nơi từng đi qua, những người ta yêu mến. Đó là “Cô bé và cún vàng”- Đoàn Đức Hùng, “Quê” - Lê Văn Lương, “Góc phố và cây gạo già”- Đỗ Tuấn Thành, “Chiều bình yên” - Quốc Thắng, “Phố bên sông” - Vũ Khánh Long, “Trảy hội tháng ba”- Phạm Đức Phong… Có thể nói mỗi tác phẩm là một thông điệp, là một món quà ý nghĩa đầy ăm ắp tình yêu đối với cuộc sống, quê hương đất nước của các tác giả muốn gửi gắm.

Họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng bày tỏ niềm vui vì triển lãm lần này thu hút được sự tham gia của nhiều tác giả, trong đó phần lớn là các họa sĩ Hải Phòng và Hà Nội. Các tác phẩm đều có chất lượng cao. Qua triển lãm, lực lượng họa sĩ trẻ thành phố được đánh giá là tiềm năng, luôn đam mê và cống hiến hết mình cho hội họa “dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân” trên con đường nghệ thuật, góp phần khẳng định vị thế của mỹ thuật Hải Phòng trong khu vực và trên cả nước./.

Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2021 giới thiệu với người xem 96 tác phẩm được lựa chọn từ gần 200 tác phẩm của 69 họa sĩ trong và ngoài thành phố. Các tác phẩm được vẽ theo đề tài tự do nên rất phong phú, bao gồm tranh tĩnh vật, chân dung con người, cảnh vật, hoạt động của cuộc sống thường ngày… Chất liệu tranh được sử dụng cũng đa dạng như sơn dầu, sơn mài, acrylic, lụa, màu nước, tổng hợp, bột màu trên báo cũ với cảm hứng từ tình yêu thiên nhiên, yêu con người, cuộc sống và quê hương, đất nước. Ban tổ chức trao 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 2 triệu đồng/giải, 3 giải Ba trị giá 1,5 triệu đồng/giải, 5 giải Khuyến khích trị giá 800 nghìn đồng/giải.

Bài và ảnh: XUÂN HẠ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2021: “Bữa tiệc” của sắc màu và cảm xúc