
(HPĐT)- Tiếng trống múa lân thùng thình, rộn ràng ở một số tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn thành phố, báo hiệu mùa “Tháng Tám trăng tròn” đang về. Đối với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, thiệt thòi được nuôi dưỡng tập trung ở cơ sở bảo trợ xã hội, các em cũng được tạo điều kiện tốt nhất để tận hưởng niềm vui chung của tuổi thơ ấy.
Bữa tiệc “trăng tròn” được mong đợi
Vì trăng dịp Trung thu tròn nhất, sáng nhất trong năm nên với nhiều trẻ em thiệt thòi, có hoàn cảnh đặc biệt khác, tham gia trình diễn trong Đêm hội Trung thu trở thành ký ức khó quên. Em Trần Đức Phúc, nhà Họa Mi, thuộc Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng hồ hởi: "Cả tháng nay, cứ tan học là 4-5 bạn trong nhóm hăng say tập văn nghệ và tự làm những chiếc đèn ông sao, bày mâm cỗ. Chúng con cố gắng tập kỹ các động tác nhún nhẩy, phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng để biểu diễn trong đêm hội Trung thu do Làng tổ chức”.
Còn các em tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng được tham dự nhiều chương trình đón Tết Trung thu, nhưng mỗi lần với các em là trải nghiệm khác biệt. Em Lê Hà Ngân, 10 tuổi, nhà Thiên Lý, Làng trẻ em SOS Hải Phòng cho biết: "Trong chương trình Trung thu cho em do Câu lạc bộ tình nguyện Trái tim Việt tổ chức, chúng em được tặng nhiều đồ chơi, quà tặng. Nhưng trong đêm phá cỗ tại Làng, tại nhà, chúng em lại được nghe mẹ, dì kể về sự tích chú Cuội ngồi gốc cây đa, chị Hằng ở cung trăng và được quây quần phá cỗ cùng các anh, chị, em trong nhà. Chương trình nào cũng vui, cũng là kỷ niệm tuổi thơ ấm áp khó quên với chúng em".
Xác định rõ mục tiêu “không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, Giám đốc Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân Phạm Thị Thu Hiền cho biết, trong dịp Tết Trung thu, 36 trẻ em nhiễm HIV, có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại trường được tham gia biểu diễn văn nghệ, xem múa kỳ lân, rước đèn ông sao và quây quần bên mâm cỗ có bưởi, hồng, bánh nướng… trong khuôn viên trung tâm. Việc tham gia hoạt động tập thể góp phần xoá tan những mặc cảm, khơi dậy sự tự tin, khích lệ sự mạnh dạn của các cháu.
Nhân lên những yêu thương
Không chỉ nhận được sự chăm sóc, chỉ bảo tận tình của các mẹ, các dì, trẻ em trong các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng. Giám đốc Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng Lương Thị Hảo cho biết, làng vừa tiếp nhận bánh, kẹo, sữa…do Công ty TNHH Regina Miracle International, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng và một số cá nhân quan tâm ủng hộ. Đây là những hiện vật thiết yếu để 51 trẻ em đang sinh sống tại Làng được vui đón Trung thu. Quy mô tổ chức hoạt động Vui Tết Trung thu của Làng năm nay có giảm so với trước, nhưng chỉ là lược gọn những tiết mục cầu kỳ, tốn kém như: thuê trang phục biểu diễn, thi múa lân… Các hoạt động khen thưởng, biểu dương, động viên các em có thành tích cao trong học tập hoặc các cuộc thi thể dục, thể thao vẫn được giữ nguyên. Chị Phạm Hoàng Yến, thành viên Câu lạc bộ tình nguyện Trái tim Việt thông tin: Hiện, Ban tổ chức chương trình Trung thu cho em năm 2024 của Câu lạc bộ đã huy động 40 triệu đồng tiền mặt, quà hiện vật trị giá khoảng 60 triệu đồng từ một số đơn vị, cá nhân như: Công ty TNHH kỹ thuật Saputo Ranch, Hãng trà sữa Mr.Good Tea, lớp 12 chuyên Trung Trường THPT chuyên Trần Phú… ủng hộ. Từ nguồn hỗ trợ này, Câu lạc bộ dự kiến dành một phần để tổ chức đêm hội Trung thu giản dị, ý nghĩa với hoạt động giao lưu, đố vui, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, còn kinh phí 40 triệu đồng dành để hỗ trợ làng tu sửa các công trình bị hư hại do cơn bão số 3 vừa qua.
Phó giám đốc Sở Lao độngThương binh và Xã hội Đinh Minh Tuấn khẳng định, với sự tham gia của các tổ chức thiện nguyện, sự ủng hộ từ doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm, trẻ em thiệt thòi, có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội do Sở quản lý nói riêng, trẻ em thiệt thòi trên địa bàn thành phố nói chung được quan tâm kịp thời, chăm lo đa dạng trong dịp Tết Trung thu. Các em được tạo điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện, đây là động lực lớn để các em phấn đấu vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội.
BÀI VÀ ẢNH: MAI LÊ