
Ca sĩ Thanh Tuấn biểu diễn trong chương trình giới thiệu MV và album âm nhạc về quê hương Hải Phòng.
(HPĐT)- Ca sĩ Thanh Tuấn, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng lần đầu ra mắt MV “Hải Phòng quê hương tôi” và album CD “Hải Phòng trong trái tim tôi” vào cuối tháng 12-2020. Lâu lắm, công chúng thành phố mới được thưởng thức sản phẩm chuyên nghiệp, có chất lượng nghệ thuật tốt về thành phố Cảng hôm nay.
Ca ngợi thành phố
MV “Hải Phòng quê hương tôi” và album “Hải Phòng trong trái tim tôi” đánh dấu sự trở lại sân khấu của ca sĩ Thanh Tuấn sau 20 năm gắn bó công tác giảng dạy thanh nhạc. Tại chương trình giới thiệu, ra mắt 2 tác phẩm, người xem, người nghe như được dẫn dắt bởi giọng hát ngọt ngào, da diết tình yêu quê hương đến với những hình ảnh thân thương, hiện đại lung linh, rực sáng của thành phố. Tình yêu Hải Phòng của ca sĩ lan tỏa tới trái tim của bao người yêu âm nhạc, nhất là những ca khúc về thành phố Hoa Phượng Đỏ.
Anh Nguyễn Đức Minh, một trong số đông công chúng tham dự chương trình ra mắt tác phẩm của ca sĩ Thanh Tuấn bày tỏ, lắng nghe nghe ca sĩ Thanh Tuấn biểu diễn bài hát “Hải Phòng quê hương tôi”, anh rất xúc động. Chất giọng ngọt ngào, chân chất như sóng, như gió miền biển của ca sĩ quê gốc Kiến Thụy lần lượt đưa người xem trở về bến Cảng hiện đại, đảo Dáu nghiêng mình bên biển Đồ Sơn…, khiến anh bồi hồi khi chứng kiến cảnh đổi thay đột phá của Hải Phòng. Anh Đức Minh hy vọng các văn nghệ sĩ của thành phố có nhiều sáng tác chất lượng như thế. Còn chị Nguyễn Thanh Hằng, xa quê Hải Phòng từ năm 1981, có dịp về và tình cờ dự chương trình âm nhạc của ca sĩ Thanh Tuấn cũng không giấu nổi cảm xúc về quê hương. “Tôi thực sự xúc động khi nghe Tuấn hát bằng cả trái tim. Sau khi xem chương trình, tôi thấy yêu quê hương da diết và thôi thúc tôi phải trở về quê hương Hải Phòng nhiều hơn vẻ đẹp, sự đổi mới của thành phố”, chị Thanh Hằng bộc bạch.
Những cảm nhận của người xem phần nào cho thấy sự lan tỏa của tác phẩm đầu tay của ca sĩ Thanh Tuấn. Có lẽ đây là niềm vui khó tả thành lời của ca sĩ. Ca sĩ Thanh Tuấn chia sẻ: “Đã 20 năm, từ ngày bước chân vào con đường nghệ thuật, ngoài việc giảng dạy và đào tạo, ươm mầm những tài năng nghệ thuật của thành phố, tôi luôn đau đáu, ấp ủ sản phẩm cho riêng mình. Tôi quyết định đầu tư sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp dành tặng quê hương”. Có thể đây là sự trở lại thành công của ca sĩ Thanh Tuấn trong hoạt động biểu diễn.
Đầu tư công phu, chuyên nghiệp, chất lượng
Nhận xét về 2 sản phẩm của ca sĩ Thanh Tuấn, nhạc sĩ Duy Thái, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng khẳng định, lâu lắm mới có tác phẩm âm nhạc chuyên nghiệp và thấm đẫm tình cảm với mảnh đất Hải Phòng. MV và album của ca sĩ Thanh Tuấn rung lên sự đồng cảm trong trái tim bao con người Hải Phòng.
Giới chuyên môn âm nhạc và đông đảo công chúng thành phố đón nhận, đánh giá MV “Hải Phòng quê hương tôi” và album CD “Hải Phòng trong trái tim tôi” là sản phẩm được đầu tư công phu, kỹ lưỡng với những cảnh quay mãn nhãn về sự đổi thay và phát triển của thành phố Cảng. Trong đó, album CD “Hải Phòng trong trái tim tôi” dành trọn thể hiện 10 ca khúc hay nhất viết về mảnh đất và con người Hải Phòng như: “Thành phố Hoa phượng đỏ”, “Hải Phòng tuổi thơ tôi”, “Thành phố hoa thắp lửa”, “Em có về Hải Phòng với anh không”, “Bến bờ mong đợi”, “Thành phố em”, “Hải Phòng quê hương tôi”.
Đạo diễn Cảnh Trà cho biết: “Trước Thanh Tuấn, nhiều ca sĩ tên tuổi thể hiện các ca khúc về Hải Phòng rất thành công. Nhưng, không vì thế mà chúng tôi nhụt chí. Ê kíp sáng tạo tìm những cảnh quay mới nhất, hiện đại nhất về thành phố. Chúng tôi bám sát ca từ, nội dung viết về thành phố, chọn góc máy về các địa danh nổi tiếng, đặc trưng của đất Cảng. Dù kinh phí ít ỏi, nhưng ai cũng cố gắng. Có đêm, cả ê kíp thức đêm trên đảo Dáu chỉ để chờ bắt được cảnh quay bình minh”.
Sản phẩm của ca sĩ Thanh Tuấn được sự giúp đỡ của bạn thân, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Xuân Bình. Tất cả ca khúc được nhạc sĩ Xuân Bình biên tập, hòa âm phối khí hoàn toàn mới. Nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ: “Tôi rất thích giọng hát của Thanh Tuấn- giọng hát của sự từng trải và kinh nghiệm, rõ ràng và mạch lạc. Anh có những tố chất không phải ca sĩ nào cũng có được, và thật tiếc nếu như chỉ tập trung giảng dạy mà không có thời gian dành cho sân khấu. Không phải ai làm nghề cũng dám làm, đây là sự đầu tư mạo hiểm, nhưng đó cũng chính là ngọn lửa đam mê mà người nghệ sĩ nên có. Có thể sau dự án của Thanh Tuấn là động lực để nhiều nghệ sĩ khác sẽ có những sản phẩm âm nhạc cho riêng mình. Điều đó rất cần trong dòng chảy của nền văn hóa nghệ thuật của thành phố hiện nay…”./.
Bài và ảnh: Mạnh Quang